::. A2-Where legends are made ===> VVe'R3 N0w OFf!c1aLLy LeGenDS .::

Re: A2- Where legends are made :D

Bo thang dien. Tao dg surf web bg nokia n73 cua thg ban, ket cuc la nl. Chu thi be ti, ngoi type bg ban phim dt. Vl...
 
Re: A2- Where legends are made :D

Vũ Minh Hiển đã viết:
ah , thế hóa ra cái đứa trèo tường vượt biên mà mấy ông bảo vệ nói là mày ah ? Khổ thế , sao ko trèo cửa sổ phòng tập có phải lành hơn ko , bọn lớp tao hôm nay toàn đi đường đấy :D

**** :))

Tao có bị tóm lúc ra đâu :)) mà là lúc đi vào =)) hí hứng cầm một đống đồ ăn uống đi vô >>> tèo téo teo =)) chết nhục =))
 
Re: A2- Where legends are made :D

Bùi Mai Ngân đã viết:
:)) , đầu năm lúc nào cũng bị ghi tên :))
Tao đang ở Virginia Beach :D , ở Holiday Inn cùng host :D
Các anh bộ đội có đẹp trai ko :p , ở bên này cũng có tập quân sự :D , tao đang học Toán nhỉn ra ngoài cửa sổ thì có mấy đứa đội hình đội ngũ như bọn mình hồi lớp 10 :))
Chuê đi mua gì mà bị bắt :p , chị ơi mua cho em với :p
Tao thấy là thằng Hiếu rất khinh tao :-? , lần nào gọi cũng ko trả lời :-?
Hôm nay đang ăn trưa trong trường thì có 1 con chuột nhắt bé xíu chạy vào :)) , cả trường hét loạn lên, cả con trai cả con gái nhảy lên ghế hét như 1 lũ điên :)) (trong đó có tớ :"> )

----------

Đọc lại bài post trên của mình thấy rất là ngu si :))
@Bốp: tao có essay rồi, gửi cho mày sau, để về nhà tao gửi cho :D

----------

Lấy thêm bài nữa cái, Bốp ơi :-?
(Định nói cái j quên mất rồi :(( )
À đúng rồi, bố anh :)) , mày có đọc Harry Potter đâu :p
Đọc đc 3 quyển sách thế là phải khoe à :p (nhưng mà War n Peace với Da Vinci Code thì em ko nuốt nổi đấu :p , đọc hết sách của mày đã :)) )

----------

Thôi thêm nữa :)) , cái Math rec thì hơi điêu :p , nhưng mà rất hợp hoàn cảnh :D
Cái Eng rec thì đúng đấy :)) , ko điêu :p
Tóm lại cả 2 cái tao thấy hay =D>

Ko thể đỡ đc. bài của mày.

Tao ra ngoài mua gì nhỉ, à à, 3 túi nước mía cho Huyền Vân Trà Phương, một cái bánh mì cho Huyền Vân với nem cho Chi . ( chả mua gì cho mình cả nhục quá :))) trèo ra an toàn =)) ( đương nhiên ) Nhưng mà, lúc đi ra chỗ đấy , gặp mấy thằng ko biết là ai, cũng đang trèo ra :)))) kệ chúng nó, nhưng mà buồn cười là chúng nó ngu quá làm gãy cả cái hàng rào :)) ( ko kinh nghiệm = mình :))) .

Mua hết rồi đang đi trên đường NC thân yêu thì ông bảo vệ ở đâu xông ra =)) chết sặc mất ạ :)) Kéo mình vào như đúng rồi :))

CHưa hết , nhưng sau đó thì mỏi tay quá thôi ko kể nữa cũng ko còn gì hấp dẫn , chỉ buồn cười alf anh Bắc đẹp zai nàh mình cứ bắt tao khai mấy thằng " đồng phạm " 8-} ( biết íu là ai 8-} ) rồi bảo tao là làm gãy cả hàng rào =)) ôi tao chết đây , buồn cười hơn được =))

Tình hình là sau đó mẹ TP phải ra phòng bảo vệ mang túi nước bánh lủng xủng xiểng về :))

Rất là vui tính nhé :))
 
Re: A2- Where legends are made :D

N73 tóm lại cũng đc , nhưng mà tao nghiệm ra 1 điều , đó là mấy cái đt dùng hệ đhanh symbian ( đại í là ko phải window mobile) thì surf web cũng đc nhưng màn hình lởm quá , bé tí , nhìn lòi cả mắt ra :)) lại đếch có Yahoo cũng ko có Java script :)) chỉ surf đc mấy cái kiểu mail mủng , nhưng ngồi key in pass với user thì cũng ngất :))
 
Re: A2- Where legends are made :D

lạnh vãi ạ thật là 1 cái lạnh hô hô ôm nhau hay đừng hỏi=))

@ngan: :eek::O tao có ko trả lời mày đâu,hôm nọ đh ở 92 mà:D
 
Re: A2- Where legends are made :D

Lạnh thế này , làm bữa lẩu thái thì thú phải biết đấy :))
 
Re: A2- Where legends are made :D

yeah , bên này vẫn 30 đọ :)) mỳ lẩu thái đê :((
 
Re: A2- Where legends are made :D

Hôm nay gió lạnh đầu mùa rồi à :eek: , :(( :((
Nhớ quá :(
Bên này ngoài trời thì nắng, vào trưòng thì điều hòa chạy như điên :-& , lạnh như mùa đồng, tao toàn phải mặc như mùa đông ở VN :))
Nhớ gió mùa đông bắc :(
@Ku: tớ dùng laptop rẻ + di động 6103 lởm :"> , căn bản là ở khách sạn có wifi miễn phí :D
@Bốp: nhanh lên nhé :x
@Chuê: nhục thật chị ah :D
@Hiếu: ờ thế thì ok ^^
 
Re: A2- Where legends are made :D

Hehe hôm nay phi xe sướng thế :x . Mà báo cáo là ai cầm bản kiểm điểm của em :( :( :(
 
Re: A2- Where legends are made :D

Vie^t. Hie^u': uh dc roi
Vie^t. Hie^u': cam on cau.
Chue iu :x: ko co gi
Chue iu :x: khach sao
Vie^t. Hie^u': uh
Chue iu :x: cam on cau da cam on
Vie^t. Hie^u': uh cam on nhieu
Vie^t. Hie^u': UH
Chue iu :x: uh
Chue iu :x: xin cam on
Vie^t. Hie^u': uh
Chue iu :x: cam on da~ uh
Vie^t. Hie^u': uh
Chue iu :x: vang
Chue iu :x: xin cam on
Chue iu :x: me moi tay qua'
Vie^t. Hie^u': uh

Thằng kaka bị điên
 
Re: A2- Where legends are made :D

em xin chân thành cảm ơn miki đã spam bài hộ em :))
Chuc moi nguoi vao năm học mơi tốt!!!
2 hôm nghỉ phải choi để lấy tinh thần cái >:)
ko hiểu 2 bạn mới lớp mình đâu, chẳng cho người ta xem mặt mũi cái, ky bo thế ko biết, ko hiểu đẹp zai ko nhẩy :-?
 
Re: A2- Where legends are made :D

Lớp mình có 2 bạn mới à =P~
Gái hay giai =P~
Khi nào biết mặt 2 bạn ý thì nói cho em cái =P~
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: A2- Where legends are made :D

hehe bọn mất dạy trốn quan sự vào năm mới vô, có người mới cũng hay ho đấy :))

Tao đề nghị giao lưu học sinh kiểu Hóa 2, anh 2, toán 2 trộn lung tung beng lên :)) được 1 tuần trộng lại :)) thật là thú >:)
 
Back
Bên trên