A2 đồng chí hội (mới)

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Ừ , hôm nay, nó có việc phải về ngay, thế mà còn đưa tôi đi học lý nữa, đã bảo cái lớp này chỉ có mình nó là tử tế thôimaf !
 
Nhưng mà không nói không chịu được ! Sao nó có thể tốt đến mức đấy nhỉ? Hoàn hảo , thánh thiện !
 
Ừ, cũng khá tốt, nhưng mà đanh đá lắm, tôi thik BP hơn, vừa tốt vừa hiền! Nói chung là mọi mặt vẹn toàn!:)
 
Ai chả biết thế ! Đem so với BP thì làm sao mà sánh được ! Nhưng với những đứa khác thì nó cũng được rồi!
 
Nói nhiều về BP mà thấy thẹn với lòng mình, thật không xứng làm bạn của nó !
 
:)) , Bích Phương ơi :)) , chị độc thoại à :))
Uh, kể ra BPhg cũng tốt thật :x
(chị ơi mai cho em 3k mua bánh mì :p )
 
Con kia để im đấy cho tao

----------

3k giề , hôm nào nó cũng phải xin tiền bạn bè để đi xe bus :))
 
À đấy, nó vừa phone cho tôi kìa, bảo là" con Ngân vừa gọi điện bảo tao chúng mày đang bàn luận về tao. Dừng lại ngay đi ! Học thì không học, suốt ngày lên mạng đú đởn ! Out đi , học bài đi, mai kiểm tra sinh 15' đấy! "
 
Uh hiểu
Big Phương xinh nhất lớp
Big Phương học giỏi nhất lớp
Big Phương ngoan nhất lớp
Big Phương đảm đang khéo léo
Big Phương thánh thiện
Big Phương hiền dịu nhu mì
Big Phương thông minh
Big Phương tử tế hay giúp đỡ bạn bè
Big Phương là con người tí nữa thì gần như là sắp hoàn hảo

(Trừ việc lấy nik Vân và bạn Trà Phương để post bài,tự khiêm tốn)

:)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
 
Câu trên là tôi đùa đấy ! Thỉnh thoảng nó ăn hết tiền mới xin thôi, mà có đáng bao nhiêu, mỗi mấy nghìn bạc, nó chở tôi đi học thêm, tiết kiệm được bao nhiêu tiền của (đi xe ôm), 3k đi xe buýt có đáng gì !.

Ừ, nó cũng vừa gọi cho tôi, nhắc nhở tôi học hành !
 
Ngại quá ! Thế thì phải nghe theo bạn ấy thôi ! Thôi, tôi lười lắm, làm sao chăm như nó được. Tôi đi ngủ đây. Chào bà.

Gửi lời chào chân trọng đến bạn Đức !
 
Ừ, tôi đi đọc truyện vậy, tết nhất đến nơi học hành gì nữa ( một con người như BP thì lúc nào cũng là thời gian học, học và học )

Gửi lời chào thân ái đến bạn Đức !
 
:( lạnh à :( khổ thân cái người ở nhà :(( cẩn thận không ốm thì khổ :(( lại còn bị xoang nữa chứ :( thương quá :((
 
Học sinh khó quá. BẠn nào làm tập bản đồ địa rồi chiều nay mang đi chia sẻ cái! THX nhìu nhìu :X
 
Đến là bó tay với bà B Phương. Bà vào account của con Vân với Trà Phương để độc thoại à. Khó đỡ vãi ,,,,
 
Chúng mày đang nói gì đến BP đấy??? :-/ no idea

Avatar của Quyên tinh tế vãi, chị đã tiến từ ava một thằng bé lông nhông chạy sang quả avatar cái nhẫn lồng vào cái dây .... ăn cái CÁCH MẠNG :))

ps: hế nhố Quyên
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên