Admin (continue)!!

phạm hà vân
(phạm hà vân)

New Member
Mr Hà vốn nổi tiếng nghiêm trang và đạo mạo trong chốn HAO. Một ngày kia, trên chuyến bay về thăm VN, có 1 quý bà lại gần Mr Hà và nói:
- Hỡi con người đáng kính, anh có thể giúp tôi 1 việc được ko?
- Rất vui lòng thưa bà!- Mr .Hà nghiêng mình duyên dáng.
- Anh hãy giúp tôi giấu lọ nước hoa mới tinh này vào trong người, tôi thích nó lắm nhưng tôi ko đủ tiền nộp thuế!
- Oh! Mr. Hà đỏ mặt- tôi sẽ giúp bà nhưng tôi nói trước là nếu bị kiểm tra thì tôi ko biết nói dối đâu đấy nhé!
Đến cửa hải quan: Chào ngài, chắc ngài thì ko có gì cần phải khai báo đâu nhỉ? Anh hải quan lễ phép hỏi Mr. Hà
- Từ đầu đến thắt lưng đúng là tôi chẳng có gì để khai báo cả!
- Thế còn từ thắt lưng trở xuống thì sao ạ?
- ôi! Mr. Hà lúng túng- ở dưới tôi có mang 1 thứ nho nhỏ thôi nhưng rất cần thiết cho các quý bà và thật sự là nó còn mới nguyên, chưa dùng bao giờ cả!
 
Back
Bên trên