ừa, để ông ấy phán nốt câu, sống chết thì cũng phù du là đủ bộ
tức ko chịu được mọi người ạ, bài kiểm tra, với công sức học cố gắng (thật ra thì cố học mỗi môn lí), điểm kt như cứt, lỗi sai thì ko có, ko thể hiểu nổi
1 list những đứa bị trừ 1 điểm chỉ vì thiếu số thứ tự dề (nói luôn, lớp em làm kt có 4 đề, chứ ko còn simple là chẵc và lẻ )
trên lớp làm bài bà ấy ko bao giờ vẽ hình và bảo phải vẽ hình, -> kiểm tra, thiếu 1 hình trừ 0,5 các em nhé, thế là đi tong thêm 1 điểm
trên lớp học thì như ..., nếu ko đi học thêm chắc em tử sớm rồi
WOW, học chuyên Lý thầy Nghĩa dạy thiên tài cũng thành thiên tai cả thôi. Bài kiểm tra cả lớp toàn 4 với 5, mang tiếng dân chuyên Lý. Hối hận quá rồi, thầy còn bảo bọn tớ : '' Tôi cho các anh các chị tự chọn cách chết, có điều đừng khóc to quá (???)''
whaoo - hôm nay tự nhiên thầy Lý lớp mình máu woa' - giảng bài dễ hiểu vãi - chậc - cứ đà này là ổn roài !!! ( đây chỉ là nhân định của tui về thầy hôm nay thui - các bạn A2 co ko hiểu bài thì đừng ý kiến nhé !!! )
Này, tớ có ý kiến thế này.
Mọi người không hiểu chỗ nào về tin thì cứ vào topic "bàn luận về phương pháp học tin học" mà post bài lên để hỏi, như thế rất hay, có gì sẽ được giải đáp luôn. Có thằng Cường, thằng Huấn, Vanha,... toàn chuyên gia giải đáp cho. Ok?