A2 đồng chí hội (mới)

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Toán sao :eek: có vụ gì nữa ah ?? Văn hk1 cô còn nợ tao một điểm cô bảo ở giữa 7,5 với 8, nhưng chưa đủ 8 nên cô cho xuống :(( cô bảo nếu bài sau tốt sẽ nâng ko bít còn nhớ ko :((
 
văn thì 3 điểm tao vẫn vừa đủ HSG , nhưng toán thì nguy hiểm lắm :((
 
lớp pháp có đứa 3 điểm hk thật đấy :)):D

lại có chiện roài, calm calm...để tao bảo nó cho ^^
 
bảo cô cộng mỗi đứa 1 điểm thi đi !!
 
ai nghĩ cách cứu em với, chết mất
vừa đi đá bóng về sắp ăn chửi, bắt gôn chả làm cái mẹ gì nhạt vãi ngồi gần 60 chơi với kiến
 
vui nhể ? Thú thế còn chê bai gì nữa :))

oài, trời nóng ngồi 1 chỗ chảy cả mõ, thế mà đùng fát có cơn mưa rào, phớ lớ vãi, đúng là chả bít thế nào mà lần Hà nhẩy?!
 
Đang đi bộ về trường thì gió lốc, bụi bay mù mịt, đi đến Núi Trúc thì toàn thân tớ ướt sạch vì mưa. Không thể ướt hơn
Mẹ đón thấy con gái ướt như chuột được thể mắng cho cứ gọi là :))
 
Ôi hy vọng hy vọng !! Ở hiền gặp lành .......

Tao đi học thêm về cũng dính mưa, con Huyền nhà xa hơn chắc ướt như chuột khổ thân
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vừa vào thấy cái ava hoa lá cành sợ quá 8-}
chẳng hiểu thằng bốp để hay là thằng em yêu để :))
Thi văn 2 điểm chuyện chưa từng có trong lịch sử, với lại mày lại ngu văn chắc cô nhận nhượng thôi cho đủ điểm phẩy văn:D
 
mk :(( hôm nay vừa thi lý xong, các bác tưởng tưởng vừa khó vừa dài :(( đ** đỡ đc :(( mk như háng :((
 
hihi , cô nương quá khen rồi , tại hạ văn dốt võ dát đâu đáng đc cô nương xem trọng như vậy
 
anh cu nói mấy câu kiểu này thuộc loại nhất a2:))
 
Bổ sung: bựa nhất :)) :))
Dm ko ngờ bop 2đ văn thật,Khổ chú bé ghê :(
 
điểm toán còn chưa xong giờ đến điểm văn

To cu: trình độ nói học của cu vẫn cao như ngày này, thằng này gặp quân cò thì cứ gọi là thôi mày cứ nói đi để tao gọi quân cò ra tiếp chuyện

to vân:tao mà để cái ava đàn bà thế à, mình nhìn trông cũng ghê chết đi được, bảo tao ngu văn à sút chết bây giờ , thôi tao lập kỷ lục rồi :)) cũng được, ít nhất nó cũng đáng
 
Công nhận, tao thì không ngờ điểm lại được như vậy. ăn rùa vãi
 
ngày j` hl sáng thì nghe KA chửi, chiều h` văn nghe chửi, tối vừa vác mặt về nhà lại tiếp tục nghe chửi tội bùng học, cả ngày nghe chửi, vô đối, may mà h` toán ko bị nghe chửi bài thi học kỳ sai be bét xì bịu !!hãm quá :((
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên