A2 đồng chí hội (mới)

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Điểm với chả giả, tao đếch thèm lo nữa, kệ cha nó, cố hết rồi, 4 hay 5 cũng thía cả thôi!!! [-x Cuối cùng cũng vẫn là thi ĐH cả thôi! Làm gì cho đời đâu
 
câu hay nhất trong ngày đấy bác lẩu ạ
vào bình loạn ảnh đi
 
Bác Thông không phải thấy tớ hiền mà tiến tới thế đâu nhé!!! À thắng Bốp, mày bảo ài chùm sex đấy!!!! Cứ liệu cái thần hồn đấy !X(
 
vác cầy thằng này bây giờ :)) !!

----------

hôm nay đến muộn 10' đứng góc lớp 35' , nhắng vãi ạ :))
 
Năm nay lại có môn mới xuống hạng rồi!!!! :( :(
Đời bon chen thật.....
 
Ê, tối chủ nhật tới qua nhà bạn Nga đập phá, ăn mừng Halloween.:D.Khi đi nhớ mang theo giấy mời :D.
 
hôm nay lớp vừa đá với liên quân nhà đàmminh kq thắng 3-2 hiếu còi tú bi minh ku mỗi ng ghi 1 bàn,hoan hô:)).đây chắc là trận cuối minh ku đá cho a2 vì 29 này phắn rồi nhg anh vẫn kịp để lại dấu ấn với vài lần mất bóng chuyền hỏng và ghi 1 bàn.xin cảm ơn đóng góp của anh:D
 
Một tràng pháo tay dành cho minh ku!!!!!!!!!!!!!!!=D> =D> =D>
 
thay lại đội hình đi

việt hiếu-quân cò

đàm minh

bốp
chu tú

sơn(bốp)

thấy thế nào tao thấy hay nhất

bốp
 
đ m :D hehe minh ku vẫn tỏ ra là 1 cầu thủ chủ chốt :D :p hehe , chắc đồ mm > 20% :D :)) hehe
TO PHONG : MI Ẹ :( CN mày ở vn ròi ah :( tao thi ở sing :((

----------

to BOB : thế gì ở giữa chết ah :O :O :( tao thấy 2 - 3 -1 hoặc là 3-2-1 ổn nhưng có khi nên 3-3-0 thì ổn chứ cắt ai lên tiền đạo cũng ko đc ổn ... :(
chủ yếu là focus vào tuyến giữa ... còn khi đá thì lên cùng lên , có khi cho 1 chú nhỉnh lên chút :D ...
Sơn (bob)
tú bob chu
đàmm việt hiếu quân cò
 
đấy là đội hình ko tiền đạo ah?mà lần đầu tiên thấy vị trí của sơn báo động đấy,vào giải bắt thế này thì ko đc
thôi khéo về 2-3-1 anh em ạ
 
uh ... nhưng mà có thể thành 3 tiền đạo ... :D như thế sẽ chắc tuyến giữa . thủ công vẹn toàn :D ... các vị tiền bối thấy kế sách của tại hạ có đc ko :D :))
 
cút mẹ đi cho nước nó trong:))
đề nghị thằng cu trc khi đi xa để tiền anh em mua bóng,ý các kụ thế nào?
 
chú sơn về tập bắt bóng dính đi chứ phản xạ của chú thì trâu rồi, đá giải thì cần cái chắc là chính thôi tại gôn bé mà, thêm nữa chú ném yếu quá không lên được nửa sân, tìm cách phân phối bóng chứ

bốp

thằng cu ăn nói linh tinh đụ chết bây giờ

to hà lẩu love xxx:đúng rồi còn chối
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tên tiểu tử họ nguyễn kia ... ta với ngươi tuy quen biết qua loa nhưng ta và tặc lão thông cũng đã kết giao huynh đệ , nghĩ ta cũng đáng làm nghĩa phụ của ngươi vậy bây h mi khi sư diệt tổ ... dám có lời lẽ bất kính với tiền bối sao X(
 
tên tiểu tử họ nguyễn kia ... ta với ngươi tuy quen biết qua loa nhưng ta và tặc lão thông cũng đã kết giao huynh đệ , nghĩ ta cũng đáng làm nghĩa phụ của ngươi vậy bây h mi khi sư diệt tổ ... dám có lời lẽ bất kính với tiền bối sao X(
 
tên tiểu tử họ nguyễn kia ... ta với ngươi tuy quen biết qua loa nhưng ta và tặc lão thông cũng đã kết giao huynh đệ , nghĩ ta cũng đáng làm nghĩa phụ của ngươi vậy bây h mi khi sư diệt tổ ... dám có lời lẽ bất kính với tiền bối sao
cái gì thế này=)) buồn cười quá,nhiềm chưởng nặng rồi=))
ta và tặc lão hưng kết giao huynh đệ cơ mà:))
 
ku đại hiệp tha chết cho mi , mi hãy đi đi ... < ku vừa nói vừa xuất chưởng vào ngực của hiếu tiểu yêu ... > mi đã mất hết võ công , ta mở 1 con đg sống cho mi đó . :)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên