::. A2-Where legends are made ===> VVe'R3 N0w OFf!c1aLLy LeGenDS .::

Re: A2- Where legends are made :D

Tao trả lời hộ Mp tí nhỉ :D Host của Mp cực tốt :x Mấy hôm nữa nhờ đc ng` mua thiết bị có wireless là lại ol. Thằng con chủ nhà trông cũng ổn lại đa tài ;;)

Host của tao thì tệ thảm thiết. Hai ông bà cãi nhau ( có thể đánh nhau ) mình vừa mở cửa vào nhà là lại ra vẻ ko sao, buổi tối đi vệ sinh nghe thấy cãi nhau ầm ầm. Wireless thì chậm khủng khiếp.
 
Re: A2- Where legends are made :D

@Ku: h tao post là h VN đấy chứ :((
Dù ta có đi đâu vẫn ở VN na na na \:D/
Tập quân sự thế nào rồi, vẫn ổn thỏa chứ :D
Bùng biếc có bị Nam bắt ko :D
 
Re: A2- Where legends are made :D

Ngáp, lại đêm nay bác không ngủ rồi, ngáp tiếp cái nữa,.Yawwnnnn.
 
Re: A2- Where legends are made :D

Tội nghiệp Phong :(
Nhà em có wireless rồi là lá la \:D/
Làm xong bài rồi, mai kiểm tra Lý :((
(bây h tao học Toán cứ như học Lý toàn vận tốc còn học Lý cứ như học Toán toàn tình toán 8-} )
Các cậu tập quân sự ngoan nhé :x
 
Re: A2- Where legends are made :D

mk, mấy hôm nay đếch ngủ đc, .... sắp hết holiday roài , phải học thôi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Re: A2- Where legends are made :D

Hôm nay tao với con Vân phát hiện ra cái phòng hạnh phúc mát mẻ thoáng đãng gần y tế đang fe` fon~ trong đấy anh SĨ nhà ta đi vào hỏi thăm :)) hê hê

----------

Trần Phương Hoa đã viết:
Hôm nay tao với con Vân phát hiện ra cái phòng hạnh phúc mát mẻ thoáng đãng gần y tế đang fe` fon~ trong đấy anh SĨ nhà ta đi vào hỏi thăm :)) hê hê
Đang ở nhà Chuê >:) :))
 
Re: A2- Where legends are made :D

@ngân: e ko chat với tao , cho tao giờ mày ol để còn chat chứ nhớ quá :D :D :D

hôm nay đang bơ vơ chờ bố, chửi bậy bốc phét với mấy thằng bán mía thì bà thủy kỹ thuật ra ghê vãi chả hiểu sao cuối cùng bà ý đèo mình, bà ý cứ gạ tớ về đang về thì gặp bố :)) :))
 
Re: A2- Where legends are made :D

Chạy vào (rầm rập)

Chúc mừng SN bạn Huy (hình như hôm nay :D)

Chạy ra (vù vù)
 
Re: A2- Where legends are made :D

Bọn kia toàn đến nhà mình rồi pozt bài vớ vẩn :))
 
Re: A2- Where legends are made :D

haha thằng phong bị điên rồi :)) ( bay vào vù vù )
cmsn huy ( nếu đúng )
( bay ra vèo vèo )
 
Re: A2- Where legends are made :D

mở internet (vít vít)
post bài (cạch cạch)

nhạt quá đi luôn (chíu chíu, vèo vèo)
 
Re: A2- Where legends are made :D

vừa đi học về <mệt mệt>
đi ăn cái <đói đói>
xong tắm rửa <mát mát>
 
Re: A2- Where legends are made :D

mai đi tăng 2 huy lâm và đề nghị mang đủ tiền :)) :)) :))
 
Re: A2- Where legends are made :D

Phong học nhiều quá nên hơi rối loạn ah :p . Khổ thân B , sau khi trong trạng thái bấn bấn 4h sáng dậy học 8-} , mắt nhắm mắt mở lờ đờ chân đạp phải cạnh cửa , máu chảy toe toét :p ( Tùng ơi :( ) . Thế mà cuối cùng mình đi gọi Nam thì đã bị Nam nói như tát nước vào mặt , hỏi hờ hững một câu rồi chỉ thẳng mặt bắt B ngồi đấy , không cho đi về 8-| .
Hôm nay còn mất 25K mua mũ mới , xót tiền vãi :(( :((.
 
Re: A2- Where legends are made :D

huy phân biệt nhở [-x

nhớ đấy, ức sờ chế roài >:)
 
Re: A2- Where legends are made :D

chuê câu bài lộ liễu
 
Re: A2- Where legends are made :D

^ không câu bài đấy chắc

Mắt díp cả lại rồi. Sáng nay đi xe máy qua chỗ DaeWoo bùn ngủ quá, nhắm xừ mắt lại mà phóng :D mặc cho sỗ phạn đưa đẩy vậy :__ may mà ko đâm ai :))
 
Back
Bên trên