::. A2-Where legends are made ===> VVe'R3 N0w OFf!c1aLLy LeGenDS .::

Re: A2- Where legends are made :D

hnay quay đc cảnh bốp bị tụt quần đi cầu thagn ai thik xem ko up lên cho:))
 
Re: A2- Where legends are made :D

Giờ gọi Bốp là Mr White nhé ^^ =)) =))

Mai kt toán rồi,ú hu hu hu... T_T
 
Re: A2- Where legends are made :D

bob white từ ngàu xưa :)) lúc nào mà chả trắng gì mà sáng thế ;))

sáng đang kiểm tra sinh tự nhiên mẹ gọi bảo đừng uống nước ở trường con nhé =)) Bố ở cơ quan mua báo đọc gọi về nhà cho mẹ bảo " hình như con P bị ngộ độc chiều qua thấy nó nằm ( ngủ =)) ) "

Thời gian này, nhà trường đã thông báo cho học sinh không được sử dụng nước uống qua hệ thống lọc.

Thế nhưng, trên thực tế, khu vực có các vòi nước uống cho học sinh vẫn được sử dụng bình thường, các em vẫn đến uống nước. Trước thực trạng này, ông Tuấn trả lời rằng: "Chúng tôi đã thông báo tới tất cả học sinh là không được uống nước ở đó. Còn chúng tôi không khoá lại vì vẫn phải để các em... rửa tay khi chơi thể dục xong. Việc các em uống hay không thì chúng tôi rất khó kiểm soát".

Mình mà lấy vòi nc' ra rửa tay thế nào cũng ăn đòn kỉ luật =))]


Ông Trương Tiến Hưng, Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Ba Đình: "Nước của chúng tôi sạch, nhưng bể nước nhà trường quá bẩn".

=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: A2- Where legends are made :D

Trắng sáng như thế ko biết là dùng omo hay tide nhẩy :-?
Ông Trương Tiến Hưng, Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Ba Đình: "Nước của chúng tôi sạch, nhưng bể nước nhà trường quá bẩn".
Quá chuẩn =D>, trường này cái gì mà chẳng bẩn từ đồ vật đến con người(MM) =))
Vivian Koo >^.^<
 
Re: A2- Where legends are made :D

wow, đồng phúc lớp mình đẹp thế, yêu thế :x hay là tại con Vân yêu? :p tao bảo này, chúng mày bảo bà may bà ý giữ vải, giữ mẫu nguyên đấy, đủ cho tao 1 bộ, hè về tao qua tao may. nhớ phải đúng kiểu vải và mẫu đấy. hay chúng mày bảo bà ý cắt luôn to to ra, rồi tao về cắt lại cho vừa :)) nhé nhé nhé!!! tao thích lắm!!!
 
Re: A2- Where legends are made :D

Kạp kạp những lời chúc của các cậu đang bay sang Anh rồi nhé :D :D
Cảm ơn cả lớp.. ^^
 
Re: A2- Where legends are made :D

cần đek gì , vải đen thôi , về ra chợ hôm đầy , vải bà này may xấu bỏ mẹ
 
Re: A2- Where legends are made :D

yên tâm vải may đồng phục thì cứ gọi là vô tư đê, ko htieu ^o^
Vivian Koo >^.^<
 
Re: A2- Where legends are made :D

Ushi và Slash quyết định nhanh lên nhé có j đưa Toshi mang đi in nào
90k/bộ mẫu 3 ngày là có
in với số lg lớn chắc tầm 70-80k
các cậu nhanh lên nhé 20/5->hơn 1 tháng nữa là biến khỏi trg rồi
7 năm của tôi
 
Re: A2- Where legends are made :D

khiếp dạo này các cậu cứ gọi nhau bằng mấy cái nik lạ hoắc kia nghe =))
 
Re: A2- Where legends are made :D

Em chả thấy cái điện thoại của em đâu cả >.< nhưng gọi điện thì nó vẫn đổ chuông >.<
 
Re: A2- Where legends are made :D

Vivian Koo là ai:))

Slash là bạn **:x
Toshi là bạn Sơn:x

:D:D:D
 
Re: A2- Where legends are made :D

lớp mình mà nghỉ chắc là vì nhiễm trùng tay do bể nước uống bị bẩn à =))
 
Re: A2- Where legends are made :D

Hy vọng tưởng như tắt dần thì bố gọi điện, có người nghe, bố hỏi xin lại, nó ko nói gì rồi dập máy, bố lại gọi tiếp, nó nghe rồi bảo ko ở Hà Nội, bố hỏi nó ở đâu để bố đến lấy thì rồi lằng nhằng một lúc, bố xin chuộc lại, nó mới hẹn trưa mai gặp nhau để chuộc, có gì nó sẽ gọi lại để đi chuộc. Em thấy sợ quá, có nên đi không??? Bố em bảo cứ đi, chỉ sợ ko gặp được nó. Nói chung là vẫn sợ :-SS
 
Re: A2- Where legends are made :D

Còn Ushi là tao nhé.. ^^

Vừa đúc nồi lẩu xong,no quá xá quà xa...Mai lại đúc kfc nguyễn thái học,sao phải xoắn..kẹc kẹc..
 
Re: A2- Where legends are made :D

ko sao cả đâu mai anh ạ

trưa mai à có gì mấy thằng ăn kfc ra với bố cậu,lơ mơ bem luôn=))...

mai ai kfc nguyễn thái học mới khai trương nào,hơn chục đứa rồi
 
Re: A2- Where legends are made :D

10 đứa là những đứa nào:-?
Sao bẩn thế, lại còn bảo là ko ở Hanoi, mai mày ra chuộc, gọi luôn CA ra, cho chit luôn
Vivian Koo>^.^<
 
Back
Bên trên