ADMIN Analu và chú DQB(phần 2 của "ADMIN tiếp")

Phạm Minh Lê
(phamminhle)

New Member
Đang lặn lòng vòng dưới đáy đại dương, nói cười thỏa thích, bỗng chú Analu lặng cả người đi khi phát hiện ra rằng bình dưỡng khí chỉ còn dùng đc trong vòng hơn chục giây, không thể lên mặt nước kịp và vô cùng hoảng hốt....Nhưng may quá, hình như chú Analu đã liên lạc đc với thổ dân và đang chờ tin của họ.

-Analu ơi, đừng lo, bọn tao có 2 tin cho mày, một tốt, một xấu, mày thích nghe tin nào trước?
Analu đoán rằng tin tốt thể nào cũng là đc cứu, thầm vui, hắn cao giọng:
-Tin xấu trước đi, tao ko sợ gì cả!!!!
-Tin xấu là mày sắp tiêu rồi
Sửng sốt, Analu hỏi tin tốt là gì?
-Tin tốt là may quá chỉ có 1 tin xấu Analu ạ...:D :D :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cho em xắc mắc 1 chút ạ ! Không hiểu anh Analu cao cường thế nào,3 đầu 6 tay hay thế nào mà đang ở dưới đáy đại dương lại còn sắp hết dưỡng khí,chỉ còn ngáp ngáp được mấy cái mà lại có thể liên lạc với thổ dân? Lại còn nói chuyện với nhau dăm 3 câu nứa chớ .
 
À, tại vì bơi cùng anh Analu còn có cậu Bình nhà em. Cậu Bình đã quyết tâm quên mình cứu Admin, nhường lại bình dưỡng khí vốn cũng sắp hết của mình cho anh Lu, vì thế anh Lu ngáp thêm đc một lát em ạ.....
Còn về món liên lạc thì may quá chú Analu đã tìm đc hàng chat dưới đấy nên mới đc nhanh như vậy....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên