A2 đồng chí hội (mới)

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
ở lại nhìn máy bay bay cho lãng mạn chứ =)) =)) lol

Mà không lẩu dê nưa nhé, ra đi trong thầm lặng thôi

( :-$ bí mật nhé bạn í chỉ mời mỗi tớ thôi :-$ )

----------

bây h mới biết là tao ko bít nik thằng Ninh :))
 
hao bị đơ rồi ko sang được trang 271

thế bạn ở lại một mình cho nó lãng mạn

nik lớp mình tao được 20/50 đứa :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em đú cái theo các anh các chị để avar chu, tửong niệm về một con ngừoi vĩ đại, đã khai sáng cho sự nghiệp hát rap của tập thể ành 04-07 ;;)
 
uầy háo ra mày giống tao tao cúng ko sang đc trang mới, vãi lúa 8-}

----------

mày bảo ai hả Tùng :D
 
Uầy, vứt thắng Tùng ra thì từ trên xuống dưới là Chu hết :))
Kinh vật ah :D
Eo oi sáng rồi, đi ăn sáng rồi đi ngủ thôi ^^
 
Hôm qua em mới đọc cái vé-hóa ra là bay trưa t4 ạ :)) :)) :))
Thế nên là sẽ lẩu dê ( hs ) vào t2 or t3 nhé. Tùy mọi người :)

@Vân : cậu làm tớ ngượng quá đấy :">
 
Vũ Quốc Tùng đã viết:
Hôm qua em mới đọc cái vé-hóa ra là bay trưa t4 ạ :)) :)) :))
Thế nên là sẽ lẩu dê ( hs ) vào t2 or t3 nhé. Tùy mọi người :)

@Vân : cậu làm tớ ngượng quá đấy :">
chuẩn luôn đấy nhg mà hs là gì? head shot à:))
 
head shot mấy con tôm cua cá mực sò ốc ý :)) :))

tao thấy sang trang bt mà :|
 
he he ý mình là sao chưa sang 272 ^^
bạn chu ko cần ngựong đâu, sự thật nó thế ý mà ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thật là :))

đi trưa, tốt,dễ chuồn :)) nhưng mà đi đêm lãng mạn hơn, hơi phí :))

Chu mặc vest à :eek: Hay là mình mặc áo dài nhỉ ;;) ( muốn cười thế này cơ ; )) nhưng đek đánh đc. :( ) Cứ như là đính hôn í nhỉ 8-> ( chớp chớp )

Các cậu thấy thế được không ạ ;;)
 
oài , bay Trưa thì chả lãng mạn tẹo nào :-S
nhưng ko sao , dễ đi hơn , tớ rất buồn nhưng hôm đó vẫn phải lẽo đẽo theo bộ tứ ra cái airport để đưa Chu yêu :) Thôi chờ đến bao h tớ được đi sẽ chọn chuyến bay đêm để mọi người tiễn ( lãng mạn lắm đó :p )
Trên topic đã có một số bạn copy cái " chớp chớp " của tớ nhá , lần sau ai dùng nhớ ghi cái copyright hộ cái ( chớp chớp ) .


----------

P/S: cái chữ ký của bạn Vân tây thật là hoành tráng ạ 8->

----------

P/S : cái sign của bạn Vân tây thật là hoành tráng ạ :|
^o^ ^o^ ^o^
:)) chớp chớp (copy from Miki) ;;)
tớ là phải đú theo tập thể, trong khi mọi ngừoi đều để ava chu mình cũng phải update chứ >:)
cậu ơi cậu mà đính hôn thì lầu còn ra thể thống gì nữa, phá vỡ hết cả quy tắc, luật lệ thông thường của lầu: gái lầu ko dc lấy chồng, đính hôn, chỉ có thể có bồ :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Rất tiếc dù muốn đổi chữ kí cũng ko đc. đang có công chuyện >:)

Mỗi lần nhìn cái chữ kí mà cố phòi ra ít văn chương làm nên tác phẩm dang dở :">
 
chời , để ảnh chu đi , tiễn 1 người sắp ra đi
0:)
...sigh... thế rồi mỗi đứa 1 nơi . . . mỗi người 1 số phận , 1 cuộc sống . . . ai mà biết đc , sẽ còn thay đổi . . .
nhớ . . . nhớ hồi đầu năm lớp 10 mới vào lớp , cái hôm đi vườn hồng . . . . . . mới đây mà thôi , sao nhanh vậy :eek: . . . chắc khó có thời gian mà lại đc đi chơi 1 cách vô tư như thế nữa . . .
nhớ... nhớ cái hồi đá bóng :-? phong độ đỉnh cao thật :) . . . lại thay đổi
hehe , hồi đi karaoke , long béo , ngân ngủng . . .liệu khi nào lại đc thế nữa. . .
cuộc sống chắc còn nhiều thay đổi . . . sigh . . . c'est la vie . . . :| 0:) 8-| 8-} :-/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chu chưa đi à, mấy diện tích stt của tao ngày nào cũng chờ mày đi :) ):) :)) :)) :)))

dm cứ 20 bài là sang 1 trang chừ khi mày để 100 bài một trang cứ thế mà tính, lũ đầu đất

hs thế éo được tôm nhỉ, :)) :))

ê lẩu dê thì mừng sn tao, rửa xe VH, tiễn thằng lợn chu đi ( lý do này đáng lẽ phải phạt thì có :)) :) :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
dm cứ 20 bài là sang 1 trang chừ khi mày để 100 bài một trang cứ thế mà tính, lũ đầu đất

mày tưởng là mình mày thông minh à :))

cái này ai chả biết ( đứa nào ko biết đề nghị đi tiêm phong dại đi :)) )

----------

ấy chết tớ là CHUE , chưa kí tên nhỉ :))
 
Mie chuyển đề tài lẩu dê thành đám tang đi cho lành,toàn ra đi với thương tiếc thế này..Đến bó tay bọn mày.. :)) :))
Chu ơi tao cũng thương mày lắm,cố sống sót trở về nhé.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên