Ai có truyện cười gì hay hay ngắn gọn viết vào đây nào!!!

Đào Huy Toàn đã viết:
theo tạp chí "Tri thức trẻ" : những người sau khi đọc 1 chuyện cười mà cười phá lên thì ko cảm nhận đầu đủ tính hài hước và ý nghĩa của nó bằng 1 cười chỉ mỉm cười 1 cách nhẹ nhàng ;) check it ...
nghe rất chi vớ vẩn và bác học ! Cười chỉ đơn giản là vì sảng khoái ! ko phải để tỏ ra mình trí tuệ :))
 
có những cái chả cần trí tuệ ,mà mục đích của nó làm phá tan sự im lặng trong nhưng căn phòng đông người lặng ngắt và chán chết :)), tùy thôi ! nói như trên ko có nghĩa là cười phá lên là hay , hay cười mĩm chi là hay !
 
cuối tháng 5 vườn cười off phát cho hoành tráng chứ nhỉ, đại ca Dũng chủ trì đi ;;), chứ để tinh thần em VC đi xuống quá :|
 
Anh thì lúc nào cũng sẵn sàng, chú làm đại diện đứng ra tổ chức cho anh cái
 
Ý hay ý hay...
Cần gì đến cuối tháng.
Giữa tháng luôn đi :D
 
Các bác cho em tham gia được không. Làm một trận nhậu đi.
 
Vì sao
1. Ở tỉnh, thành phố miền Bắc nào có nhiều người sùng đạo nhất?
Hà Nội. Người ta thống kê trung bình cứ 10 phút lại có một người quay mặt vào cột điện hoặc bờ tường. Có lẽ họ muốn cầu nguyện
2. Đưa ra chi tiết chứng minh vẻ đẹp của chí phèo.?
"Bà ba gọi vào tẩm quất "
3. Làm thế nào để giảm nghèo nhanh nhất? Làm thế nào để cai thuốc lá nhanh nhẩt?
Cách giảm nghèo nhanh nhất là "hộ nghèo giảm, hộ đói tăng ".
Cách cai thuốc lá nhanh nhất là dùng thuốc phiện
4. Tại sao các sếp thích nhận thư kí làm con nuôi?
Vì sếp nuôi con nào thì thịt con ấy
5. Trồng cây nào, nuôi con nào cho hiệu quả kinh tế nhât?
Trồng cây thuốc phiện, nuôi con cave
 
Girl Xinh

1.Một người khi sinh ra đã làm tăng nỗi lo lắng về sắc đẹp của hơn ba tỷ cô gái
2.Một người đã và sẽ là nguyên nhân tồn tại của hàng ngàn hãng làm đẹp và hàng triệu nhân viên của họ
3.Một người có lẽ sẽ viết lại lịch sử thế giới nếu sinh ra cùng thời với Cleopart, Tây Thi…
4.Theo thống kê, còn hơn hai tỉ đàn ông trên thế giới còn cô đơn. Có lẽ họ đã lấy người đó làm tiêu chuẩn chọn vợ của mình.
5.Người đã biến quyết định lấy vợ của những người đàn ông là một quyết định ngu xuẩn nhất
6.Một người có lẽ là một nguyên nhân khiến mực nước biển ngày càng dâng cao(bởi những giọt nước mắt của các cô gái)
7.Một người khiến cho các cụ già tiếc thương thời trai trẻ của mình.Còn những cậu bé ngồi bô mong truyện cổ tích có thật để sau một đêm có thể biến thành một chàng trai
8.Kích vào link sau nếu bạn là đàn ông hoặc là người phụ nữ dũng cảm, tự tin là mình đẹp(Lưu ý là dưới 10% phụ nữ tin rằng mình thực sự đẹp)http://thanhtqlk47.googlepages.com/GirlXinh.jpg
 
Elvis say khướt loạng choạng bước vào 1 quán rượu, hắn bò đến quầy bar và quát:
- Ê bồi tao không có tiền và cũng không muốn ăn quỵt tiền của quán chúng mày, vậy nên có việc gì cho tao làm để tao làm bù vào tiền rượu.
Anh bồi:
- Vậy giờ thế này mày có 3 việc phải làm, thứ nhất mày có thấy cái thằng bàn bên kia đang hát ông ổng đó ko ? Mày sang đó đấm hộc tiết nó cho tao, thứ 2 đằng sau nhà có 1 con ngựa đang khó đẻ mày ra đó đỡ đẻ cho nó, cuối cùng trên gác có 1 con đàn bà mày lên đó hiếp nó sao cho nó kêu cả huyện này nghe thấy. Xong xuôi mày lại đây tao cho uống tẹt ga.
Elvis nghe xong lao ngay sang bàn bên đấm tay bợm bên đó 1 cái toé lửa, sau đó hắn lằng lặng đi ra đằng sau 1 phút sau cả quán nghe tiếng ngựa hí lên từng hồi rất chi là thảm thiết, 10 phút sau Elvis ( mồ hôi mồ kê nhễ nhại) bước vào đi thẳng đến chỗ tay bồi thều thào:
-......Mụ....đàn....bà khó đẻ ở phòng mấy.......
 
Hai vợ chồng lấy nhau mãi không có con, bèn đi khám. Người chồng phát hiện bị vô sinh. Vị bác sĩ bèn an ủi:
- Ông yên tâm bệnh này không di truyền. Ít nhất thì con cái của ông sẽ không mắc bệnh này:D
 
Có 2 vợ chồng tiều phu nọ sống nghèo nàn bên cạnh 1 khu rừng.Người chồng tên Ấn .mụ vợ tên Gái .Ban ngày người chông vẫn vào rừng kiếm củi .Còn mụ vợ thì may vá.Được cái mụ vợ rất xinh nhưng tội là lẳng lơ ,hay đua đòi .
Trong làng có tên Bá Hộ thấy sắc đẹp của mụ vợ cầm lòng không đặng , nên thường những lúc người chồng đi vắng thường lấy cớ nhờ vả may áo mà thả "Dê".Mụ vợ vì ham tiền nên ....lửa gần rơm ..lâu ngày cũng bén !
Như thường lệ !người chồng vào rừng lấy củi .Đợi chồng đi !Mụ vợ nhắn người tình qua để làm "chuyện ấy !"
Trong lúc cao trào,mây nước ngừng trôi !Bất chợt người chồng về!Mụ vợ hốt hoảng nói :
_Mụ vợ :"Anh ấn vô"
_Tên Bá hộ :nghe người tình thỏ thẻ vậy nên nghĩ mình chưa "làm đến nơi ,đến chốn"nên làm "theo yêu cầu "bạn tình
_Mụ vợ :lại tiếp tục nói khẽ:"Anh ấn vô"
_Tên Bá hộ :Nghĩ trong đầu :sao hôm nay nó sung thế!

_Mụ vợ :hốt hoảng khi thấy chồng vô đến sân giọng gấp rút "Anh ấn vô,Anh ấn vô...!!!!!"
_Tên Bá hộ :hì hục!!! hì hục!!
_Mụ vợ :hốt hoảng khi thấy chồng vô gần giọng líu lại :Anh ấn
vô,Anh ấn vô...!!!!!"
_Tên Bá hộ hù !!ù !!!lúc này lực bầt tòng tâm !!tức quá khi nãy giờ nó cứ bắt mình Ấn vô liên tục !liền nhảy xuống đất chửi đổng !
"Tiên sư mày !mày bảo ông ấn thế nào được nữa hả!Sức người cũng có hạn chứ!"Có phải trâu bò đâu
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thần đồng

Bé Tý năm nay 6 tuổi học trường tiểu học lớp 5. Học được một tuần thì bé Tý không chịu làm bài vở nữa. Cô giáo bèn hỏi nguyên nhân tại sao thì bé Teo, ngồi cạnh bé Tý, trả lời rằng do chương trình học quá thấp so với trình độ của Tý.
Mấy hôm sau, bé Tý xin cô cho lên học bậc trung học. Cô giáo dẫn bé Tý lên văn phòng ông hiệu trưởng, trình bày đầu đuôi câu chuyện. Ông hiệu trưởng bán tín bán nghi, bàn với cô giáo là ông sẽ hỏi bé Tý một số câu hỏi về khoa học còn cô giáo sẽ hỏi Tý về kiến thức tổng quát, nếu bé Tý trả lời đúng ông sẽ cho bé nhảy lớp.
- Hiệu trưởng: 25 lần 25 là bao nhiêu?
- Bé Tý: Dạ là 625
- Hiệu trưởng: Công thức tính diện tích vòng tròn?
- Bé Tý: Dạ là bình phương bán kính nhân Pi
- Hiệu trưởng: Nước bốc thành hơi khi nào?
- Bé Tý: Dạ khi nước sôi ở 100 độ C
....
Sau 1 tiếng "tra tấn", câu nào bé Tý cũng đáp đúng hết, ông hiệu trưởng rất hài lòng về kiến thức khoa học của bé và giao cho cô giáo hỏi về kiến thức tổng quát :
- Cô giáo: Con gì càng lớn càng nhỏ?
Ông hiệu trưởng hết hồn nhưng bé Tý trả lời ngay: "Dạ là con cua nó có càng lớn và càng nhỏ".
- Cô giáo: Cái gì trong quần em có mà cô không có?
Ông hiệu trưởng xanh cả mặt.
- Bé Tý: Dạ là 2 cái túi quần
- Cô giáo: Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất?
Ông hiệu trưởng run lên.
- Bé Tý: Dạ ở Phi Châu
- Cô giáo: Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô?
Ông hiệu trưởng chết điếng người.
- Bé Tý: Dạ là cái đầu gối
- Cô giáo: Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt ?
Ông hiệu trưởng hóc mồm ra.
- Bé Tý: Dạ là cái lưỡi
- Cô giáo: Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?
Ông hiệu trưởng ra dấu không cho bé Tý trả lời nhưng bé Tý đáp ngay: "Dạ, là cái giường ngủ a".
- Cô giáo : Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng ra?
Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo
- Bé Tý: Dạ là dầu sơn móng tay
- Cô giáo: Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra?
Ông hiệu trưởng gần xỉu.
- Bé Tý: Dạ là cây kem ạ
Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói với bé Tý: Thày cho con lên thẳng đại học bởi vì con là thần đồng. Nãy giờ thày không trả lời đúng 1 câu nào hết !!

Funny!
 
Rượu và Bia
Đã rất nhiều lần tui muốn bỏ rượu và bia, nhưng tôi lại cảm thấy xấu hổ. Mỗi lần nhìn ly bia, tôi lại nghĩ về những người công nhân cực khổ đã làm ra nó. Họ đều có vợ con phải chăm sóc, con cái họ đều có những giấc mơ phải thực hiện. Nếu tôi không uống, có thể họ sẽ mất việc và những giấc mơ của con họ sẽ mãi tan biến. Tôi không thể ích kỷ chỉ lo cho sức khỏe của mình. Tôi uống để biến giấc mơ của rất nhiều người thành sự thật. Đừng vì lợi ích của mình mà làm ảnh hưởng đến những người khác các bạn nhé, nào chúng hãy nâng ly và 1, 2,3 dzô....
 
Trên một chuyến tàu vượt Đại Tây Dương, cô gái viết trong nhật ký của mình:
- Ngày thứ nhất: Biển đẹp, con tàu rất lớn và thuyền trưởng cực kỳ đẹp trai.
- Ngày thứ hai: Thuyền trưởng đã tỏ tình, dọa sẽ làm đắm con tàu nếu mình từ chối.
- Ngày thứ ba: Ăn tối với "mối đe dọa" con tàu.
- Ngày thứ tư: Suốt đêm qua, mình đã cứu con tàu cùng 1.300 hành khách.
 
Rượu và Bia
Đã rất nhiều lần tui muốn bỏ rượu và bia, nhưng tôi lại cảm thấy xấu hổ. Mỗi lần nhìn ly bia, tôi lại nghĩ về những người công nhân cực khổ đã làm ra nó. Họ đều có vợ con phải chăm sóc, con cái họ đều có những giấc mơ phải thực hiện. Nếu tôi không uống, có thể họ sẽ mất việc và những giấc mơ của con họ sẽ mãi tan biến. Tôi không thể ích kỷ chỉ lo cho sức khỏe của mình. Tôi uống để biến giấc mơ của rất nhiều người thành sự thật. Đừng vì lợi ích của mình mà làm ảnh hưởng đến những người khác các bạn nhé, nào chúng hãy nâng ly và 1, 2,3 dzô....
 
Question: Why do snow white’s 7 dwarfs laugh while they play soccer?
Answer: Because the grass tickles their balls.
 
Có một thằng bé chạy vào chùa nghịch ngợm.Thế là nó bị các nhà sư đánh cho một trận . Nó chạy về nhà khóc và gọi bố nó đến .
Bố nó gặp nhà sư và nói:
-Tại sao ông chửi con tôi
-Thiện tai thiện tai bần tăng chưa chửi ai bao giờ , nhà sư nói
-Thế tại sao ông đánh con tôi
-Thiện tai thiện tai bần tăng chưa đánh ai bao giờ
-Cái ông này, đã đánh con tôi tại sao lại ko nhận .Có giỏi thì đánh tôi đây này
-Thiện tai thiện tai bần tăng chưa ngán ai bao giờ :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cái này chả hiểu có hài hay ko, chỉ biết là khi em đọc chỉ muốn cười bò ra thôi, lúc nào mà nghe cụ ca toàn lôi cái này ra đọc cho đỡ bùn
Hê, em ko có ý gì cả đâu nhá ^^
Tui đây pà con ơi!!!!!!!!!!!!Tui vẫn mãi nhớ tới em Linh,ko bít em còn nhớ tới tui,cũng lâu ko gặp em ngoài mạng,nhờ ai chuyển giùm tui cái này tới em Linh nghen!!!!!!!Xin cám ơn nhìu!!!!!!!!!!!

Anh yêu em tình yêu rất dịu dàng
Như cung đàn du dương tình khúc
Tình khúc vàng hay khúc nhạc của riêng anh
Rất yêu thương và rất nhiều chan chứa
Biết chông gai nhưng cửa lòng vẫn mở
Trầm tư buồn phố cũ quán nét xưa

Anh tất bật trong một buổi chiều buồn
Em cũng ngập trong bộn bề sách vở
Hà Nội_Ams xa xôi và cách trở
Nên tình yêu bỗng nhiên hóa tình xa...

Cung đàn buồn vẫn phố cũ ngân nga
Phố đã cũ lại càng thêm xưa cũ
Ai bảo hoàng tử cứ mơ hoài công chúa
Cổ tích buồn vì công chúa nơi đâu...

( thơ hay nhưng chỉ sợ người ko nhận
để Hạ về nức nở lúc chia tay)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!..................!!!!!!!!!!!!!! !!!...............


........vì ta yêu em, yêu em nhiều và thật lòng
còn em, em không yêu ta nhiều hơn ta yêu em ?
chẳng cần biết
chỉ cần biết... thường!... mỗi ngày ta cảm thấy tình cảm của ta dành cho em... luôn êm ái và tràn đầy...
thế thui
thế có là quá nhìu may mắn với ta ko? có thể lắm chứ, và có thể may mắn cũng đang ở bên em...

thật là hạnh phúc khi mỗi tối trước khi đi ngủ và mỗi sáng thức giấc ta đều thấy nhớ em
thật là hạnh phúc khi yên chí rằng đâu đó trên đời luôn có 1 người dành cho em... nhiều như ta,phải không em?

ta phải cảm ơn ai???
ông trời?
 
Back
Bên trên