::. A2-Where legends are made ===> VVe'R3 N0w OFf!c1aLLy LeGenDS .::

Re: A2- Where legends are made :D

Hehe khổ thân MA:D Chúc cậu mai đi thượng lộ bình an và nhớ quay về nhé:))

Anh Ninh nói cái j kạp kạp bay sang Anh la sao thế:|
 
Re: A2- Where legends are made :D

Sinh nhật chẳng lẽ ko post được bài gì,thôi post hộ Ngọc vậy.. ^^

Chúc em một tuổi 18 thật hạnh phúc nhé,Be a big girl now..
From Ushi (NetViet Cybergame)
 
Re: A2- Where legends are made :D

thế các bạn giữ mẫu lại giúp tớ nhé :D hay tìm luôn giúp tớ mảnh vải để may đi ^^ cám ơn các bạn :x à mà áo nữa nhé :p
 
Re: A2- Where legends are made :D

chết cha mai chấm vở soạn chuyển hộ khẩu sang tổ 3 :D
 
Re: A2- Where legends are made :D

Ngày nhạt nhòa,may có tí kfc mặn mà làm bạn,thôi đi đúc lẩu tiếp vậy :D :D
 
Re: A2- Where legends are made :D

** kfc về xong nhuận phát thik quá:))
 
Re: A2- Where legends are made :D

khiếp quá thằng kaka bố của thô 8-}
kfc thích ăn mỗi cá :->
Vivian Koo >^.^<
 
Re: A2- Where legends are made :D

hic... 1 tuần mất mạng, mệt quá T_T
thằng ushi dám bảo tao kết tủa nhá T_T, tao mày solo ko T_T
 
Re: A2- Where legends are made :D

hôm nay đi ăn kfc mai anh bị thằng trẻ con ăn cắp miếng ăn mà ko bít, vân thì xúc cho thằng bé ăn, chắc ăn kiểu ý tầm 2h mới xong

mình có thằng đệ tử mới
 
Re: A2- Where legends are made :D

Đâu ăn có tầm 20 phút thôi,lúc sau sờ bụng thằng béo sướng chết được =))
Vừa thi thử Cửa Bắc về,Sơn hổ báo ra khỏi phòng đầu tiên ^^
 
Re: A2- Where legends are made :D

bố hổ báo hơn đóng tiền éo đến thi :D
 
Re: A2- Where legends are made :D

bạn hiếu xem ra rất thích trẻ con, thôi đang tuổi trẻ lấy vợ làm mấy đứa =))
Vivian Koo >^.^< in red 8/4/07
 
Re: A2- Where legends are made :D

Ông gia sư hóa bỏ bom mình với thằng Duy,may quá tự nhiên có con Duy đến ngồi học hình cùng,ko thì hôm nay thực sự là nhạt vl.. ^^

To Vân : Em mày béo núng nính thế thì bố tao cũng thik lấy thêm vợ,chả cớ gì kk =)) =))
 
Re: A2- Where legends are made :D

may thế tôi ko đi học hóa:))

ôi tao thik thằng em của vân lắm í:D:D

hnay dạy thằng vũ em ông bụt thổi kèn,thấy em nó có vẻ hiểu nhanh hay sao í cứ cười khúc khích chắc mai đến trg lại bảo con ny nó rồi:)) em duy y như thằng anh bé tí đã có ny rồi:))
 
Re: A2- Where legends are made :D

To Vân : Em mày béo núng nính thế thì bố tao cũng thik lấy thêm vợ,chả cớ gì kk
:)) thằng này đầu đọc bố mày có bố à
ôi tao thik thằng em của vân lắm í
thôi mày lấy vợ sớm đẻ đứa con gái, tao bảo em tao chờ, thông gia luôn nhưng mà xưng hô hơi khó nhẩy, thế tao phải gọi mày là bác à 8-}
Vivian Koo >^.^<
 
Re: A2- Where legends are made :D

Hôm nay đọc MTCR buồn cười ko chịu được,dù đọc trước 2,3 lần rồi nhưng mà đọc trên lớp mới thấy cái tinh tế của nó,từ đoạn Nguyệt đè Lãm vào gốc cây đến cái đoạn con Nguyệt bảo "Cho xe chạy đi anh",mình cứ liên tưởng "xe" với cái ấy =)) =)) ,đã thế thằng Lãm còn trả lời "Chạy đây" , sặc hết cả nước bọt..

Mai lại tiếp tục hành trình đè,còn mấy con hàng chưa bị póc tem,mai giải quyết hêt.. =))
 
Re: A2- Where legends are made :D

dm thú vui của anh em h thật là tao nhã...hàng ngày lôi vài con boss vàng ra vật,hnay đi 2 con trọng với con nam béo.cái thằng béo này như con trâu í nó mà cố thủ bàn nó thì đố ai lôi ra đc,nên tranh thủ lúc anh í đi học về anh em mới đè nó xuống đc=))=))

nghe đồn trọng hnay bị đè nên rách trinh mũi ~.~
 
Re: A2- Where legends are made :D

Mai đến mày đấy kk ạ ^^ , tiện thể mai hợp sức lật đổ Hải Duy cho tao nhé,chịu khổ nhục 2 năm nay,huhu.. :((
 
Back
Bên trên