Hôm nay sáng tao 3 giờ ngủ, xong 7 h lồm cồm bò dậy để bắt 8:15 bus đến Boston.
Bọn tao với bạn tao đến Tufts, qua China town rồi đi dự picnic ở dọc sông Charles. Sau đó cả lũ tản bộ trên sông Charles qua Harvard Bridge để về đến MIT và Harvard.
Tufts thì nhạt nhòa, không có gì đặc biệt nổi trội lắm.
MIT thì haaaaaaaaaaay ơi là, dorky nhg mà rất là brilliant. Tất cả các tòa nhà của nó đều đánh số thay vì đánh tên, có mấy tòa nhà kiến trúc rất là nhí nhảnh độc đáo. VD: có tòa nhà là chính xác 1/8 hình cầu, cân bằng trên 3 điểm. Một tòa nhà khác có hành lang dài nhì thế giới, đứng ở một đầu không nhìn thấy đầu kia. Tòa thư viện có hàng trăm của sổ là nơi bọn nó chơi tetris bằng ánh sáng, rồi khắp nơi có các mã số rồi câu đố thông minh. Bọn tao đến media lab (là nơi có các công trình nghiên cứu khoa học sáng tạo các thiết bị lung tung. vd: one laptop per child, smart city xuất phát từ đây) rồi vào phòng xem mấy ông nhà khoa học chế tạo đồ chơi siêu thông minh cho trẻ con. Cái tao nghịch nghịch là một bộ đồ thủ công tên là Cricket. Nó là một phần mềm đơn giản giúp trẻ con tự thiêt kế 1 con chíp hay con cricke theo các lựa chọn có sẵn. VD: mày có thể tạo một con "cricket" có chức năng căm ứng: khi có ai đó chạm vào nó sẽ phát ra tiếng meo meo. Sau đấy trẻ con sẽ dùng đồ thủ công để tạo nên 1 đồ vật (ví dụ một con mèo). Rồi trẻ con lắp con chíp vào con mèo bông mình vừa tạo, vuốt ve con mèo và nó sẽ phát ra tiếng meo meo. đại loại thế.
Party kiểu MIT thì... cái party đầu năm (the biggest one) các bạn ý XÂY một cái roller coaster và XÂY 1 cái disco floor để phục vụ dân tình.
Tao cũng đc nghe nói là có 1 anh VN ở MIT hiện đang take 9 courses this term. Ầm ầm. Chính thế cho nên chúng nó mới cần No-suicideMonday, tức là cứ 1 tháng 2 lần MIT sẽ phục vụ dân tình free pizza để học sinh đỡ stress mà nhảy xuống sông Charles chăng?
Harvard thì khá là hợm hĩnh, tuy rất là đẹp. Phòng ăn sang ơi là sang, nhìn rất giống Harry Potter, thư viện to đùng lát đá hoa cương từ trên xuống dưới nhưng mà nó đíu cho vào thăm, có bạn dẫn cũng khôgn cho vào. Phải đứng ngoài nhòm. Phòng ăn mà cũng có sign "no trespassing" xung quanh thì tao không hiểu là thể loại gì. Như cái bọn hâm ý. Phòng thằng bạn tao ở Harvard thì cái tủ quần áo walk in của nó bằng 1/4 cái phòng ngủ của tao

)