...AC Milan có lẽ cần thay đổi nhiều...!!!

ý em là Braida, giám đốc chuyển nhượng của Milan sắp về Italy=)). Còn Oliveira thì ở lại Spain=)). Mà đùa, Milan chưa mua tiền đạo, bây giờ lắm tin hay quá=)), Drogba giá 20 triệu bảng=)) <trong khi Tevez là khoảng 17 triệu bảng=)), Ibrahimovic hơn 16 triệu bảng=))>. Robinho giá 17 triệu bảng <cái này thì đúng:D>
 
chẳng mua nổi thằng nào trong số này cả :)) Milan giờ vẫn chưa mua j, ngày kia 1/9 rồi :-S
 
Real chắc sẽ ko nhả Robinho nếu ko có Kaka, giống như vụ Ronaldo !

Drogba cũng mới chỉ tình cờ ăn tối cùng phó chủ tịch Milan.
 
Milan không cần mấy anh nổi tiếng kia nữa, Milan đã chính thức mua Oliveira với giá chuyển nhượng P12M + Vogel, giá quá đắt. Như vậy bất ngờ của mùa chuyển nhượng mà Braida nói với các Milanista chính là việc bán Sheva đi để mua một thằng chỉ đáng làm đệ tử Sheva về và đút túi P20M=)).
 
AC nào cần phải chắc nép như thế nhỉ ? Hình phạt đã nhẹ đi rất nhiều rồi mà vẫn còn vậy.
 
TIM Cup: Danh hiệu đầu tiên cho Milan
AC Milan đã đánh bại hai đại kình địch là Inter Milan và Juventus để giành danh hiệu vô địch TIM Cup, giải đấu duy nhất cả ba đội bóng này có cơ hội gặp nhau trong năm nay.

The Rossoneri xứng đáng đứng đầu bảng sau khi lần lượt đánh bại Inter và Juve sau hai trận đấu kéo dài 45 phút một trận. Đây là gải đấu mang tính chất giao hữu để khởi động cho mùa giải mới và là một giải tập huấn có uy tín tại Italia.

Ở trận đấu thứ nhất, Rossoneri đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng 2-1 trước Inter với hai bàn thắng của hậu vệ Favalli và Borriello. Tiền đạo Cruz là người đã mở tỷ số của trận đấu giúp Inter vượt lên dẫn trước. Kết thúc trận đấu, Milan có được 3 điểm và Inter không giành được điểm nào sau trận thua này.

Trận đấu được nhiều người mong đợi nhất là trận đấu thứ hai giữa Juventus và Inter Milan, một trận đấu mạng nặng màu sắc bạo lực không đúng với tính chất của một giải giao hữu. Tính chất căng thẳng của trận đấu đã khiến cho trọng tài phải rút ra rất nhiều thẻ vàng, thậm chí một chiếc thẻ đỏ đã được rút ra dành cho hậu vệ Giannichedda của Juve.

Kết thúc 45 phút thi đấu chính thức, hai đội hoà nhau với tỷ số 1-1 với bàn mở tỷ số cho Juve do công của tiền đạo Del Piero. Inter có bàn gỡ hoà ít phút sau đó bằng bàn thắng của tiền vệ Luis Figo sau một pha phối hợp đá phạt giữa cựu tiền vệ của Real Madrid và tiền đạo Adriano.

Hai đội đã phải phân thắng bại bằng loạt đá penalty và Inter đã trở thành kẻ chiến bại sau khi đá hỏng hai quả penalty trong khi “bà đầm già” chỉ mắc một sai lầm.

Trận đấu cuối cùng lại một lần nữa chứng kiến màn lội ngược dòng của các cầu thủ AC Milan để giành chức vô địch giải đấu mà Inter đã 3 lần liên tiếp giành chiến thắng trong 3 năm gần đây.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về Rossoneri với pha ghi bàn mở tỷ số cho “bà đầm già” do công của Zalayeta nhưng Kaka đã san bằng tỷ số từ chấm đá phạt đền và Seedorf là người hoàn tất chiến thắng cho Milan.

Milan đăng quang với 6 điểm sau hai lượt trận, xếp sau là Juventus với với hai điểm và Inter xếp cuối với 1 điểm có được.
 
bao giờ đầu mùa giải chẳng có những giải đấu giai hữu kiểu này.
 
nói đến vé, những cổ động viên Milan mua vé cả mùa khi còn có quyết định bị loại khỏi cúp châu Âu đều được miễn phí toàn bộ vé C1 trên sân San Siro:D.

Pirlo mới kí hợp đồng đến năm 11 với Milan xong.
 
Vũ Ngọc Nam đã viết:
nói đến vé, những cổ động viên Milan mua vé cả mùa khi còn có quyết định bị loại khỏi cúp châu Âu đều được miễn phí toàn bộ vé C1 trên sân San Siro:D.

Pirlo mới kí hợp đồng đến năm 11 với Milan xong.

=D>=D>=D> hoan hô Pirlo. thế thì chết mie. Inter đi :)) con inter chỉ được cái gáy to :))
 
lương lậu thì em không biết:D

[quote/]mình Pirlo làm được j, lực lượng Inter ngon hơn mà
Anh quên Kaka', Kaladze, Nesta, Gilardino, Gattuso... rồi:D. Chưa kể thêm Gourcuff, trong mấy trận giao hữu đá hay như Kaka, mà lại còn gấu như Gattuso, nghe nói hồi tháng 2 đi night club đấm thằng khác gãy 3 cái răng=)).
 
Khà khà, hậu vệ, tiền vệ tốt mà tiền đạo chả ra gì thì cũng vứt, giống Arsenal thôi, phối hợp rõ hay thế nhưng có ghi được bàn đâu ( Ôi Henry mệt mỏi :D )
 
Milan còn bị 1 quả không công nhận bàn thắng nữa. Inzaghi với Oliveira đá hay, Kaka đá trung bình, phần còn lại đá kém.
 
Back
Bên trên