A2 đồng chí hội (mới)

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
mk Minh ku lên nhanh thế :)) thật vđ' thôi tối nay Bụt nghỉ đã k hỏng chết :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bà Bụt vào gọi rồi Bụt về chuồng action đây chào các con zời nhé ;)
 
khiếp tình hình chiến tranh còn hơn hồi ở I rắc :))
kiểu như bầu cử ý nhẩy;), đứa nào cũng vote for me, plz:X
 
Tự nhiên đang đêm tịnh vân say giấc nhận phải quả tin nhắn gửi nhầm của bà nào 0915529771 quấy rối quá may mà bà Bụt k nằm cạnh k thì hiểu lầm tình ngay lý gian hỏng Bụt thiện tai thiện tai!!
mk bị đánh thức lại rồi k ngủ lại được nữa game vậy hl quá !!
 
Hôm nay papa lên bảo dạy soạn thảo văn bản .

Lọ mọ đánh được vài chữ rất hì hục vì chưa quen vị trí mà Nhanh đến nỗi mà sau khi tìm được dấu thì đánh vào nó ko ra dấu mà thành " côngj hoaf xax hôij..." đại loại thế

Xuống nấu cơm một lúc lên thấy một file rất hoành tráng của chàng :

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập tự do hạnh phúc

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hồi 12giờ ngày 12 tháng 7 năm 2006

Tại phòng CSHS CA Hà nội

Chúng tôi gồm: ông Phạm Ngọc Anh-trung tá

Bà:nguyễn thu Hương-bềp trưởng

Tiến hành lập biên bản về việc:nấu cơm sống,thiếu thịt không thể ăn được.

kết luận cuộc họp rút ra nguyên nhân sau:

1/Bà Hương bị đãng trí

2/Bà Hương tiếc tiền không chịu mua đồ ăn

kết thúc cuộc họp đi đến thống nhất:

-Bà Hương phải tập chung tư tưởng khi nấu ăn

-Bà Hương không được tiếc tiền mà phải mua đâỳ đủ thức ăn ngon nhất cho bố con tôi mới đảm bảo sức khoẻ

-Bà Hương phải tập trung tư tưởng khi nấu ăn

Thái độ của bà Hương không nghiêm túc nhận thức được khuyết điểm của mình và bảo thủ cho rằng: đãng trí là do ảnh hưởng của việc nhiều lần mổ đẻ;không chịu mua đồ ăn là do tiết kiệm cho nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam

Biên bản kết thúc hồi 13giờ cùng ngày.Không đi đến thống nhất


Chàng là con người chăm chỉ bậc thầy của nhân loại . Khi trẻ em ( thằng Nhộng ) đang xem Bibi ( kênh hoat hình tiếng Việt đầu tiên của VN trên truyền hình cáp trung ương ) , người già ( chưa có ) đang nằm đọc báo , phụ nữ ( Bà Hương ) đang tíu tít nghe điện thoại , vị thành niên ( CHUE ) còn mải mê " Itazurana Kiss " ..... thì chàng ngồi đấy , khuôn mặt lãnh đạm lạnh lùng , chăm chú vào bàn phím tìm các kí tự như những mật mã trên tấm bản đồ cổ và mắt thỉnh thoảng đôi ánh lên những tia sáng loá khi tìm ra chữ cái cần đánh _ cũng hệt như khi người ta phát hiện ra kho báu lớn trên đường tìm kiếm...

chuyện cố nhiên mà thành niềm vui lớn ....

Tối ăn cơm xong mình đang chat vui vẻ tự nhiên đòi máy đánh tiếp T______T >>> Trong lúc đó thì cái nik chưa out của Chue có đứa nào gửi off ( mà chàng ko hiểu là cái gì đâu ) Chắc thấy hay hay nên copy và paste lại ( đã rất thành thạo thao tác này sau một buổi chiều luyện tập )

Chàng còn save lại rất hoành tráng chắc định lưu trữ cho con cháu đời sau

Trong flie thể hiện rõ các kĩ năng đã đạt đến trình độ siêu việt như copy, paste , chèn , chuyển vị trí , ... Tôi xin trình bày ngay sau đây :

Cong hoa xa hoi chu nghia viet nam

thông báo, hiện nay chúng tôi chưa có gì để thông báo nên chưa thông báo để quới vị được biết là không có gì để thông báo khỏi phải mất công cứ ngồi nghe thông báo!Những ai mà nghe được thông báo này hãy thông báo lại cho những người chưa được nghe thông báo, để họ khỏi phải mất công lên bảng thông báo xem thông báo mà lại chẳng có thông báo gì của những người thông báo.Đó là 1 vài dòng thông báo ngắn của ban thông báo, chương trình thông báo của ban thông báo đến đây là hết xin hẹn gặp lại quy' vị trong những chương trình thông báo sau.Hết thông báo!!! thông báo, hiện nay chúng tôi chưa có gì để thông báo nên chưa thông báo để quới vị được biết là không có gì để thông báo khỏi phải mất công cứ ngồi nghe thông báo!Những ai mà nghe được thông báo này hãy thông báo lại cho những người chưa được nghe thông báo, để họ khỏi phải mất công lên bảng thông báo xem thông báo mà lại chẳng có thông báo gì của những người thông báo.Đó là 1 vài dòng thông báo ngắn của ban thông báo, chương trình thông báo của ban thông báo đến đây là hết xin hẹn gặp lại quy' vị trong những chương trình thông báo sau.Hết thông báo!!!

Doc lap tu do hanh phuc

Quả là một phong cách

Vì tương lai của thế giới tin học , của quá trình phát triển công nghệ thông tin toàn cầu, chàng đã quyết tâm đến cùng , mặc dù không hiểu SAVE là gì , chàng vẫn vượt qua hàng rào ngôn ngữ để đến được với công cuộc lưu trữ văn bản , chàng đọc delele sai lè nhưng có thừa kĩ năng của nhà thư kí lỗi lạc trong việc xoá file ( kinh nghiệm xoá thử hàng chục file quý giá của CHUE cho vô sọt rác ) . Chàng đã thức đến tận 12h hơn mới đi ngủ trong khi có WC thì tivi chạy thì chạy chàng ngủ thì là việc của chàng .

Sau khi quá mệt mỏi vì sức nặng của công việc quá sức , chàng vào vn4u để giải trí . Chàng say sưa trong thế giới game với " búp bê mario " hay " đi tìm kho báu " .... Quả là thế giới ngày càng rộng lớn , chứ không đơn thuần chỉ là "Chơi tú" hay "đặt mìn" hàng ngày ....

Chao ôi !

.......

Tấm gương sáng về chàng sẽ được truyền tải tiếp tới các bạn trong các số gần đây nhất ... Mong quý đọc giả tin tưởng đón đọc ...

( kí sau đăng tiếp )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bọn mày cà tao thế , thôi anh đành tiếp tục vậy :((
 
Nhắc nhở các em không sử dụng chức năng khen bài hay một cách bừa bãi.

Chức năng khen bài, chỉ dành cho các bài có chất lượng tốt để BBT xem xét đăng lên trang chủ.

Tất cả các thành viên sử dụng và được khen không hợp lý, đều sẽ bị trừ hết điểm đánh giá.
 
thấy chưa bọn này hư quá :)) :))

tao bốp
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bao nhiêu công ác vật về mo con vân sao có 4,5 bài là sao nhỉ con chuê tầm gần 100 thiên vị con gái :))
 
Ơ sao con Chuê con Vân vẫn còn mà tao hết rồi này :((
Hôm nay nghe Bốp Quyên hát hay quá :x
 
Hình như trên này đang có cái gì hay ho thì phải :-/ :-/ :-/
Cho Trẫm bon chen với lào
 
hế hế tao đang xót xa công sức mấy chúc bài không ngờ bọn mày thảm hơn hế hế .

Bài của tao quá chất lượng , khen là chính đáng

mà tao bị cảnh cáo, nhìn xấu cả acc >< :((

----------

có mỗi tao bị cảnh cáo, chán quá , có khi phải đi khen bọn mày để cả lũ giống nhau >:)

trên kia ghi " cả người đuwocj khen " cũng bị mà :)) tha hồ mà trả thù :))
 
oài , lớp mình chú ý , đây là vấn đề thảo luận nghiêm túc nhá >:)
Chọn vải đồng phục lớp để còn may cho kịp tiến độ phục vụ những đứa sắp đi ^o^ Năm sau 12 rồi , bộ ĐP lớp là rất quan trọng , lớp mình cố lên ^^
Tao post mấy cái mẫu vải lên đây , đứa nào thik mẫu nào thì nói , rồi bàn nhé , theo như cuộc trưng cầu dân ý lần trước , chúng ta chọn vàng , hồng ( và cái j nữa thì ko nhớ , đứa nào nhớ thì nhắc tao cái :| ) .
Nói chung bi h sẽ chỉ chọn vải con gái thôi , sau khi chọn xong vải cho nữ thì sẽ tìm vải nam tương ứng ( bọn con trái cấm phản đối >:) ) .
Mẫu đồng phục vẫn chúng ta đã bàn bạc trước lớp nhé , vải chung còn mẫu riêng , đứa nào nghĩ được mẫu thì cố gắng liên hệ với Ngọc Huyền hoặc Vân , Chuê ^^ 3 đứa tao sẽ lo cái vụ này cho lớp ( bất đắc dĩ thôi ,tại chả đứa nào đả động đến cả b-( ) .
Bây giờ chọn vải trước rồi sau đó đưa kiểu sau , bạn nào ko nghĩ được kiểu có thể liên hệ với 3 bọn tớ nhé ^^
Bọn con trai muốn mặc kiểu gì thì lên tiếng nhé

Vải áo ^^( sau khi tìm vải áo xong sẽ chọn màu quần cho thik hợp nhé , uki ??? )


Untitled-1.jpg


f.jpg


trtrtr.jpg


hjyh.jpg


20060519_0015.jpg


ii0890.jpg


u9.jpg


vaitho.jpg


huyen.jpg


u8uiuiu.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tổ sư con Huyền hay con Vân đấy , ko rì dai lại ảnh à, khó nhìn lắm >.<

mấy cái ảnh chấm bi thì ko cắt bớt đi to tổ chảng khổ thân mấy cái khác bị đè bẹp dí
 
chú thik thứ hai cho tất cả là : mẫu 24 vải rất đẹp, mát , hoa văn đep, , đơn giản, màu lên ko giống ở ngoài lắm vì ở ngoài còn đẹp hơn ( màu gạch hơi hồng còn lên đây như màu hồng )

nhưng mà vải đấy hiện ngoài thị trường ko còn bán ( hoặc cùng lắm là ko còn đủ ) cho nên các bạn hãy ngậm ngùi đừng chọn T_______T

----------

ah nữa , tao nghĩ ko cần may quần nữa đâu , vì đã thống nhất là mặc sáng hoặc tối màu thôi thì tụ túc ( vì ai chắc cũng có một cái phù hợp mà ) ;) may nh` sẽ gây khó khăn về chọn lựa , ý thích ,và kinh tế nữa ;)...
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên