A2 đồng chí hội (mới)

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
23,24 tháng này nghỉ học toàn trường, thi QG, rơi vào thứ 5,6. Lớp đi đâu chơi ko? chuẩn bị đi là vừa !
 
Tao đề nghị về vùng quê nào hẻo lánh một tí;;)
Dễ làm việcB-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thôi em chắc hy sinh rồi kiểu này chắc bị đình chỉ là chắc, được cái là ăn bạc không thì cứt

Hy sinh gì :)) cứ tưởng làm gì nhau nghiêm trọng, có mỗi cái bản kiểm điểm,oánh lạc hướng Bốp:))

Tao đề nghị về vùng quê nào hẻo lánh một tí
Em giơ tất cả các gì có thể giơ lên để ủng hộ :))

ĐI tham quan làm quả sòng bạc mới máu :))

Khuyến mãi các bạn chuyện cười phát :))

"một hôm Vua và thái giám buồn quá không biết làm gì cho vui, buồn buồn vua hỏi thái giám:
+ giường vua nằm ngủ gọi là gì mậy?
- dạ bẩm Hoàng thượng, gọi là Long sàn ạ. Thái giám nhanh nhẩu trả lời.
+ vậy áo tao mặc gọi là gì?
-dạ, Long bào ạ

Vua trầm ngâm 1 hồi, ra vẻ chán chường vì cái gì thằng thái giám cũng biết.

+Vậy trẫm hỏi khanh, vua đi nhảy disco gọi là gì?
-dạ, là Long Mắc ạ (lắc mông)
+ hahaha, thằng này khá. vậy vua đi nhảy về nhà cổng nhà bị khóa thì vua phải làm sao?
- dạ, thì phải Long Kẻo chứ sao ạ (leo cổng)
+hahaha chí phải chí phải, Vua khoái trá. Nhưng lỡ tao Long Kẻo mà mụ vợ cầm chổi chà đứng chần dzần trước cửa thì phải làm sao?
-dạ , thì mình phải Long Mui thôi (lui mông cho vợ quất đít)
+uh, cũng hơi căng nhưng cha nào ở hoàn cảnh đó cũng phải vậy thôi. Vậy khi đó vợ giận, lúc vô ngủ mình phải làm sao cho vợ vui mà hết giận mình vậy mậy?
-dạ, thần nghĩ chỉ có một cách là Long Nồi thôi à
+ Long Nồi là cái gì?
-dạ, là mình "lôi nòng" của mình ra là OK ngay.
+hahaha, quá đúng. Vua vỗ đùi "đét" một cái. thế Long Nồi ra rồi thì làm gì nữa?
- Long Nồi ra rồi thì mình Long Nền (lên nòng), tiếp đến là mình Long Mắc mạnh lên (lắc mông), bảo đảm bà nào cũng la oh yes, oh yes hết thôi.
+ xong rồi sao nữa
-xong rồi thì mình Long nùi (lui nòng) thôi, chờ bà xã phán xét "tình hình"
+lỡ bã không sướng, không hết giận thì sao mậy? Vua lo lắng hỏi
- dạ..., chắc phải Long Vưu quá (lưu vong), tức bị đuổi ra khỏi nhà.

nói tào lao đến đây, hết giờ làm việc nên bãi triều, vua và thái giám mạnh ai nấy về nhà..."

Có nhiều chuyện bạy quá tớ không dám pốt :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mấy hôm nay lớp mình thế thì chắc gì đã cho đi ...
 
bọn h2 đi đâu ý, tam đảo hay sao ý 3 ngày, vĩnh lương là ai thế
 
Vĩnh Lượng là Kim Duyên :))

ơ thế đc nghỉ nhũng 2 ngày cơ à? hihis, iu thế, mẹ mình ko có nhà :x :))

nếu lớp mình đi đâu thì phải nới ms Nam từ bây h chứ, ban phụ huynh đâu hết rùi?nếu ko thì, cú cái kỉu này đi 1 ngày thôi con ạ hay ....các con ở nhà học đi cho lành :))
 
Ôi giời ơi còn lâu mới được 3 ngày, may ra xin đi ghép với lớp nào đi lâu lâu rồi có gì ỷ vào chúng nó thôi, chứ lớp mình xin Nam 3 ngày..........hơi nan giải nhẩy !!! Đi đâu với mấy lớp nữa cho vui, một lớp hơi bùn, độ 3 lớp là vừa đấy ............ Đi Cúc Phương đi !!!
 
ở Trâu Quỳ về à? mấy hôm nay cô lên lớp suốt vụ kỉ luật :)), 1 ngày con sợ deck dc, nói j là qua đêm...

dạ, Cúc Phương em đi rùi ạ, chán lém:-s, vắt hút sạch cả máu béo của iem >:) :((

Đi đâu với mấy lớp nữa cho vui, một lớp hơi bùn,

thế rủ H2 nhé , keke
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chính xác là 2 ngày 23,24 sẽ dc nghỉ theo văn bản chính thức hôm nay tớ vừa đọc dc nhưng điều quan trọng khiến buổi tham quan có thể ko diễn ra là:ngày 23/2 A2 sẽ làm EP,lại còn chung với 10a2 nữa
->nếu có tham quan thì chỉ trong phạm vi ngày 24/2 thui

Cúc Phương-quê tao chán vãi soài

----------

đang chờ đợi Duy Mạnh với bài "Kiếp bán độ"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sao lại 23 ep cả lớp éo làm đâu để đi chơi chứ
đi với h2 đê bọn nó tam đảo hay sao í ké thôi
con bp là thằng trọng đấy chú sơn

xin bà nam đi tham quan chắc ăn chém8-}
 
Ặc ặc , xin đi 2 ngày đã khó rồi không phải Đồng Mô thì cảm ơn bác Nam lắm lắm rồi ạ :x :x . Cứ mơ đi tham quan 3 ,4 ngày đi , Thứ 2 tới cứ chuẩn bị tinh thần đi nhá , có mà muốn mở miệng xin cũng không được ấy chứ :( .
Hehe , hôm nay đi vào rạp chiếu phim với con cá heo ấy , em thề ai cũng nhìn chằm chằm , lại được tối Thứ 7 lắm đôi đi với nhau ạ , nên ai cũng chỉ chỉ trỏ trỏ kiểu rồi cười cười ạ :)) :)) sáng lắm ý :p . Trên đường về còn có người hỏi nguyên văn " em ơi em em mua con gấu 8-| này ở đâu mà to thế " :)) :))
 
cũng vì điểm chác cả thui chứ nếu ko làm ep làm gì cho mệt
Mrs Nam trông có vẻ căng thẳng,xem ra đi ko khả quan đâu
xin lỗi vì bàn lùi hơi nhìu
 
ui giời bọn h2 đi 3 ngày cơ chờ mà xin được, mà bọn trong lớp cũng chả thích đâu, em chắc đi với bọn nó rồi sướng quá :)):)), để em xin bà nam cho
 
đứng lên lải nhải xin cô lại hỏi đưa bản kiểm điểm của em đây cho tôi xem đã thì vỡ mồm :))
Hy vọng vào lớp trưởng và Bích Ngọc , năm ngoái mình với Tùng xin xỏ nhiều quá đâm ra bị ghét năm nay cạch rồi , lại lon ton ra em thưa cô đi 2 ngày chỉ 100k thôi ah. - cô lại em đã kiếm ra tiền chưa nghĩ 100k là nhỏ ah` thì đần thối :)) năm nay đừng hy vọng vào ban phụ huynh nhé thế nào cũng theo ý cô hết thôi cô ko cho thì cũng chịu lớp mình xin là chính - xin hết ah. !!
 
năm nay ko ở nhà thì hơi phí

ep thể nào chả lùi lại trường thi hsg có 1 nhóm hs vào làm loạn ah
 
mà lớp mình có vụ gì mà Mrs Nam căng thẳng thế? :p
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên