A1 News

A1 News chẳng ai thèm viết thôi thì ta lại vào tự sướng =;.

Tình hình là trong tuần mọi thứ vẫn bình thường cho đến cuối tuần này. Mọi thứ trở nên lộn xộn và cuồng loạn trong Gee Hall. Năm nay hứa hẹn 1 năm cực kỳ vui vẻ và cũng không ít sóng gió nổi lên, ít nhất cũng phải gấp đôi năm ngoái =)).

Thứ nhất là năm nay tao được đặt vào vị trí thằng Rashid năm ngoái. Năm ngoái tình trạng là nó túm tụm chơi bời ăn uống với hội Asian, từ Việt Nam, Malay, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan... Năm nay thì hội Asian hơi tách ra, giờ tình trạng là tao túm tụm chơi bời ăn uống với hội Black, từ Dominica, Virgin Island, Ethiopia, Swaziland, Nigieria... Phờ râu lắm các bạn ạ \:d/. Dats ma hood, i got ma sistaz n brothaz, homiez 8-X:.

Tối thứ 6, đêm hội party diễn ra trong lòng Gee Hall. Tao tham gia muộn quá nên bỏ lỡ bao nhiêu thứ. Căn bản tại ngồi làm cố đống bài tập với cả viết cố cái phỏng vấn Jenny trên UKA1, đâm ra gần 12 giờ mới đi chơi được. Thằng Rashid sau đấy về phòng kể đủ thứ. Chuyện thứ nhất là Rakel cặp bồ với thằng bạn Mỹ làm thằng này bỏ con người yêu. Con kia rồ lên vào dorm đập cửa ầm ầm tìm gặp Rakel để "nói chuyện phải trái". Đôi gian phu dâm phụ kia thì mặc kệ, cứ ở lì trong phòng làm tình tiếp <:p. Cả lũ ở dorm túm tụm kháo nhau: Rachel is so gonna whoop her ass. Tao là rất thích màn pussy fight này, gái cup C vs gái cup F. No mắt lắm :">.

Xong rồi trong phòng thằng bạn tao có cảnh tụ tập đàn đúm sao đấy, 1 con trong floor uống say quá, mới bảo mấy thằng trong phòng: I'm so hot, u guys mind if i take out my clothes? Dĩ nhiên là mấy thằng kia nhao nhao: No no no not at all. Thế là trong phòng có 1 con trần truồng say xỉn =)). Tiếc là cả 2 thằng đều chỉ nghe kể lại chứ không được sờ tận tay day tận mắt :">.

Đêm dài qua, lúc đi ngủ thì em gái trắng phòng bên lại lò mò sang đây ngủ cùng Rashid 8->. Hoá ra đây là lần thứ 3 rồi, 2 đứa ngủ với nhau từ trước khi tao sang cơ. Thằng bạn tao vào phòng thấy thế mới lôi tao ra bảo: Richie, u being a cockblock!. Ai không biết cockblock là gì thì urbandictionary. Tao buồn cười quá nhưng mà đang định ngủ rồi nên kệ cha nó. Sáng hôm sau tao dặn thằng kia là hôm nào gái định ngủ cùng thì báo trước để tao phắn 0:). Cái thằng ôn này thật ghê, vừa vào năm đã có thêm em Nigieria trẻ trung 17 tuổi freshman thích rồi. 2 em gái tấn công ầm ầm, vũ bão vô biên nhưng thằng này vẫn vững như bàn thạch chưa bị sắc giới quyến rũ ;;).

Đến thứ 7 thì mọi thứ dường như trở nên hỗn loạn hơn. Buối tối có cái dance party, chúng nó kêu hay lắm, có American best dance team đến biểu diễn lúc 10 giờ. Trước khi đi thằng Rashid ném cho tao 1 chai bia vị chanh. Uồi uống ngon vãi ị, rót ra cốc tao làm 1 hơi hết mẹ cả chai, huỷ diệt chỉ trong 15s. Đến cái dance party với thằng này và em Nigieria thì thấy thật nhảm cứt. Dance team bốc hơi không biết bao giờ mới diễn, dân tình thì lèo tèo đứng chẳng nhảy nhót gì cả. Em kia mới thốt lên: This is so white, i have only seen this on movies!. Bọn tao vào được 10s thì phắn luôn, too white to handle. Ra ngoài gặp hội con gái trong dorm cũng đi, trong đó có em Vờ ân Vân, chúng nó hỏi sao về nhanh thế, 2 đứa kia bốc phét ra là quên thẻ học sinh :)).

Về dorm bọn tao tụ tập chém gió nhau, khoảng 8 đứa nói chuyện. Trong lúc hăng say tao nốc thêm 1 lọ rượu kem nữa. Nó là cái lọ bé bé thôi, khoảng 150ml, giá 99 cents :)). Nói chuyện chán chê tao cáo từ về phòng ngồi làm bài nốt. Bọn kia ở lại nói chuyện tiếp. Thế rồi thằng Hàn Quốc phòng bên cạnh đang nằm với người yêu thấy ồn quá bực mình đập tường rầm rầm rầm. Thằng bạn tao hơi say say nó ngứa tay đập lại uỳnh uỳnh uỳnh. Thế là anh HQ lầm lũi sang định gây sự đánh nhau, may mà thằng kia tính tình điềm đạm (thật ra là chậm chạp) nên nó xin lỗi rối rít rồi thôi. Thằng Rashid về phòng kêu: If it's me, there'd be a fight man. No one does that back home.

Sau đấy bọn kia di cư ra ngoài sân ngồi nói chuyện, tao cũng ra tham gia chút. Có cả con RA gần phòng tao cũng ra ngồi đái bắn cùng. Bọn này nói chuyện buồn cười vãi chuối, vẫn là mấy topic cổ điển, từ việc ở châu Phi dùng pithole toilet (cái hố xí đào lỗ ở dưới đất xong kê miếng gỗ nên ngồi ỉa xuống, quên mất tiếng việt là gì rồi), rồi có thằng đánh rơi đồng hồ xuống định nhặt rồi ngã vào hố xí hàng chục năm chứa cứt và chết tươi luôn tại trận, hay chuyện thằng châu phi viết thư cho chính phủ đề nghỉ bỏ cái loại condom cho con gái mà khi nào bị hờ-iếp thì nó cặp chim lại...

Nói chuyện chán chê tao lại về phòng. Thằng kia mãi sau mới về phòng, nó kêu ở phòng thằng Mỹ bạn tao lại có 1 vụ mấy con say xỉn loã lồ, có cảnh trần trụi của cái con đêm trước với Rakel mà nó nhăn mặt bảo: I don't wanna think about that. Nghe nói chúng nó còn quay lại, nói chung là nhục dục lắm :-t.

Thằng kia triết lý: What is wrong with all these white bytches? That girl didn't even have her panties on, if she bends down u can see her pussy. If there is anything i want with white girls, it's not the pussy. It'll be all over your face. You need some imagination ya know?

Chẳng lẽ lại phản đối ;).

Nói chung còn còn mấy chuyện đồi truỵ nữa cơ, nhưng mà kể chơi chơi thế thôi. Cái chính là cứu vãn A1 News :)). Giờ tao đi học đây.
 
Tình hình A1 News dặt dẹo quá, thôi thì tao cũng vào đây kể chuyện trường lớp tí cho nó bằng bạn bằng bè, không cả nhà lại kêu không biết Ohio nhà quê mặt mũi nó ra làm sao, tình hình nó như thế nào :))

Hôm nọ tao mới đang chuẩn bị bước ra khỏi gym để đi về phòng thì bỗng nhiên thấy 1 luồng gió lạnh thốc tới :-s Cứ ngỡ như có ám khí tới gần, tao quay đi quay lại tìm xem có thằng nào định cầm phi tiêu ném mình không thì bỗng thấy trời đất chao đảo, cây cối rung lên bần bật :-ss Hóa ra chẳng phải là thằng nào định ám sát mình, mà là thời tiết Ohio tự nhiên giở chứng, gió ngùn ngụt ngùn ngụt thổi văng cành cây hoa lá bay tung tóe. Tao thấy điềm chẳng lành, lập tức bám vào tường đi về dorm. Thật may mắn khi chính lúc đấy 1 cơn gió lớn thốc qua, suýt đẩy tao ngã luôn :)) Thất kinh, tao tìm mọi cách bám trụ để đi về dorm, cuối cùng về đến nơi thì toàn thân mệt mỏi, tứ chi rã rời không còn dám bước ra ngoài nữa, bụng thầm nghĩ: "Kiểu này chắc ối thằng ngoài kia chết, đâu phải ai cũng có nội công thâm hậu như mình đâu b-)"

Cuối cùng hóa ra bọn nó nội công thâm hậu hơn mình thật :((, đến hôm sau tao mới biết là không có ai thương vong thương tích gì cả, tuy nhiên cơn gió lớn đi qua đã để lại 1000 hậu quả tại trường tao: Tổng cộng có khoảng hơn chục cái cây các loại bị đổ gẫy khắp xung quanh campus (video chi tiết về hình ảnh 1 cây trường tao bị đổ do gió thổi có thể thấy tại đây), khoảng 1000 cành lá các loại bị gió thổi bay toán loạn khắp trường, bay hẳn vào các tòa nhà trong dorm, khoảng hơn chục xe cộ các loại của học sinh bị hư hại do cây cối đổ vào, ví dụ như đây là hình ảnh oto của bạn tao khi bị cây lớn đổ vào 8-}

thumb_0917080901.jpg


Lưu ý là sẽ không thể thấy được cái xe do đã bị cái cây đổ xuống che hết =))

Ngoài ra, còn vô số nhà cửa bị hư hại, từ nhẹ đến nặng:

thumb_0915081603.jpg


Đó là chưa kể đến việc các khu vực khác xung quanh campus đều bị mất điện, mất nước trong mấy ngày nay, riêng trường tao do có máy phát nên mọi thứ sinh hoạt vẫn bình thường (tưởng tượng cả trường ko tắm 3 ngày vừa qua =)))

Đấy là về tình hình thời tiết, tao cũng có nghe nói là trường mấy đứa khác cũng bị gió to, nhưng không biết cụ thể thế nào, có gì nhờ mọi người lên đây đính chính giúp ;))

Còn về tình hình ăn chơi, xin mạn phép kể cho mọi người thế này:

Hôm nọ tao, rm tao và mấy chục đứa major theatre hang out ở phòng tao (tại vì rm tao minor theatre). Bọn tao mới xem 1 cái show có tên gọi là Three Sheets (lúc đầu nghe tưởng Three Shits -> cái của nợ j thế =))). Đại loại đây là show của 1 chú đi vòng quanh thế giới để tìm hiểu văn hóa rượu bia của các nước (đây còn là 1 interactive show, nghĩa là tùy vào hành động của chú ấy trên TV mà bọn xem phải làm 1 vài hành động, nếu làm chậm thì 1 shot b-)). Nói chung hôm đấy bọn tao đang chọn phần để xem thì bỗng nhiên tao thấy chú này có đi đến Saigon =)) Thế là tao kêu bọn kia bật lên xem luôn :))

Chú này cứ như ma xó, đến Sài Gòn đi uống bia hơi, thế là bọn bạn tao bắt tao dạy bằng được cách phát âm "Bia hơi" mới bựa (cuối cùng đứa nào đứa nấy phát âm thành "Bia hoi" hết 8-}). Éo hiểu mấy bố trong miền Nam lôi đâu ra 1 trò của nợ tên là Chicken Head Spinning (nó cho cái đầu con gà lên cái đũa xong rồi quay, chỉ vào ai người đấy uống >:)), ai ngờ bọn bạn tao lại thích -> rủ rê tao đi chợ tàu mua đầu gà về chơi =))

Cái chú trong show sau đó đi mua rượu, thế là bọn bạn tao mới trợn tròn mắt lên nhìn 1000 thể loại rượu của VN, nào là rượu rắn, rượu cá ngựa, rượu thằn lằn, ... Thằng rm tao quá sợ hãi mà phải thốt lên "Diz mẹ cứ con gì chết bọn mày lại đem đi ướp xác uống rượu ah =))". Sau đó bọn nó đã mồi chài tao khi nào về VN nhất quyết phải đem 1 bình rượu rắn sang cho bọn nó uống (phải còn nguyên con rắn bên trong =))). Các anh chị bạn bè nào sắp về VN có khi cho em nhờ cái bình với :x

Kết quả của cuộc hang out ăn nhậu xem TV là 1000 đứa say túy lúy trong phòng tao, đi qua đi lại nhắc tao nhớ mang rượu rắn sang cho bọn nó uống với =))

Đấy, tình hình dạo này điểm qua có vài cái như thế, còn ai có gì không thì lên đây kể tiếp đi không A1 News rã đám quá =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thật đáng buồn, trong khi lũ ở Mỹ hiểu biết quốc tế 1 chút. Trái ngược lại, lũ Mexican chả biết con mẹ j cả =)). Tao sang bên này dc bao lâu, mấy thằng chó vẫn ko thể nhớ nổi tên nước. Thêm vào đó, còn có đứa sang Thailand, nghe nói VN là một nứoc Đông Nam Á, cũng lầm tưởng đó là đi rồi.

Đáng thương thay, người hiểu biết VN nhất mà tao từng gặp ở đây là một cha taxi. Nghe đến VN nó nhớ ra chiến tranh với Mỹ, và tao đc giảm 10 peso, 16k VNĐ
 
Thằng Đăng post bài thế nào mà ảnh mất hết thế kia? Thằng Nam post bài mới để ý thấy: "Hiện đang ở: MX", rõ ràng là Mốc Xì =)). A1 News giờ chuyển từ dạng bài dài vừa viết nhiều thành viết ít nhưng wall of text dài dằng dặc rồi :-?

Tình hình là năm nay tao bận lắm, sáng ngủ dậy đến lớp, trưa ăn rồi học. Chiều đến lớp, học xong ăn rồi học tiếp tới 2-3 giờ sáng :|. Cho nên nếu thấy UKA1 hay A1 News dẹo hay dở gì thì đừng trách thằng này, tao cũng là người ạ ^:)^.

Kể chuyện gần đây mua vui vậy. Tối qua sau 1 hồi học hành căng thẳng xong, tao với thằng Rashid đang có thời gian chém gió thoải mái với em phòng bên cạnh (thích thằng kia) thì đột nhiên 2 thằng nhớ ra còn 1 cái bài tập Java dài thoòng và 1 cái Quiz online cùng lớp. 2 thằng hốt hoảng lao vào làm. Quiz khó như trĩ, trầy trật lật sách, kỳ cạch guốc gồn mãi mới xong. Xong rồi lại phải lập trình, rốt cuộc nộp bài muộn mợ nó nửa tiếng. May mà em kia thương tình đi mua cho 2 thằng 1 hộp Chích-Cần-Kê-Sa-Đìa về ăn tạm lấy sức. Sau hơn 2 tiếng, 2 thằng đã bã ra như trầu. Hôm nay check điểm cứ tưởng Quiz ngon lắm thì được có 61,11% =)), may mà có 1% final grade thôi; còn cái bài tập kia nộp muộn thì được tận 100%, trong khi class average là 34% =)).

Sáng hôm nay lại có 1 cái Quiz lớp Econs tổ tướng. Do tối qua làm cái kia mệt quá sau nằm vật ra ngủ luôn nên cả 2 đều không ôn gì cả. Thật ra lớp Econs học cùng giáo viên cũng cái kiểu đấy nên bọn tao không ngán lắm. Sáng mở slideshow ra lật vội 5 phút cũng đủ để 10/10 bài Quiz. Sáng nay học về Floor Price và Ceiling Price gì gì đấy, nói chung là dễ ợt :p. Lớp này được cái học nhàn, lớp vui, mát, giáo viên dễ tính dạy hay, mỗi tội bài tập vừa dài vừa chuối, làm trên Aplia.

Học xong 2 thằng rủ nhau vào nhà ăn ngon để ăn. Carribean Jerk Chicken Grilled Sandwich nhé, nhưng mà bọn Mỹ làm ăn chán vãi lúa, Jerk Chicken là phải cay cháy lợi, nên 2 thằng đã thủ sẵn 2 cốc nước to vật ra để nhắm, ai dè chẳng cay đíu gì cả, mà lại to tướng, nên rốt cuộc là no vật ra. 2 thằng vừa ra khỏi nhà ăn thì đánh rắm liên tùng tục. "I take my time with my farts, coz i feel like taking a shyt now, those farts can be tricky. Shyt can just come out when you do those tricky farts you know...". Thế là nhè nhẹ đi về thả ra 1 dải rắm dài từ nhà ăn đến dorm =)). 2 thằng định về ỉa luôn nhưng đúng lúc con mẹ cọ rửa đang ở trong nên ngại quá đành chờ #:-s.

Con mụ kia vừa té 1 phát thì 2 thằng phi như tên vào 2 buồng ỉa xong bắt đầu màn âm thanh và mùi khủng bố tinh thần =)). 1 buồng thì phẹt phẹt phẹt, kéeeeeeetttt, kít kít, lạch cạch rầm rầm...; 1 buồng thì pứnggggggggg, xoẹt xoẹt rột rột rộttttttttt... CHỦM!! 2 buồng không biết buồng nào thối hơn vì mùi đã quyện vào nhau 1 cách hết sức thân mật. Sau 1 hồi vận nội công, tay bám cửa, răng nghiến chặt, đít co thắt, mồm rên rỉ... 2 thằng đã ra ngoài an toàn :x. Lúc này cơn Itis - tức triệu chứng buồn ngủ sau khi ăn no - mới phát tác, 2 thằng nằm vật ra giường. Tuy nhiên không lâu sau 2 thằng lại buồn ỉa nữa, không hiểu vì sao, thế là lại có 1 màn - lần này là ỉa solo - đánh nhanh thắng nhanh thối lâu ~x(.

Nằm nghỉ khoảng hơn tiếng cho tiêu thịt gà đến 2 giờ thì tao dậy làm bài tập Econs trong ngày luôn. Thằng kia chạy ra ngoài không biết làm gì. Bọn tao hẹn nhau 3h đi gym cho nó thể thao. Khoảng 2 rưỡi thằng kia về phòng xong nằm vật ra kêu con gà vẫn nằm trong bụng nó, chắc khó đi gym nổi. Tao chạy vào toilet đái phát thì thấy thằng bạn ở phía bên kia floor đang đứng rửa mặt cạo râu. Đúng lúc tao vào thấy nó kêu toáng lên: "Who's shyting in there, it smells!". Thằng kia kêu ra: "It's me William". Thằng William này là thằng người Pháp 1 nửa châu Phi. Thằng kia mới nhăn nhở kêu: "Oh, that's some African smell you got there!". Tao buồn cười quá tí phọt cả đái ra quần. Thằng kia chửi lại: "Ow F@$k you... ự ự ự hự hự...phẹttttttttttt". Tao chuồn luôn.

3 giờ thằng HQ vào phòng xin nước, thế là 3 thằng rủ nhau đi gym luôn. Vào gym thấy 1 trong 2 cái sân bóng rổ có lưới, thế là rủ nhau đánh tennis luôn. Đánh lung tung beng khoảng 40 phút thì tao cáo lui vào work out nâng tạ tiếc. Được 1 lúc 2 thằng kia cũng xong. Bọn nó trả vợt để xin lại thẻ học sinh thì lão quản lý mò mò 1 hồi đưa cho 2 cái thẻ của 1 thằng đen 1 thằng vàng kỳ quặc nào đấy trông chẳng giống gì cả. Tao bò ra cười: "Just because we are black and asian that we all look alike eh?".

3 thằng trì trạc đẩy tạ, nâng tạ, lên chân, gập bụng... tận gần 1 tiếng mới phờ người ra, nâng tổng số thời gian trong gym lên 90 phút. Bình thường tao vào có 40-45 phút thôi. Xong rồi mệt vãi chuối.

Về phòng tao với thằng Rashid lại lôi Programming ra làm. Tại cái lớp này phò lắm, học trên lớp chẳng hiểu con mẹ gì, nên là lôi bài tập lớp ra làm luôn, vừa làm vừa nghiên cứu trước. Làm mãi đến tận 6 giờ thì cun cút vứt lap với nguồn vào cặp rồi đi ăn. Ăn xong phi thẳng lên cái lớp 3 tiếng tối này luôn.

Chính vì đã làm con bà nó ở nhà rồi nên đến lớp có phải làm quái gì đâu, 2 thằng ngồi bật lap lên chém gió nhau, vừa chém vừa nghe lão thầy thều thào. Lớp vắng lắm, có hơn 10 người, lại toàn người già trung niên với già =)). Sau đấy đến giờ làm Lab thì 2 thằng ngồi hí hí với nhau vì làm con bà nó rồi. Nhưng mà không té vội vì sợ bị ông thầy kia vặn vẹo. 1 hồi sau nản quá 2 đứa cút luôn, sớm khoảng 45 phút. Ông thầy vừa từ Lab gặp 2 thằng ra sớm thế nên mới hỏi chuyện học thấy sao, test thế nào, hiểu bài không... Hoá ra ông này cũng dễ thương phết, thấy 2 thằng hí há trong lớp cũng chỉ bảo sao chúng mày cười vui thế, học hay lắm hả... nói chung là thuộc loại giáo viên nói chuyện chém gió được :D.

Về phòng rồi tắm rửa phát, tại gym rồi mà có tắm quái đâu, người bốc mùi thối chết đi được. Vác quần áo khăn tắm vào phòng tắm thì thấy ngay thằng bạn chiều nay rửa mặt cạo râu vừa tắm xong đang tỉa tót tóc tai, cũng lại đang nói chuyện với chính thằng Rashid ngồi ỉa =)). Thằng này có thú vui nói chuyện với những người đang ỉa thì phải, còn thằng Rashid không hiểu sao mà ỉa tận 3 lần trong vòng 9 tiếng =)).

Tắm xong đi mua nước uống rồi về phòng học bài. Mua tận 4 thùng nước 48 lon tổng cộng, uống nhoè. Vừa học French xong, tại mai có con bà nó test đầu tiên. Lớp năm nay có vẻ không ngán lắm, vì giáo viên không buồn cười như lão năm ngoái nhưng lại có vẻ chu đáo và dạy kỹ. Nghĩ lại thấy mình thật phờ râu, năm ngoái học French I với thằng Rashid đã biết sẵn tiếng Pháp và 1 bầy lang sói cũng biết French rồi, lên lớp thì cũng có nói tiếng Anh tiếng Việt quéo đâu, sách còn chẳng có mà cuối năm điểm cao vãi nồi =)), hơn 101% các bạn ạ :-". Bí quyết ư? Sách chẳng dùng mấy đâu, chỉ khi nào sắp kiểm tra mới mượn sách về 1 hôm rồi chép lại 1 tỉ notes vào words rồi ngồi tụng thôi. Năm nay có sách rồi tao đã làm trước trò này ở Hà Nội nên tung tẩy lắm :>. Chúc các bạn vật lộn với French I vui vẻ hề hề hề.

Mai có bài tập Stat, tao đã làm từ tuần trước, dài 9 trang words toàn công thức với phân tích. Thằng Rashid ngu ngốc cả tuần đú không chịu làm bài, giờ tao vứt cho nó 1 câu duy nhất tao chưa làm để nó làm xong ghép mô lại mà cả tối rồi con hàng còn chưa làm xong.

Mà buồn ngủ quá, chắc tối nay ngủ sớm. Trước khi ngủ mấy hôm nay tao toàn hát bài My Shiny Teeth And Me - bài hát mới nổi tại Gee Hall. Giọng ca tao quá phờ râu mà 2 con bạn phòng bên cạnh nghe phải xong chúng nó kêu tao là cả ngày trong đầu chúng nó bị văng vẳng giọng ca của tao >:). Bạn nào có nhu cầu bao giờ gặp mình hát cho mà nghe :star:.

Đấy có 1 cái wall of text cho các bạn rồi nhé, bao giờ có hứng lại bôi ra tiếp.
 
dizz, tối nay vỡ đầu rồi :(. Cả cái project Cal 3 cho 2 tuần, mai due, tao chủ quan đến tối nay mới làm, kết quả là 3h sáng rồi chưa xong, lại còn mai composition French nữa chứ. Thôi xác định đêm nay Bác không ngủ :(.

Bổ xung thêm chút bí quyết học giỏi French. Bí quyết của Héo thực ra đơn giản hơn thế kia: Hãy vào học Rider =)), chỉ có Rider mới có thể đạt được 101% =))

Tiện thể là tao cũng đang chán (bận việc nhưng vẫn chán), nên ai có nhu cầu tutor French cứ liên hệ nhé , từ phát âm đến ngữ pháp :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cuối tuàn có chút thời gian rảnh lên kể tí :))

Thứ 6 thứ 7 thằng Rashid về nhà chị nên tao có chút thời gian 1 mình trong phòng. Tối thứ 6 có cái Bingo trường tổ chức, vác đít đi chơi với bọn bạn cho vui, căn bản khó mà trúng giải được. Ai dè trời xui đất khiến sao lại trúng cái giải kế giải nhất, là 2 hộp giấy thơm khử trùng dùng để lau phòng các kiểu :)). Đầu tiên tao tưởng là bột rửa nhà, định vứt đi, hoá ra cái này cũng có ích phết, lau 1 tí mà phòng sực nức hương chanh :x

Đi về rồi bọn bạn lại rủ đi chơi bài Apples to Apples. Ngồi chơi với 5 6 đứa trong đó có em Vân 8->, đến tận gần 2 giờ sáng mới về phòng. Lên mạng tí rồi ngủ, thế là hết toi ngày thứ 6.

Thứ 7 tỉnh dậy, trong đầu nghĩ ngay đến kế hoạch thu âm cho thời sự cùi bắp. Ăn uống rồi ngồi ỉa ở lap với Hà Trung đến 3 giờ chiều thì xong :)>-. Sau đó tao lại ngồi cặm cụi làm bài như con ong chăm chỉ hút mật :">.

Nói chung thứ 7 là 1 ngày bình yên cho đến 12 rưỡi đêm thằng Rashid về đến phòng. Vừa về phòng ông tướng đã chạy lung tung đi đâu đấy, đến 1 giờ thì mệt quá lên giường nằm bật tivi lên xem rồi nói chuyện chém gió với tao trong lúc tao vẫn đang làm bài. Được 1 tí thì em Elizabeth phòng bên sang (là em trắng vẫn hay nhắc tới - vì em này càng ngày càng đóng 1 vai trò quan trọng trong đời sống tao nên dùng tên thật cho nó trang trọng :))). Em này thích thằng kia vãi lò, cả ngày cứ 1 tí lại chạy sang con lợn kia về phòng chưa :)).

3 đứa ngồi nói chuyện trên trời dưới bể khoảng 1 tiếng, thật ra chủ yếu là 2 đứa kia nói vì tao vẫn đang làm cố đống bài. Sau đó chúng nó xúi tao uống bia. Nghĩ bụng, uống tí cho nó máu cũng không sao, mỗi tội bụng tao đang hơi đói, nhưng chắc không sao. Thế là 3 đứa sang phòng em kia lấy mỗi đứa 1 chai về phòng tao uống. Mà lúc ở phòng em kia không hiểu sao cái quần tao bung con bà nó khuy =)). Cái quần này năm ngoái mặc rộng toàn tụt tụt năm nay lại thấy vừa, thậm chí không cẩn thận nó bung khuy như thế, chắc tao béo lên phết :p. Khuy bung, tụt bà nó quần :">. Ngượng phết, nhưng mà mình rất bình thản kéo quần lên cười hề hề thôi <:p.

Sau sự cố kia thì bọn tao về phòng uống. Mịa phòng thì lạnh, bia thì cóng, uống 1 lèo hết cả chai xong run hết cả người. Không hiểu sao khoảng 10 phút sau tao thấy hoa mắt khó tả, chắc tại uống cồn lúc bụng rỗng nên hơi choáng tí :)). Thế là sách vở dẹp hết, 3 đứa ngồi nói chuyện.

Chủ đề chém gió từ lúc đấy chuyển sang vấn đề bơi lội. Nếu mọi người chưa biết thì nói luôn là có 1 cái stereotype rất buồn cười là black people can't swim. Thằng Rashid kêu nó bơi được nhưng bơi được khoảng 100m thôi, khá hơn thằng Đăng thằng Linh tí =)). Bù lại em Elizabeth năm ngoái tuyển bơi Rider nhé, sau sự cố phẫu thuật 2 vai thì không bơi nữa, năm nay ngon lành lại rồi. Nó kêu nó bơi từ năm 3 tuổi và 4 tuổi đã race rồi =)). Gái bơi công nhận vai rộng thật, rộng hơn vai toàn bộ con trai lớp mình, đâm ra trông hơi thô chút :-?

Sau khoảng 1 tiếng nói chuyện thì bọn tao quyết định tháng sau kéo nhau đi bơi, vì trường 30 này mới mở cửa. Em này hứa dạy tao bơi bướm rồi hố hố. Tự nhiên máu vãi, gì chứ bơi là mình thích compete lắm :">. Có thể có cả em roommate em Elizabeth nữa, cũng tuyển bơi nốt =)), nhưng em kia prau lặn 8->. Nói chung là háo hức phết 8->.

3 giờ hơn bọn tao mới đi ngủ, em kia lại nứ... à không, hứng lên ngủ với thằng Rashid. Giờ thì tao kệ mẹ rồi, chúng nó ngủ nhưng không làm cái vẹo gì thì dek bao giờ phải câu nệ ra ngoài ngủ luôn, trùm chăm chổng mông rồi ngủ khì thôi. Trước khi ngủ thì tao để đồng hồ báo thức 10 giờ sáng dậy. Sau đó lăn quay ra ngủ.

Sáng nay dậy lúc 12 rưỡi, vừa đúng lúc dậy thì thằng Rashid bật bài My shiny teeth and me lên ầm ĩ, tao dụi mắt thì thấy thằng này ngồi máy tính còn em kia đang ngái ngủ dậy, quần áo xộc xà xộc xệch :mad:). Việc đầu tiên là tao nhủ bụng, không hiểu sao đồng hồ không kêu nhỉ. Thằng kia mới cười hô hố hỏi tao tối qua say hay sao mà để báo thức 5 giờ sáng =)). Check lại đồng hồ thấy hoá ra bấm biếc thế nào mà giờ tao để lại là giờ London nên bị lệch :)). Nó kêu 5 giờ sáng nó đập tao dậy ầm ầm, tao dậy lấy đồng hồ ra tắt rồi ngủ tiếp, thế mà chẳng nhớ gì cả :)). Chắc tao say thật rồi =))


Nãy giờ viết đống trên kia thì em Elizabeth lại vào phòng tìm thằng kia các bạn ạ, nó lại không có trong phòng đâm ra 2 đứa nói chuyện hơn 20 phút mệt phờ lòi. Bây giờ mình đi gym đây, phải keep up với gái. Em nó vừa bảo là hồi ở tuyển bơi mỗi ngày em bơi 5 tiếng, vào thời kỳ gấp rút nhất mỗi ngày em bơi 6 dặm, tức là khoảng hơn 500 lần chiều dài bể Thắng Lợi. Mình phải cố gắng thôi =))
 
Con QA đần độn :)) Máy mới có khác, chụp cũng đẹp đấy, nét, màu khá ;))
Tao tuần này được nghỉ recess week, đang tự dẹo ở nhà, con My thì đã vác balo đi Borneo từ t5 tuần trước bỏ tao ở đây với đống project chết tiệt :(( Tình hình là em My ở chung phòng với các anh Tây cao to lực lưỡng, ko biết còn nguyên vẹn trở về ko :-ss mình là mình lo lắm! Mai em í sẽ đi leo núi Kinabalu, cao nhất ĐNA, hớ hớ...
Chiều nay tao vừa đi teahouse với bọn chung lớp Chinese, uống trà ăn tea egg, thật là thanh tịnh :D
 
Hề hề mới đi học buổi sáng + đi ăn về. Ngày hôm nay rất là bận nhé, 3 lớp. Tao còn lớp ACC 1 tiếng rưỡi buổi chiều nữa. 6 giờ lại có trận đá bóng đầu tiên của giải. Tối nay chắc lại vào gym độ 1 tiếng nữa :-?. Lịch dày đặc vãi lọ.

2 tuần đầu tiên học đã có test, và đây là kết quả đầu tiên các bạn ạ :">. Chém gió đái bắn tí cho các bạn sợ, đặc biệt là Hà Trung =))

IMG_0456.jpg



Nhẽ ra 105/100 như hứa với ông cơ nhưng sai mẹ nó 2 lỗi nên còn có 101/100, thông cảm nhé hế hế ;))
 
ts mãi tao vẫn chưa làm đc cái social security number để đi làm thêm , mà tiền thì đã ra đi một đống ý. Hôm nay vác 1 đống giấy tờ xuống phố làm, thì I-94 của tao lại ko hiểu sao sắp hết hạn, đành lủi thủi đi về.

Học kỳ này tao học swing, học jazz :x tham gia mấy cái organization vớ vẩn và đi làm mentor cho một gia đình refugee từ Burundi (Châu Phi).

Các môn học của tao thì tao thích Visual Art nhất :x đến lớp toàn ngồi tán phét vớ vẩn với anh Ian (giáo viên) đẹp trai :x. Tao có học một môn Peoples and cultures of SOuth East Asia, sách giáo khoa viết tên địa danh Việt Nam sai tùm lum tùm beng. vd :Sông Koi, (dịch là Red River???), Binh Tuan, Quan Tin, đọc mà cũng hơi ức ức mình.

Cộng đồng ng Việt bên này cũng đông đảo, đến mức tao chưa nhớ hết đc tên mọi ngừơi, phần lớn là các couples đã hoặc sắp yên bề gia thất, và một vài anh graduate ế ẩm, và 4 người undergraduate trong đó có tao, chị Hường và 2 anh tốt nghiệp từ ACJC nhà ku. Cho nên mọi ng ít gặp nhau lắm, chỉ có tối thứ bảy hoặc CN là hay tổ chức ăn uống :x hết bún riêu lại đến bún dọc mùng, cánh gà chiên :D cho nên tao cũng shung shướng :D

Tao cứ kiểu cả ngày đi lang thang đến tối 10 giờ về đến phòng thì nhận ra có cả một núi bài tập ý, nhất là Chinese, nặng ơi là nặng, mà roommate tao cứ khoảng 11ruỡi là đuổi tao ra khỏi phòng cho nó đi ngủ, cho nên Y! tao cũng chả mấy khi log in vào nữa là chat chit, huhu, em xin lỗi cả nhà.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mịa cả ngày mệt mỏi, sáng nay đọc qua bài của Quỳnh Anh trên lớp nên không để ý, đến tối ngó lại mới thấy cái áo vãi lò thật =)). Kết nhất quả trứng ốp =)

Nhưng mà áo đẹp mà mặt bị xén thế kia thì cũng không hoàn hảo lắm. Tao ngứa tay photoshop tí trông cho nó đẹp chút =)). Hề hề đang vội nên không chau chuốt được, mọi người thông cảm nếu ảnh có hơi nhem nhuốc, nhưng mà thế là phở râu lắm rồi :">

QAche.jpg
 
=)) đẹp đôi quá ! mới đầu tao tưởng thật, thấy cũng có lý ... :D
 
=)) ảnh đẹp quá. cái này đáng đc best photo đấy :))
Tao đã quay lại Nhật từ hôm qua rồi. Đang ngồi ngáp ở Beppu. Đợt vừa rồi về, tự bảo mình giờ chả thiếu j, sang chắc chả phải mang j đâu, cuối cùng lúc đi vẫn bị mẹ nhồi cho 1 đống mì, bún, miến khô các kiểu, sau khi tao với Xu unpack phát, bếp trở nên chật chội vô cùng, tử nào cũng toàn mì với cà phê :))

Mùng 1/10 bọn tao mới bắt đầu vào học, ăn chơi nốt tuần cuối cái đã
Hôm nào lên chơi với con Nga, con này giống tao ngày xưa, lên núi ở rồi, tránh xa thế giới văn minh =))
 
ôi hahahahahahahaha
chuẩn quá chuẩn quá
y như ảnh thật chẳng cắt ghép gì cả =)) =)) =))
 
1 ngày đen đủi các cậu ạ :|.

Tối qua 2 thằng mới nhớ ra là chưa đóng tiền Aplia, thế là mất mẹ nó mỗi thằng 70 đô đắt vãi ị. Thằng Rashid lại còn lười như rắm, om HW cả tuần, tối qua mới dẹo ra vì toàn phép tính, rốt cuộc lại là tao làm hộ bài tập [-(.

Sáng nay có mỗi 1 lớp, học đến 11 giờ 15 thì xong, 2 thằng ra nhà ăn ngon ăn trưa. Mỗi thằng 1 cái sandwich to không thể tưởng tượng, và ăn xong lặc lè ôm bụng về phòng nằm. 2 thằng hẹn nhau cho 3 tiếng tiêu hoá, 3 giờ trưa anh em đi gym.

2h45, lúc này cả 2 đã nghỉ trưa xong, dậy định lên mạng tí thì mạng lại giở chứng. Tình trạng wireless ở Gee Hall ăn mắm đã diễn ra cả tuần, không cắm dây thì đừng có hòng lên mạng, tốc độ phải nói là chậm hơn dial-up ở Việt Nam cách đây 10 năm khoảng 20 lần. May mắn lắm thì vào được Messenger để chat chit. May mà tao có dây nên sống được mấy hôm. Đến trưa nay thì cả dây cũng bó gối, mạng dẹo.

Đang khó chịu thì BÙM! Toàn thể Gee Hall mất điện đánh ủm, kéo theo máy tao tắt đánh phừng 1 cái vì có cắm pin đâu :|. Cả Gee Hall túa ra hành lang. Rakel thò ra với 1 túi toàn cà chua, vừa cho từng quả vào mồm nhai nhồm nhoàm vừa kêu ầm ĩ, không phải lỗi tại tao, không phải tao làm, trời ơi cho mất điện cả trường đi cho tao không phải kiểm tra. Rốt cuộc hoá ra có sự cố gì đấy ở quốc lộ 206, kèm theo vấn đề mạng ăn mèo, dẫn đến cả trường mất điện. Vài tiếng nữa may ra mới có lại, họ bảo.

Tao cáu quá, thôi thì ra gym với thằng Rashid giết thì giờ vậy. 2 thằng khăn gói nước nôi ra gym thì gym đóng con bà nó cửa vì mất điện. Nhưng cả 2 vẫn không chùn chân, năn nỉ được chạy và chơi bóng vì mấy cái đấy không cần điện. Họ niềm nở: thoải mái đi!. 2 thằng khởi động 5 phút rồi chạy. Đang chạy ngon được khoảng gần 1 dặm thì bùm, bụt hiện ra, à không, nhân viên hiện ra kêu cả gym đóng cửa, không cãi. Lại cun cút về, chẳng được cái vẹo gì cả :-t.

Chán, ra dorm khác oánh pool. Bàn pool thì rách, bi thì mấy viên bị vát không còn ra hình tròn, thậm chí thiếu bi có tận 2 viên số 5 và 2 viên số 6. Đánh 1 hồi chán quá 4 giờ về phòng. Thằng kia có bọn rủ đi đá bóng, tao thấy trời thì nóng, trong lòng thì bực bội nên lên giường định ngủ. Vừa cởi quần lên giường thì gái Elizabeth lại sang, tán tỉnh thằng kia 1 hồi rồi leo lên giường nó nằm. Thằng này phắn đi đá bóng để lại đôi trai gái 2 màu da trong phòng =;. Nằm tán phét với em kia 1 hồi rồi tao lăn ra ngủ lúc nào không biết, tỉnh dậy thì đã 6 giờ hơn và thằng kia về phòng và em kia bốc hơi. Không biết lúc mình ngủ có gì xảy ra với long thể này không 8->.

Giờ tối rồi định làm bài tập cho mấy hôm tới thì blackboard dẹo vì mạng và điện hôm nay, chắc vậy. Giờ vô công rồi nghề rồi :)|
 
Ôi

tao thấy thằng minh ku rồi mấy thằng cứ lo học muộn

tao thấy trai học muộn hot bỏ xừ :))

Nhất là mấy anh Singapore đi tập quân sự xong 21 tuổi ý :x
Mua đc rượu, nên là gái gú cứ bu vào như đúng rồi. Lại còn đc khen là mature. Lol. CHo nên mInhku yên tâm nhé, khổ trc sướng sau, lên uni sẽ hot.

Thằng Héo bẩu post bài nên chạy vào đá một câu nhạt toẹt :p đi ra học tiếp đây. Hôm nay tao vừa test Chinese xong, nhìn lên lịch mai lại thấy vocab quiz tiếp.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Học muộn không quan trọng lắm, tao có thằng bạn Hàn Quốc 28 tuổi này. Anh em hơn nhau 10 tuổi vẫn thân tốt :-"

Tối nay vừa chụp cái ảnh nhìn hay hay, share phát cho mọi người ngắm tí :-"

IMG_0461.jpg


Câu hỏi đi kèm:
1. Đố biết 3 nhân vật trong ảnh bao tuổi.
2. Đố biết quần tao mặc bao tiền VND.


PS: Đứa nào không viết bài lên đây mà còn kêu bản tin chán không có gì thì tao cắt chim =)). Kể cả con gái!
 
1. Aven knows, Aven won't tell =)).
2. Tất cả tính cả giầy khoảng 400k :D

Dizz,vẫn còn 1 đống bài mà còn test ngày mai chưa ôn được :((
 
Hừm, có phải là mày, em Vân và Rashid k :))
Còn bn tiền thì bố chịu =)) Chắc 120k 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên