Re: A2- Where legends are made
Hehe các cậu cứ cố gắng mà vẽ ra đi nhé
) tớ đã xin gửi trả chị cả váy lẫn quần :"> . Thực sự mà nói đối với một ngừoi đã support cái mấu và đưa cái ý tưởng yếm ra này cho ĐP lớp thì chẳng muốn làm găng quá làm gì , cũng biết là khó may sao cho giống và cũng biết có tí thương người :"> . Nếu giả như chỉ nói đôi ba câu em thông cảm cho chị hay nếu em ko vừa ý chỗ nào thì chị sẽ sửa cho em abc thì mình giữa một trời vẫn còn mát mát 8-| sẽ chẳng lấy làm gay gắt mà phủi phui đi số tiền 320 mang về đóng đinh lên tường ngắm :">. Thế nhưng suy đi tính lại cái thái độ làm ăn thì chẳng ra gì mà nói như bố cháu , trước hôm ký hợp đồng thì vẽ hươu vẽ vượn ra cho lắm vào đến lúc thành phẩm xấu đau xấu đớn . Khi đo thì dẫn theo một bà ba ngơ , đưa ảnh thì cứ vẩy vẩy tay biết rồi ( vì còn bận nhắn tin ạ :"> ) khi may ra thì chẳng thành cái củ khoai gì . Đã sai lè lè ra lại còn dương dương tự đắc " Các em còn muốn cái gì nữa " . Ầy , các em đã trả tiền nghĩa là các em còn muốn nhiều thứ lắm 8-> , chứ các em ứ phải xin xỏ lạy lục gì của chị mà chị được thể thánh tướng bố đời với các em nhé. Sau đấy tớ xin trích đoạn đối thoại dẫn đến cái situation là tớ tiết kiệm được những 230 k :x :x
" Em thấy cái li này không giống "
" Chị thấy nó giống "
" Chị có cần em đưa hẳn váy của bạn em cho chị xem lại không "
" Em cứ đưa đi , chị chắc chắn nó
giống in hết
chỉ khác là nó ít ly hơn thôi " ( Đây là thực trạng chuyên văn AMS đc MM khen hết lời đấy b-) )
" Ít hơn là khác rồi chị ah " :">
................
" Thế em có biết cái li này gọi là gì không "
" Em chẳng cần biết nó gọi là gì em chỉ nhìn đã thấy không giống "
" Em không biết nó gọi là gì làm sao biết đc là nó không giống "
Đến đây thì tớ bó tay , nói như Linh Lan thì chẳng khác nào tớ đi mua TV màu thằng bán hàng bán cho tớ TV đen trắng , đến lúc tớ kiện nó lại gân cổ bảo tớ " Thế mày có biết trong cái TV ấy có linh kiện gì không mà bảo nó không có màu " =)) =)) .
" May thì làm sao mà giống hệt 100% được , chỉ giống 80 90 % thôi chứ "
" À Vâng em thì chẳng thấy giống tý nào "
" Chị nhìn tổng thế là giống còn gì "
Tưởng tượng như khi tớ đi may quần dài nó may cho tớ quần đùi rồi bảo nhìn tổng thể là giống chứ còn gì , uh thì đúng là giống thật cũng có hai ống như ai
)
)
" Chị đã cố hết sức cho các em rồi nếu em cảm thấy không vừa ý tí nào hoặc không giống tý nào thì chị
sẵn sàng trả lại tiền cho em "
Ah vâng đến đây thì em mừng quá , chẳng biết chị cố hết sức từng nào mà nhìn cái yếm của BN thì lỏng toẹt ra , chị bảo là do " kiểu nó như thế " , may li không được như mẫu thì do " vải nó như thế " , bảo thứ 4 lấy được cả bộ thì do " trời ẩm quá chưa khô được " , bảo may thử một bộ rồi mới quyết định thì do " cái này phải may đồng loạt em ạ " . Đã lí do lí trấu như thế thì đừng thấy Bích Ngọc hiền mà lên giọng nói như mình đúng lắm nhé .
Mà tớ nhấn mạnh chữ " sẵn sàng " là có nguyên do của nó cả :"> . Sau khi thông báo với Kuyên và Zinn thì hai bạn hớn hở mang lên đi trả . Chị ấy lại bảo là " Em phải đưa ra lí do tại sao không giống " , " không giống chỗ nào " ( chả nhẽ lại phải rì plây lại từ đầu :-s ) . Và trước khi về tớ còn được tặng hai câu " Những người như thế này thì đừng hòng chị may đo cho nữa " , nếu có lần thứ 2 thì chắc là em cũng loạn trí rồi mới bước vào tiệm may của chị :"> .
Tóm lại là tớ thì không phải là muốn quá gay gắt làm gì theo như A nói thì dù cho mặc váy như đoàn cô gái Hà Lan vắt sữa bò hay mặc quần giống tập thể công nhân dệt thì ấy vẫn là đồng phục lớp . Dù không mặc cũng sẵn sàng bỏ tiền ra để mua . Nhưng cái thái độ khách hàng ứ phải thượng đế , mày ký hợp đồng rồi thì mày phải chịu , " còn muốn cái gì nữa " thì tớ xin chào nhé . Dù cả lớp có mặc tớ cũng không mặc , mà nếu không thì cầm 230 đi may một bộ khác, chung vui với các cậu ;
;
. Các bạn thông cảm nhé , cái tính tớ vốn chúa ghét kiểu làm chẳng đến đâu mà cứ bố cháu nên có nói gì thì cũng không khoác cái đấy vào người đâu .