Admin(remix)

Phạm Minh Lê
(phamminhle)

New Member
ADMIN CƯỜI (REMIX)

Vào một ngày đẹp trời các bác Mai Thanh Hà, chị Tố, Analu gặp lại nhau tại quán chè trước cổng trường. Mỗi ng gọi 1 nồi chè lót dạ...

Là đàn anh đầy kinh nghiệm ăn uống, chén xong đầu tiên, bác Mai Thanh Hà giọng ồm ồm phán:
-Kể ra cái HAO anh chị em mình dày công xây dựng cũng ra trò nhể? Đến khi nào Ams kỷ niệm 100 năm(hơn 80 năm nữa) thì HAO mạnh phải biết!
Chị Tố:
-Chú Hà nói chí phải, đến lúc đó HAO sẽ là trang web HSSV số 1 thế giới cho mà xem...tiếc là chúng ta lúc đấy không còn là ADMIN nữa...
Analu:
-Không phải là "tiếc là" mà là "vì là" hai bác ạ.hè hè
:D :D :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
CHị Tố phải bảo là "Em Hà nói đúng ..." mới phải chứ? Và sao lại ặc ặc?
 
Hơ, Hoàng Lê Việt Hưng là thằng nào vậy, ở HAO chỉ có hai chú là Hoàng Lê Vĩnh Hưng và Hồ Lê Việt Hưng thôi. Đề ngị gọi tắt là Hoàng Hưng với Hồ Hưng, hay gọi Hoàng Hưng bằng Analu hay Hưng Khỉ cũng được.
 
Thế gọi tạm là Hoàng Lê Việt Hưng có được ko? :)
 
Đinh Trọng Thành Trung đã viết:
CHị Tố phải bảo là "Em Hà nói đúng ..." mới phải chứ? Và sao lại ặc ặc?
Hoàng Lê Vĩnh Hưng đã viết:
Hơ, Hoàng Lê Việt Hưng là thằng nào vậy, ở HAO chỉ có hai chú là Hoàng Lê Vĩnh Hưng và Hồ Lê Việt Hưng thôi. Đề ngị gọi tắt là Hoàng Hưng với Hồ Hưng, hay gọi Hoàng Hưng bằng Analu hay Hưng Khỉ cũng được.
Hề hề, cám ơn mấy bác đã góp ý:D Em sửa lại rùi
 
Back
Bên trên