A2 đồng chí hội (mới)

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
ờ đấy có phải HẢi Hà ko nghi quá hôm qua thấy cũng bon chen xuống topic mấy bé 0508 hình như ko phải HH :-?
 
sang nay thua tan nát do lổi của mình.4 bàn thua thì 3 quả lỗi của mình
tình hình chắc là tạm giải nghệ 1 thời gian rùi mới đá bóng dc.Dạo này béo wah
tại sao cứ mỗi lần đặt sân là y như rằng mình bắt như shit ấy nhỉ?
trận đấu tất niên nhục nhã

----------

sao lại có Lê Thu Phương 11 V thía này?
Lê Thu Phương chuyên ngữ thì tuyển chứ đây thi ...
 
nhìn chữ kí ông Sơn thấy quả " Anti NDT " suýt nhầm thành NTD giật cả mình :D
 
Oài quên không để lại dấu vết, tao chứ HH nào, nó có bít con LTP là con nào đâu? Con Hà Lẩu thì biết cái quái gì? Tao , thăng Bob, thằng Duy học cùng nó rồi, mới hỉu được .
Thôi, ko nói nữa, lại thành oánh nhau thì chít !

_CHUE CHUE_
 
vừa đi đb về cả ngày mệt vcd hiển bảo mai hay ngày kia đến ăn lẩu kìaaaaaa

theo ý kiến đminh chú ninh chuẩn bị tập bắt gôn
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bó tay nói chung là ngày đen như chó, nên ko nói nữa không thì đen cả năm

bắt gôn thì có trận hay trận dở, lại kém là sự nhục nhã mà vươn lên, như tao hôm nay này bắt gôn trận sau ngu, bị nó chửi lắm gì được đâu, có mà chứng minh lại thôi chứ gì đây(đây chỉ áp dụng trong mọi thứ trừ học hành)
 
bó tay nói chung là ngày đen như chó, nên ko nói nữa không thì đen cả năm

bắt gôn thì có trận hay trận dở, lại kém là sự nhục nhã mà vươn lên, như tao hôm nay này bắt gôn trận sau ngu, bị nó chửi lắm gì được đâu, có mà chứng minh lại thôi chứ gì đây(đây chỉ áp dụng trong mọi thứ trừ học hành)
 
T bìu nói đúng đấy,phong độ chỉ là nhất thời còn đẳng cấp thì cứ nhìn tao là biết! :D :D
Bravo Sơn,cố lên,năm mới trận khai xuân phải cửng đỏ đấy! :) :)
 
Con Hà Lẩu thì biết cái quái gì? Tao , thăng Bob, thằng Duy học cùng nó rồi, mới hỉu được .
Ờ chắc là tao chả bít gì cả mà từ trước đến h cũng bít gì đâu,biết làm gì cho nó mệt đầu

Nhạt vãi lúa. Thấy mỗi cái sự thật là thằng Ninh rất chi là ngu là interesting thoai :))

p/s:
"Tôi nghe một đám ồn ào
Các ông tranh cãi, của ... người nào bé hơn ?
Có ông văng bọt hùng hồn:
" Của tôi bảo đảm bé con nhất đời
Vợ tôi bà thích mê tơi
Luôn tay sờ mó, nghịch chơi cả ngày "
Ông kia gân cổ nói ngay:
" Của tôi bé lắm, gọn tay dễ cầm
Cô em vợ vẫn khoái thầm
Ghé tai nó cứ xì xầm mượn chơi "
Ông kia ngoác miệng chen lời:
" Của tôi dứt khoát, bé thời tí teo
Chị vợ tôi cứ mè nheo
Nhất định đòi thử, kì kèo ỉ ôi "
Cãi nhau ỏm tỏi một hồi
Các ông kẻ móc, người moi đọ đồ
Thì ra là cái đồng hồ..
Cây kim bé tí thuộc đồ Việt Nam..."
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chuyên mục thơ văn trở lại rất tinh tế làm mình nhớ đến mấy chuyện tương tự như trứng vịt lộn hay xếp hình:))
Nhạt vãi lúa
dạo này tao chưa gặp CA hay hacker đây mà ;))
 
lâu lắm mới lên post bài...đọc 1 lúc..éo hiểu j:D
Ê ku Sơn,mày thế là ko đc,chính vì thế nên mày mới bắt kém đi.Trận này bắt kém thì fai tập để cho khá lên,chứ cứ bắt kém 1 cái là may buông luôn àh???[-x
 
biết ngay con Bp dùng nick lung tung
Mọi người chú ý nếu để con Bp dùng nick thì cẩn thận bị lock đấy:))
 
Lê Hồng Vân đã viết:
biết ngay con Bp dùng nick lung tung
Mọi người chú ý nếu để con Bp dùng nick thì cẩn thận bị lock đấy:))

Thế đây là bạn Vân ah???? :| :| :|
Bà Big Phương chơi ác vãi,làm nó lock cả nik trà phương. :(( :(( :((

@My Thành Sơn:ko dc nản.
Cần thì tuần sau(ăn tết xong đã :p) tao với Tú Vo(ko đọc ngược lại [-x ) lại đi tập tiếp :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Con Vân mày đừng có mà chọc gậy bánh xe nhé! Đã không thèm chấp mày cái vụ đổi pass thì thôi, lại còn lên phá tao à? hừ

_CHUE CHUE_
 
thông báo Tp đã trở về :)) , bây h cạch :D ko các em lớp dưới bảo chị Tp chửi bậy như điên thì chết :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên