Ai học Y HN vào điểm mặt cái nào

Lê Thị Hồng Phương
(vitcon29)

New Member
Hôm trc đi nhập học thấy có mấy ban quen lắm, nhưng mà ko biết tên, thôi các ban nào học Y vào đây hội tụ nhận mặt nhau tí...<:p
 
Lớp tớ có thằng tên Minh Hoạn học Y đấy :D
 
Ăn chơi đú đởn thì được, chứ giải phẫu người thì tớ xin kiếu ~"~ :-h
 
nghe nói tuần đi xem mổ xác 1 lần đấy Hiếu ah=))
các bạn đa số chọn Pháp:D

có thằng tách đàn,khinh anh em>:p
 
mổ cái gì cũng đc /:)

Miễn là không phải mấy con bẩn bẩn :-&

Hy vọng là vào rồi đi chơi đc nhiều :-<

Tớ vốn ngại học .
 
hình như có cả vụ mổ chó :-ss
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mổ xong thì tiêu thụ luôn=))=))
mà có bạn nào vào lớp P chuyên ngành ko :-s:-s
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tớ tắc đg`, 9h mới đến, chọn 1 góc khuất để ngồi:D
 
He he, các cô các cậu đúng là năm nào cũng y như nhau, cứ vào trường là hỏi xem xác với chả mổ chó. Thông báo là sẽ được xem xác 1 tuần 1 lần, nhưng mà trước khi xem xác thì chịu khó xem xương vài buổi nhé. Cuối năm có mổ chó, và đúng là chó mổ xong thì thui luôn, một phần đem bán, một phần đem chia. Sướng nhá :)) Đứa nào vào Y rồi thì chịu khó vào http://dhyhn.com chơi nhé :D
 
Thế cô thích mổ gì? Trường này có mổ chó với mổ người thôi. Chó thì gắn bó với sinh viên Y từ năm 1 đến năm 3, còn người gắn bó với sinh viên Y từ năm 3 đến năm 6 :)) Mổ người thì chắc là chỉ được đưa dụng cụ, phanh ổ bụng, giữ kẹp ... chắc cũng chả được một lần gọi là thao tác thủ thuật. Nhưng thôi, phụ mổ thế là tốt lắm rồi 8->
 
Thế thích mổ gì? Trường này có mổ chó với mổ người thôi. Chó thì gắn bó với sinh viên Y từ năm 1 đến năm 3, còn người gắn bó với sinh viên Y từ năm 3 đến năm 6 :)) Mổ người thì chắc là chỉ được đưa dụng cụ, phanh ổ bụng, giữ kẹp ... chắc cũng chả được một lần gọi là thao tác thủ thuật. Nhưng thôi, phụ mổ thế là tốt lắm rồi 8->


=))=))...Ối đại ca ơi :)):)) , NGuyễn Minh Ngọc là man đấy :))....chết cười =))..loạn thật rồi :)):))
 
@Ngọc: Chết, anh xin lỗi. Tại dạo này anh để trình duyệt ở chế độ không view image nên không nhìn thấy cái biểu tượng giới tính. Hôm trc anh đã view profile của em và cũng nhớ em là con trai, nhưng hôm buột mồm :"> chết ngại :"> xin lỗi chú nhé :D Hóa ra chú là PearlPrince đấy hả :))

@Quang: Hic, sau năm thứ 2 xong, nghe nói nhồi 6 quyển sách dày 300 trang vào đầu trong 1 kì sẽ dễ như húp 1 bát cháo vậy :-ss
 
Back
Bên trên