Ai học Y HN vào điểm mặt cái nào

Em Dự hôm nay không đến được, nhưng mà anh thì đã gặp được em Vũ Anh :D

Mà các cô các chú, có đứa nào học Lý rồi thì phát biểu ý kiến xem nào >:)
 
chẹp, em đã quyết định vào EC rồi ^^, sắp tới bác sẽ đc gặp em.
hôm nay khai giảng rồi . trời nògn thế này mà bắt mặc áo dài mới ghê, hu hu

----------

bọn em chưa học lý anh ạ ^^, nghe có vẻ nặg nề đây
Hôm nay đã đc diện kiến thần tượng : anh Minh :p0:)
 
Hic, điểm 10 Seminar Sinh lý của khối Y2 06-12 duy nhất cho tới bây giờ :-ss Một con người chỉ biết học và học. Chăm chỉ, thông minh, nói chung là thần tượng của các em gái. Em cứ diện kiến, gặp gỡ, rồi thì hỏi được nó cái gì thì hỏi. Nó học giỏi lắm.

Đến EC chơi cũng vui, tuy các anh chị ở đấy ko ai quái vật như anh Minh của em, nhưng mà cũng là những người học rất giỏi (trừ anh ra :D)
 
anh khiêm tốn quá
:D
công nhận nhìn quyển Lý thấy cũng kinh đấy

anh Minh con nhà gia giáo có truyền thống phải ko?
 
Thật là thiếu sót khi hôm nay mới biết đến cái topic này. Càng ngày càng xa rời cuộc sống :">
Haizzzz. Các em 04-07 ở Y cũng n` đấy nhỉ :D Đông vui phết
Còn chị thì :-< Haizzz
BL ơi sao đi đâu cũng gặp ấy thế nhỉ *_* Lên HAO còn n` hơn cả tớ :))
Chị cũng học Y này, cùng lớp A4 với Bảo Long này ^^
Em nào cho chị YM chat cho đỡ buồn. Từ hồi vào Y *_* Nhớ Ams kinh khủng =(( Nick chị là blue_moon_2505 ^^ Add rồi có gì chị chia sẻ n~ kinh nghiệm đau thương ở Y cho *_*
Còn Lí thì >:) Ko cứ là học n` thì ko trượt, mà học ít thì trượt đâu :> Cái gì cũng phải thủ đoạn tí >:) hehe Mà hk 1 là còn chưa phải thực tập Lí sinh đấy ;)) Cứ từ từ mà tận hưởng n~ ngày tháng "đau thương khổ sở và nhục nhã" ở trg Y (Có thể hơi nói quá tí, nhưng mà :)| cũng đúng lắm đấy )
Nhưng mà, chị ham chơi :)) Ko đc như anh Minh đâu. Nhưng mà như Minh là dạng hiếm có khó tìm, super hiếm điểm cao như thế ở trg Y *_* Cái đấy tham vọng quá :))
Mà mới học có vài ngày, chưa biết đc đâu ;)) Cứ phải thi 1 kì đã ;)) Mới biết đc ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@An: Ấy có nhìn thấy số bài viết của tớ ko >:) Tớ lên HAO từ lâu lắm rồi ý :D

Chị An nói đúng đấy, học Y là phải biết thủ đoạn :)) Tất nhiên, thủ đoạn thì sẽ ko có chuyện 10 Seminar như anh Minh, nhưng anh đoán là sẽ không bị tâm thần, mà nếu có bị thì cũng có khả năng điều trị khỏi, tiên lượng tốt. Chứ học như thằng Minh, nếu mà bị tâm thần, tiên lượng chắc rất chi là dè dặt :-s :-ss
 
H này chỉ có tớ với ấy onl thôi ý nhỉ :)) Các em chắc còn bận đi học :D
Tớ á, chật vật mãi mới đc 7 phẩy, đã thấy sắp thần kinh rồi *_* = ấy cũng chẳng bon chen nổi. Ko nói đến lên đc 9 phẩy như Minh thì chắc thần kinh luôn rồi *_* Chả còn gì để mà tiên lượng nữa :))
Ôi, năm nay ko biết còn bê bết đến đâu đây :-<
 
Mấy em chăm học một cái là không lên net nữa :)) Mà cái giờ đấy, chắc các em còn đang thưởng thức sự thú vị của những buổi học đầu tiên ở trường Y thân yêu. 2 tuần sau là biết tay nhau ngay ý mà =)) Thể nào cũng có đứa chiều đến, em được "nghỉ" ;))

Dạo này nhàn nhã thật đấy, mình sắp học xong Điều dưỡng rồi đấy An ạ. Thứ 5 tuần sau nữa là tớ nghỉ ở nhà cả ngày luôn =))
 
Hôm nay giờ triết em nằm mơ thấy lênin các mác và enghen đang ăn bánh trung thu hô hô ^^
em đang tham gia gop s ý cho cái clip của EC đấy anh ạ ^^
 
Tốt lắm phương ạ, học Triết mà mơ thế là tiên lượng rất tốt đấy =))

Em tham gia làm clip EC hả? Vậy giúp mọi người làm clip nhé. Cảm ơn các em rất nhiều ;)
 
tiên lượng:-?? ?ai giải thik hộ cái

Anh Long:những buổi đầu tiên chả có j là thú vị cả
buồn ngủ gần chết
 
hình như trong bầu không khí thân thiện của trường Y, trong giọng giảng bài ấm áp của các thầy cô có 1 yếu tố gì đó đưa chúng ta vào trạng thái mơ màng, lâng lâng, đến khi tỉnh dậy thì giờ học đã qua nhanh trong chớp mắt 8->8->
 
Giảng ấm áp thì anh ko dám, nhưng mà buồn ngủ thì đúng là có =)) =))

@Dự: Tiên lượng là một thuật ngữ Y học để chỉ tiên đoán của người bác sĩ về tình trạng tiến triển của bệnh nhân khi được điều trị. Nhưng thường thì chỉ có chẩn đoán là thay đổi, còn tiên lượng thì không đổi (VD: Khi mà bệnh nhân đã mắc phải suy hô hấp độ 3 thì tiên lượng rất xấu, nguy cơ bệnh nhân tử vong rất cao). Khi nào đi lâm sàng em mới phải dùng đến nó cơ. Anh chỉ lôi ra cho vui thôi >:) :D
 
hình như trong bầu không khí thân thiện của trường Y, trong giọng giảng bài ấm áp của các thầy cô có 1 yếu tố gì đó đưa chúng ta vào trạng thái mơ màng, lâng lâng, đến khi tỉnh dậy thì giờ học đã qua nhanh trong chớp mắt 8->8->
các bạn xung quanh thi nhau gục xuống bàn
một lúc sau mỉm cười đáng yêu trong giấc mơ đẹp
mơ rằng một ngày nào đó giảng cho các sv Y khoa rằng:"ngày xưa thầy giáo tôi dạy buồn ngủ lắm,các em ah"=))

Anh Long:thôi để em hiểu từ từ:-??
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Rồi khi nào học đến những bài chán ngắt của những môn chán ngắt, em sẽ biết thế nào gọi là: Một rừng đầu =))
 
Cũng còn tùy, VD như h Lí Sinh nhá, cuối kì có buổi chỉ có 20 đứa đi học =)) Ko đỡ đc, thế thì cũng chả có rừng đầu đâu cả. Ko biết h nào là h chán nhất nhở :-s Tớ thì tớ bầu chọn n~ tiết Lí Sinh của cô Ronaldinho :D Từ h ý là tớ bắt đầu có khái niệm là ko nên cố ngồi học Lí Sinh :))
 
Chả biết ấy còn nhớ không, chứ cái hôm đầu tiên cô Ronaldinho dạy, lớp chả đông nghịt người còn gì? Mà hôm đấy ấy chép bài chăm quá cơ, chả bù cho tớ chả chép dòng nào. Thế là cái bài độ nhớt đấy, mình coi như ko học :-ss

Mà công nhận là kỳ 2 chuối thật, các bạn ý cứ gọi là nhảy sang bên Giải phẫu học hết ca 1, ca 2 thì đi về. Cả 2 gd của A1 A2 và A3 A4 đều vắng tanh vắng ngắt :-ss
 
=)) Chuyện thường ngày ở huyện, em trai ạ =)) Thế hôm nay đi Thực tập GP thế nào >:) Mua được sách chưa >:)
 
hôm nay đi GP thì nghịch xuơng thôi anh ạ >:)
em mua cả 2 quyển rùi, cám ơn anh đã cho lời khuyên :x
quên, cám ơn cả chị An nữa :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên