ADMIN(tiếp)

Phạm Minh Lê
(phamminhle)

New Member
Bị bác Tống Minh Tuấn cảnh cáo về những lời nói ko hay (xem bài Anh Hưng và Anh Hà) chú DQBình và anh Analu(viết tắt là anh Lu)đã làm lành vơi nhau và quyết định làm 1 chuyến lặn quanh Hawaii để thưởng thức vẻ đẹp. Trong khi 2 anh em đang lặn rất sâu thì họ nhìn thấy 1 cái tàu ngầm, chú DQB bèn hỏi anh Lu, vốn là thổ dân ở đây:

-Anh ơi, tàu của ai mà đẹp thế anh?
-Tàu của chị Tố đấy em ạ.
-Sao anh biết?
-Thì chú mày thử nhòm vào xem. Bên trong rất gọn gàng và sạch sẽ...

Một lát sau họ lại gặp tàu nữa, anh Analu lại giảng:
-Tàu của bác Mai Thanh Hà đấy em ạ. Em nhòm vào trong xem,bừa bộn lắm..

Bơi đc 1 đoạn nữa em DQB thấy 1 cái tàu giống hệt của bác Hà(cũng bừa bộn) lại hỏi:
-Anh ơi, tàu này cũng của bác Hà hả anh?
-À, ko, tàu của bác Tống Minh Tuấn đấy em ạ.
-Trời, sao anh Lu tài thế??? Sao anh biết đc ạ?
-Thì chú mày cứ thử ra gõ gõ, bác ý sẽ mở cửa ra cho mà xem...:D :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên