=)) dcm hôm nay dorm tao đã lộ rõ chân tướng ghetto =))
1 tháng đầu tao ở đây không có chuyện gì đặc biệt xảy ra lắm, ngoài việc thằng roommate (tên là Jordan) mang gái về phòng ngủ qua đêm 2 lần, 1 trong 2 lần đó con kia lấy mất gối của tao nằm, khiến tao phải chồng 2 quyển sách rồi vứt cái áo trùm lên làm gối 8-X: .
Vừa xong đang ngồi học tự nhiên thấy cửa phòng tao bi đập ầm 1 phát như đại bác, tao với thằng Jordan hớt hải chạy ra xem có chuyện gì. Thấy 2 thằng da trắng cùng tầng đang đuổi nhau chạy dọc hành lang, vừa đi vừa gào: fu*king as*hole 8-X: . Nghĩ chắc chả có gì, tao ngồi học tiếp.
Mk vừa ra ngoài định đái phát đã thấy cửa sổ thông khí ở hành lang mở toang, gió lạnh từ ngoài ùa vào, hành lang vắng tanh không 1 bóng người. Đi thêm vài bước tao bắt đầu thấy 1 mùi khó chịu bốc lên. Linh cảm có chuyện chẳng lành, tao chui vào nhà vệ sinh xem có gì xảy ra không. Vào đến nơi thấy cứt nổi lềnh phềnh ngập hết 1/2 sàn nhà =)) trong này có 3 cai' toilet, cái thứ nhất nhét đầy 2 cuộn giấy vệ sinh, cống tắc, nước vàng khè khai điếc mũi, cái thứ 2 đầy vết chân và có thêm cả 1 cái t-shirt nhét trong ấy :|, cái thứ 3 tởm nhất =)) đầy chất thải rắn + 2 cuộn giấy vệ sinh unrolled rồi nhét vào xả nước 3 lần =))
Hiện tất cả cư dân trong dorm đang cố thủ trong phòng. 2 RA đã được triệu tập đi họp lúc nửa đêm để điều tra vụ việc. Giờ ai có nhu cầu ỉa đái tắm rửa hay đánh răng phải xuống tầng dưới để giải quyết.
Thêm cả là hôm trước trong này suýt có vụ cưỡng hiếp tập thể =)). 1 con bé cùng tầng với tao report là có 2 thằng không phải học sinh của trường lẻn vào trong dorm nhờ có tay trong là học sinh trong trường (ở đây phải có thẻ sinh viên mới mở được cửa). 2 thằng này gõ cửa phòng con bé, chờ nó ra mở cửa rồi định xông vào, nhưng em này cắn được tay thằng kia rồi sập cửa khóa lại nên đã thoát khỏi cảnh bị cưỡng hiếp. Đề nghị các bạn gái, và cả các bạn trai, nhìn xem ai đang gõ cửa trước khi mở, kẻo có ngày chân đi chữ O 8-X: .
1 cái nữa là 1 ông giáo sư dạy kinh tế trường tao vừa bị bắt giữ, vì cãi vã đánh lộn với 1 bà dạy nutrition (???) trong trường. Cảnh sát kêu là 2 người này ăn chả ăn nem gì đó với nhau, rồi bà kia đòi làm ầm gì gì đó. Ngay hôm sau báo trường đã đưa tin về vụ việc, nhưng đúng hôm ấy khoảng 2000 ấn bản của tờ này đã biến mất khỏi chỗ phân phối =)), và bãi rác của trường tự nhiên có đống lửa rõ to. Cảnh sát lại tiếp tục điều tra và lòi ra 1 thằng học sinh học lớp econ của ông này, vì thương thầy giáo bị nói xấu nên đã tìm cách thủ tiêu mấy tờ báo. Thằng này đang bị charge với tội xâm phạm quyền tự do ngôn luận báo chí gì đó, số phận không biết đi về đâu =)).
Hôm nay tao vừa lên Dallas xem cái Japanese Festival gì gì đó, thực ra là đi ngắm gái Nhật :">, đây là ít ảnh chụp trên ấy.
Đến xem cái này có khoảng 5000 đứa Japanese =)) đông vô đối, phần lớn là người Nhật, nhưng mà cũng có nhiều dân tứ xứ như tao đến ăn chơi và ngắm gái :">
Nhật xịn
Rất nhiều Nhật wannabe:
Mấy em da trắng xinh hơn mấy em Nhật :">
Thực ra ngoài ngắm gái ra tao cũng đi loanh quanh làm mấy cái lành mạnh khác, kiểu xem biểu diễn Kendo với các thứ. Mấy bố già này cầm kiếm thật, nhìn kinh vcl :|
sau 1 hồi chào hỏi giới thiệu, chúng nó bắt đầu cầm kiếm fang nhau =)) vấn đề là mấy ông kiếm giả thì đánh nhau thật, còn mấy lão kiếm thật thì chỉ múa múa cho nó có thôi, rất thất vọng

|
gẫy mẹ mày chim đi con =))
thằng này bị gãy chim, phải vác đi cấp cứu, ban tổ chức đành thôi trò đánh đấm, chuyển sang tiết mục văn nghệ quần chúng <
nghe đến Kimono dance, tao không cầm lòng được nên đang ăn mực nướng đành chạy ra xem
cháu chào cụ ạ :|:|
quay lại mực nướng đã bị mấy thằng bạn nốc hết
được cái em bán mực nướng cho tao mặt dâm vô đối :">, em ý nhìn bọn tao (4 thằng con trai) thế này này :">
:">:">
sau màn Kimono dance thật nhăn nheo và hãi hùng, tao đã lánh xa sân khấu chính, nhưng mà lúc sau có tiếng trống kèn khá vui nên lại quay lại
đây là đại diện cho 99% trai Nhật ngày hôm nay
rất tởm
tao đi loanh quanh tự hành hạ bản thân thêm 1 lúc (dm gái Nhật xấu vl :|), cuối cùng cũng gặp 1 em pose cho mình chụp :">
nhìn rất nhí nhảnh, dễ thương vl
5s sau
:|:|:|:|:|
buổi đi chơi thất bại thảm khốc, gái xinh đã không vợt được, lại toàn gặp trai metro, cá sấu, và bà già :|
chẳng hiểu sao dạo này tao rất hứng thú với gái ngực nhỏ :"> chắc tại nhìn bọn Mỹ béo quá nhiều nên sinh bệnh
hấp dẫn :">
với cả ở đấy còn bán mấy con boob bê Nhật siêu đẹp, nhưng tao bị bệnh sợ búp bê từ bé (dollophobia, không có trong từ điển), nên không mua
dành cho các bạn nhớ mình mà không gặp được :-", đây là cái ảnh duy nhất của tao từ hồi sang đây =)), tự họa
70% thời gian tự hủy trong thư viện
thế đã, hôm nào report tiếp, giờ tao phải chạy xuống tầng 2 đi ỉa =))
update: trên đường đi từ Dallas về tao thấy 2 em rất hot và dâm đứng trong 1 cái garage gần đấy, tao mới lôi máy ra chụp, 1 trong 2 em giơ tay chào mình :">