A1 News

hmm ko hiểu nó thì cứ nói là "wat r u talking about , i can't understand" đến khi nào hiểu thì thôi :)) bọn thái thì toàn con cháu thaksin lại chẳng học bổng chính phủ. ngáp , còn về vấn đề discriminating hay không , thì tao nghĩ đấy là do mày chưa quen với cái môi trường , dần dần sẽ get dc cái humour sense của chúng nó , tao nghĩ sẽ tốt hơn thôi :) còn mấy cái có vẻ có vẻ thì ko hẳn là đã đúng đâu :) có lẽ mày quá friendly và khi thấy chúng nó không đáp lại as friendly thì bảo chúng nó ko có vẻ welcome mình lắm :) thế thôi.

Còn ăn uống thì tao nghĩ , mày chưa no thì kệ mẹ chúng nó, ăn cho no thì đi :)) liên quan j đến bọn khác , chúng nó ý kiến thì bảo tao đói vãi đái , chúng mày không cho tao ăn thì tao chết ah :)) , còn ko có nc sôi thì mượn đứa nào cái boiler rồi boil lên ^____^
 
Tao đặt 1 xe đưa về nhà :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sang trang mới rồi, hôm nay phóng viên Richiehieu xin tặng các bạn đọc bài report về chuyến đi đêm tối rất hoành tráng của hội đú đởn UKA1 và những người bạn :">

Như đã hẹn, 7 giờ tối, bộ ba pháo thủ bạn cũ cấp 2 gồm Buối, Lâm và tao đã có mặt tại nhà Buối và xuất phát. Điểm đến đầu tiên là đến nhà Giang để đón nó đi. Ấn tượng đầu tiên chính là từ hồi hè về, Giang Bệu đã không còn Bệu nữa, khi đã giảm từ 63kg xuống còn con số đáng kinh ngạc 49kg - tức là 14 cân đã bốc hơi :eek:. Hôm nọ nó đến nhà tao, bố mẹ tao còn không nhận ra nó vì nó quá gầy 8-}

4 đứa tiếp tục rục rịch trên đường đến số 1 Mã Mây, trong lòng vẫn lo ngai ngái vì sợ mưa bão khi mà trên trời thỉnh thoảng lại có những ánh chớp chói sáng hiện lên. Thực tế là chẳng đứa nào biết cái phố Mã Mây vô nghĩa đấy ở đâu cả. Song buổi chiều Buối đã gọi tổng đài 1080 để hỏi đường (vì bọn tao tìm trên bản đồ Hà Nội cũng chẳng thấy đâu cả :-t). Tất cả theo dấu xe Buối để đến nơi mà chẳng ai biết là cái gì cả.

Sau 1 hồi bám đít nhau hỏi đường xích lô, cả lũ đã đến Mã Mây. Và trong lúc cong tớn mắt mũi lên nhìn đường thì bọn tao đã thấy Eck ngu đứng đó. Trước khi Xu và Eck về, tao đã nghe rất nhiều tin vịt, như Xu sang Nhật xinh hẳn lên, hay Eck sang Nhật trông xấu đi khiếp... tại vì ảnh trông cũng đúng thế thật :)). Nhưng mà nhận xét thực tế thì 2 đứa ngoài đời trông chẳng khác gì cả ;;). Xu thì vẫn beo béo, Eck thì vẫn... e hèm... chưa to lắm :">. Nói chung là chẳng có gì khác đâu các bạn trẻ ạ 8->

Lục tục xếp xe gửi xe xong thì lại thấy lòi ra Zee với Lươn. Hóa ra chúng nó cũng đến rồi. Đủ 4 nam 4 nữ, 8 đứa chui vào ngồi luôn. Quán Align này phải nói là cũng khá hay. Màu sắc tôi tối, ánh đèn đỏ rất hợp cho những đôi nam nữ vào đây "uống nước là phụ mà phục vụ là chính" :">. Trang trí cũng đẹp, trên tường tầng 1 là rất nhiều tranh trừu tượng của M.C. Escher, tầng 2 tầng 3 là tranh phố phường Hà Nội rất đẹp mà theo thằng Lâm thì là dựng 3D :-??. Chỗ ngồi thì là có mấy cái bàn lùn tịt bé tí vuông vuông, ngồi bệt xuống đệm điếc cho nó thoải mái. Bạn bè thì ngồi bó gối, duỗi chân tán phét cũng thích, mà các đôi nam thanh nữ tú tình nhân này nọ thì có thể nằm dài ra vào lòng nhau rồi sờ, rồi ôm, rồi hôn, rồi xoắn, rồi... thôi không nghĩ nữa :">:">:">:">

Đây là 1 quán nước, nhưng vì sang trọng ra phết nên giá cũng khá trên trời. Tao chỉ còn 11,000VND nghèo ngặt trong túi nên đành uống loại nước uống rẻ tiền mang tên Sinh Tố Chuối. Thằng Lâm rất stereotype, thích nghe rock nên thích uống Cà Phê Sữa Đặc, nhưng vì sợ đau họng nên phải với hết đá ra, mà lớp sữa nằm bên trên hết, nên vớt đá là vớt hết sữa luôn :)). Giang uống nước dứa - rất bình dân. Lũ còn lại thì sang vãi đái, toàn gọi Cocktail với Mocktail (theo lời Zee thì là bắt chước Cocktail :-w). Hà Trung không chơi được cồn nên làm 1 cốc Mocktail tên Trinh Nữ :x. Zee thì 1 cốc Ánh Trăng. Buối thì 1 ly Làm Tình Bãi Biển =)). Eck uống cái vẹo gì thì không rõ vì rất chán và không ai thèm uống thử =)). Đặc biệt có Trinh Nữ của Hà Trung thì rất ngon và thơm và ngọt nên được mọi người xâu xé mút, đặc biệt là tao. Mút Trinh Nữ rất là ngon nhé :">.

Ngồi 1 lúc thì có Thanh Hằng với Thị Ngọc ghé qua chơi 1 tí rồi về, cho nên chủ yếu là chỉ có 8 đứa hót với nhau. Nội dung cuộc nói chuyện đầu tiên rất nhạt nhẽo, toàn mấy chuyện nhuộc tóc nhuộm lông của bọn con gái, chuyện anh này yêu chị kia nhưng chị kia lại thích anh nọ nhưng anh nọ lại là... blah blah blah. Sau những nỗ lực câu khách của mấy thằng con trai, chủ đề tán phét đã chuyển sang thành "Các câu chuyện tình éo le của UKA1-ers" ;)). Những câu chuyện tưởng như bí mật về những mối tình ở Nhật Bản, những cuộc ái ân tại Việt Nam, những lần mặn nồng nơi Hoa Kỳ, những tâm sự tuổi học trò bên Mễ Tây Cơ, những vụ chia tay ở khắp thế giới... đều đã được mổ xẻ đến mức nát bét :">. Nhân vật chính của các chi tiết xin được giữ kín đề phòng trường hợp 8 đứa bị ám sát kín :-".

Sau khi trì trạc uống và buôn chuyện, khoảng hơn 9 giờ, cả lũ chuyển sang đi hát karaoke. Có điều vì là tối thứ 7 nên rất nhiều quán karaoke đã hết phòng. Sau 1 hồi lượn vòng, cả lũ đã đến được 1 quán tại Đặng Văn Ngữ. Khi đi qua mấy dãy nhà nghỉ, mấy thằng nhân viên thấy 3 4 xe nam nữ đèo nhau đã chạy ra hớn hở "Anh chị ơi để xe đây này!!". Thật tởm =)). Trong lúc chờ nhóm hát trước ra để có phòng, tao đang đứng thì Eck nhìn chăm chú vào quần tao :">, rồi hỏi: "Héo ơi mày không sợ tụt quần à?". Số là tao mặc quần hơi trễ. Chưa kịp trả lời, lập tức 3 nữ yêu Zee, Lươn và Eck đồng loạt thò tay ra tụt quần tao xuống :eek: :">. May mà quần mình có 1 cái mấu bí mật giữ lại nên không tụt được, không thì ngượng chếttttttttttttttttt đi được :">:">:">:">

Sau đó cả lũ lên hát hò rất chi là vui vẻ. Nửa đầu của cuộc karaoke là màn nhạc sến với phần thể hiện hết sức pờ-râu của ca sĩ nghiệp dư tự nhận là có giọng thị trường Aven ;;), và các màn song ca của anh, chủ yếu là với Eck <:p. Sau nhạc sến là các bài hát lung tung khác, nước ngoài có, nước mình có. Nói chung là hát rất hăng say và rất vui :x. Hát đến tận 11 giờ mới về. Thật ra thì chưa định về đâu, nhưng Hà Trung bị bác Bộ gọi đến với giọng có vẻ rất húng nên quắn vòi lại phải về thật nhanh ;)). Thật may vì có 4 thằng có xe đi với 4 đứa con gái không có xe. Hà Trung đang vội nên đèo Eck; Buối và Lâm đèo Zee và Lươn; còn tao thì đèo Giang. Có điều trên đường về tao gặp 1 cái xe ngu học đi sai đường nên phải phanh gấp dẫn đến xoè xe trên đường mưa trơn trợt. Nhưng nói chung cũng không sao, không biết mấy đứa kia có gặp gì "không an toàn" không :p.

Nói chung hôm nay là 1 buổi đi chơi rất vui, và cái không khí UKA1 tụ tập đú đởn tưởng như đã nguội lạnh đi nhiều dường như đã lại như được hâm nóng :x. Mấy bạn nữ đặc biệt rất thoả mãn với những câu chuyện về thế giới trá hình mà các bạn vẫn mù tịt xưa nay, và những câu nói triết lý sâu xa của Hà Trung về nhiều thứ ;)). Với cả rất cám ơn Eck ngu với món quà :>, mặc dù mày chẳng mua được cho tao tình yêu của tao trong hè này [-(.


PS: Eck với Vũ Anh là cứ thế mà tiến nhé, nhưng mà đừng có làm gì dưới gốc dừa đấy, kẻo lại như thế này này =))

hihi14.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hix đã tới trường. Ở đây dễ chịu mà buồn ko chịu đc...ở 1 mình. Nhìn ra 1 cái rừng như kiểu rừng cấm ý =)) sợ ma khiếp. Cái này là tại xem lắm fim ma quá nên h đi đâu cũng nơm nớp. Trường này như kiểu dành riêng cho bọn UWC ý...gặp đứa intl nào cũng là UWC, gặp cả bạn của em Dung nhà mình nữa chứ.

Đi bơi đây, keke
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dạo này A1 News có vẻ rất não nề, và tao lại phải lên hầu chuyện mọi người. Các bạn trẻ đi du học thì đừng lười nữa, đừng chán cơm chán phở mà đi theo tiếng gọi của burger pizza, có chuyện thế sự thế gian nào hấp dẫn lý thú thì post lên đây nào. Chúng tôi phóng viên vẫn ngày ngày ngóng trông những mẩu chuyện tản mạn đời thường để chắt lọc đặng còn viết báo <):).

Trước hết là xin kể chuyện đi xem phim trong ngày. Tối qua thằng Buối gọi điện kêu hôm nay đi xem Wall-E lúc 10 giờ sáng. Dự tính là có Zee, Eck và thêm thằng Lâm nữa. Thế là sáng nay tao nhủ bụng dậy sớm, và ngạc nhiên chưa, tao ngủ có 3 tiếng và đã dậy thật sớm :>.

Thế rồi đã gần đến giờ đi, tao gọi điện đến nhà thằng Buối. Không ai nghe máy. Biết ngay là nó đang ngủ. Nhưng mà đổ chuông đến cắt cả điện mà nó vẫn không dậy. Thế là tao và thằng Lâm phải sang tận nhà bấm chuông inh ỏi kêu la ầm ĩ đập cửa rầm rầm suốt 15 phút thằng lợn kia mới dậy ^:)^. Lúc này đã 10 giờ kém 5 nên quáng quàng lao đến Megastar ngay lập tức cho kịp giờ chiếu (10 giờ!!).

Đến Vincom lên tầng 6 đã 10 giờ 25, ngó quanh chẳng thấy Zee Eck đâu. Tất cả những gì tao thấy là các đôi nam nữ ngồi, nằm ôm nhau, mân nhau... chứ không thấy 1 đôi nữ lùn nào ngồi, nằm ôm nhau, mân nhau... cả :-??. Đinh ninh 2 đứa đã vào xem rồi nên bọn tao mua nhanh 3 vé vào xem. Đến lúc vào rạp lại chẳng thấy đứa vẹo nào cả =)). Thế là vừa mất 10 phút đầu phim vừa xem 3 thằng tồng ngồng với nhau 8-X:.

Thực ra mà nói, Wall-E rất hay. Phim tình cảm hài giả tưởng không sâu sắc lắm mà nhẹ nhàng, í nhị 8->. Nội dung nói về 1 chú robot xấu xí làm công việc phân loại rác trên Trái Đất khi loài người đã rời xa hành tinh từ lâu do bị ô nhiễm quá mức. Cho đến 1 ngày, 1 con tàu đáp xuống Trái Đất...

Phim xứng đáng 8,6 IMDB. Mọi người ai chưa xem thì nên xem, phim của Pixar không bao giờ là không đáng xem ;)

walle_movie_poster_pixar_disney.jpg




Đấy chuyện ở nhà nó vô duyên thế đấy, ảnh cũng chẳng có mà minh hoạ xem mặt mũi anh em ta ở nhà thế nào :(. Thôi ta đánh sang chuyện nước ngoài đi lượm lặt được vậy ;))

Sau đây là cái nhìn sơ bộ về roommate của thằng Linh qua lời kể của phóng viên Gin:

Ginny: thì thằng rm của nó ngoan đạo vãi cứt ra
Ginny: suốt ngày khấn rồi cầu nguyện
Ginny: hôm nọ thằng Linh kể
Ginny: thằng này đi frat party về
Ginny: nó gặp mấy đứa strippers
Ginny: nó về nhà khóc lóc như mưa
Ginny: xin Chúa tha tội
Ginny: rồi đòi chuyển trường
Ginny: rồi nó có problems với bạn gái nó gì đấy
Ginny: nên nó buôn điện thoại với bạn nó buổi tối
Ginny: lại khóc lóc cả đêm trên điện thoại
Ginny: (thằng Linh giả vờ đi ngủ nên nghe thấy hết màn khóc lóc)
Richie: thật ghê tởm =))
Và xin thông báo rằng, 1 vài tuần nữa nhật báo UKA1 sẽ rục rịch hoạt động trở lại, chủ yếu nhằm phục vụ các bạn trẻ UKA1-ers cập nhật tin tức lá cải :x. Hè vừa rồi không có cái gì ra hồn cả nên đóng băng tạm thời 4 tháng thôi chứ chưa chết hẳn đâu :)). Chúng tôi sẽ hồi sinh trang web trong nay mai thôi. Các bạn muốn biết chi tiết về câu chuyện tình tay 4 của Tuấn Linh - Quỳnh Anh - Lươn - Hà Linh? Hay chuyện tình phiêu lưu của phi công trẻ Hà Trung với máy bay 25 tuổi trường Ngoại Thương? Tin đồn về việc cô gái trẻ Dung nhi yêu anh phóng viên đào hoa Richiehieu là sự thật hay chỉ là trá hình? Eck và Xu - Bạn thân hay tình địch? Các bạn trẻ quan tâm - Hãy đón chờ UKA1 trở lại :-h
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tada, tao post bài này chứng tỏ tình yêu tuyệt vời của tao với em Què, người bạn chat sex thâm niên >:D< Ts con này dạo này bị điên, tự nhiên bắt tao post bài :D Thế mà bỗng nhiên cái laptop đần độn của tao ko vào được HAO trong khi con My vào bt :(( Tao phải tất tả chạy sang phòng bạn để post bài đây này, mày thấy tình yêu tao vĩ đại chửa con kia :))
Kì này mình chơi 6 môn, nên đang mửa mật, cộng với skate và đi bán waffle nữa =)) Tớ mới có vết sẹo hình trái tim trên lòng bàn tay sau cú xòe ê mông ở West Coast :))
Tao với con My vẫn ăn uống đều đặn các bạn đừng lo, mình lên HAO xem thường xuyên ;)) Dạo này 2 đứa đều bận, có thể ko chung chăn gối vài hôm :)) Vẫn đang đón chờ các bài viết tiếp theo của mày đây Héo :x
Thế nhá, hết h chưa nhỉ :-S
P/S: tao yêu tất cả bọn mày :-*
 
Bonus ảnh con chó sống cùng tầng với tao. Con chó đần độn này chuyên gặm vỏ hộp các-tông =))

182012.jpg


2644826554_9669252994.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
con chó trường con què xấu tệ :-|, trông mặt mũi thì đần thối mà da dẻ thì nhăn nheo
Hôm trước tao với con Zee cũng đi xem Wall-E, roc ràng tao search trên mạng thì xuất chiếu sớm nhất là 11h30 , cuối cùng đến đấy tòi ra chỉ có suất chiếu lúc 12h15, giờ lại tòi ra là lúc 10h cũng có. Vậy là sao 8-}
Btw, e Zee không biết đã đến nơi chưa nhỉ, đến thì nhớ viết vài dòng update cho mọi người cái nhé :x
 
Tao đang ở Mỹ rồi. Chưa vào dorm (mai mới vào) còn bây giờ đang ở nhà 1 anh chị người Việt Nam với 2 đứa con ở cách dorm tao 2 phút đi bộ.

Tao bay đến Hồng Kông - LA - Boston rồi bus về PVD. Chuyến AA đi từ LA về Boston là chuyến bay kinh hoàng nhất tao từng đi, không phải vì nó tồi, mà vì nó quá êm, êm đến mức tao không thể ngủ được. Rồi tao bị đau đầu như búa bổ, sốt cao (lần đầu sốt trong 2 năm trở lại đây) chóng mặt, buồn nôn suốt từ lúc lên con AA.
Suốt cả cái chuyến bus về PVD tao có cảm tưởng mình sắp chết, không thể hiểu được tao lôi ở đâu ra đủ sức lực để xách hai cái valy (may mà 50kg chứ không phải 64kg) đi ra bến xe, rồi đợi cái anh đến đón tao.
Giờ tao đã được ăn, có giường để ngủ, tao thật không còn gì sung sướng hơn. Anh chị cùng một gia đình khác đã cho con đi tắm biển, tao được ở nhà uống thuốc và ngủ và online :D

Ấn tượng của tao về Mỹ là its sooooo ghetto. Tao quen tới Canada rồi nên mọi thứ tao cứ so sánh với Canada >.< Thất vọng nhất là sân bay LA, tao cứ nghĩ LA hào hoa lắm sao thì sân bay cũng phải tráng lệ, ts, wireless cũng chả có free. Ở Boston cái xe đẩy hàng cũng phải trả tiền! TS bọn capitalist. Người Mỹ nhìn chung béo hơn người Canada, (k phải là béo béo đâu mà lắm người obese ý), ăn mặc thì lôi tha lôi thôi lếch tha lếch thếch, accent thì nông dân. Trong khi ở CA thấy ai cũng đầu tóc bóng lộn quần áo hợp thời trang cơ thể cường tráng. Tao ngồi đợi anh Chung ở cái bus stop downtown Providence cũng thấy thật đáng sợ, xung quanh tao toàn các thành phần vãng lai xăm trổ rồi đầy thuốc lá. Dowtown Victoria cũng có ăn mày, số lượng ăn mày nhiều nhất Canada - do thời tiết ấm, nhg mà vẫn ít lắm, thỉnh thoảng có ông nào đến thì cả phố tránh xa. Còn ở Victoria cũng hay có thanh niên ăn mặc kỳ quái theo phong cách emo hoặc gothic đứng tụ tập ở các bến xe, nhưng nhìn vào là biết bọn này là emo siêu giàu, quần áo tuy có đen đúa nhưng mà thật đắt tiền và bóng lộn. Không ghetto như đất Mỹ... Mà tao còn đang ở New england, đc coi là giàu có nhất Mỹ.

Thôi, tao tự nhủ thế mới có cơ hội tìm hiểu thực trạng xã hội và các vấn đề tồn đọng tại Bắc Mỹ. Ở Canada hoàn hảo giàu sang yên bình quá mình cứ ảo tưởng!

Vào đến khu campus của Brown thì có vẻ khác, yên bình, vắng vẻ, giàu có hơn. Nhưng tao chưa ra khỏi nhà, chưa gặp ai học Brown hết cả, nên không đánh giá được!

Thôi đi ngủ tiếp đây!

PS: Dark knight mình cho 9.5 :x Tao k thích có 1 yếu tố trong plot thôi, còn lại tất cả các nhân vật không chê vào đâu được :x Plot hấp dẫn, vừa tình cảm, lại vừa hành động thót tim, triết lý ý nghĩa :x Heath Ledger :x

Còn Wall-E cute thôi, chứ về độ hay thì cũng bình thường à. Được cái đồ hoạ đẹp. Nhg phim đấy làm thì lồng tiếng rõ đơn giản, cứ Waaaaaa Eeeeeee loạn cả lên là xong, k phải ghép tiếng với mồm, lol.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Yề, vậy là các bạn trẻ đã sang Mỹ gần như toàn bộ :x. Tối qua là Hà Trung với Giang cũng đã té. Hôm trước khi Hà Trung đi thấy nó online đến tận 2 giờ sáng, tao thấy lạ nên mới hỏi, hoá ra nó online khuya chat với Ngoại Thương các bạn ạ ;;).

Chẳng biết còn ai ở nhà không, tao thật là cô đơn quá. À đúng rồi, còn con Lươn =)). Mà đùa, tao vừa ngủ dậy, đang 10 rưỡi sáng, bật máy tính lên thì buồn ỉa, bèn bê máy vào toilet như thường lệ. Vừa đặt đít xuống xả tình yêu ra thì BÙM!! Mất điện mẹ nó rồi :)). Phòng tắm nóng tởm. Tí nữa chẳng hiểu ra khỏi nhà kiểu gì :((

Zee ơi là Zee, sao máy bay êm ái lại không ngủ được rồi bị sốt :-?. Phải chăng đây là American Fever, do không tương thích với cái Canadian trong Zee mà phát tác :)). Hết sốt chưa? Bao giờ vào trường sẽ thấy (theo tao thấy) thì trong trường cũng nhiều mặt nó ghetto phờ râu lắm ;)).

Zee đã viết:
Dark knight mình cho 9.5 :x Tao k thích có 1 yếu tố trong plot thôi, còn lại tất cả các nhân vật không chê vào đâu được :x Plot hấp dẫn, vừa tình cảm, lại vừa hành động thót tim, triết lý ý nghĩa :x Heath Ledger :x
Yé? Xem Người Dơi ở đâu thế :)). Theo tao biết thì hôm nay ở Megastar mới chiếu thì phải. Hay hôm nay rủ Eck đi xem nhể :-?. Còn Wall-E thì xem nó nhẹ nhàng thanh thản, giảm stress rất phê. Nhất là dạo này tao hơi sến :-"

Eck đã viết:
Hôm trước tao với con Zee cũng đi xem Wall-E, roc ràng tao search trên mạng thì xuất chiếu sớm nhất là 11h30 , cuối cùng đến đấy tòi ra chỉ có suất chiếu lúc 12h15, giờ lại tòi ra là lúc 10h cũng có. Vậy là sao 8-}
Hôm đấy bọn tao tưởng đến muộn bị bọn mày chửi thối đầu, hoá ra 2 đứa này còn đến muộn hơn =)). Bọn tao vào xem luôn lúc 10 giờ vì 12 giờ thằng Lâm phải đi học trên trường [-(.

Gin đã viết:
- Một, tin đồn do phóng viên Richie đưa ra là Quỳnh Anh với Tuấn Linh là đôi tình nhân tự hủy đồng giới là sai bét. Richie quá ghen tỵ vì ko thể đến với Rashid nên mới đặt điều xấu xa cho nhân gian :">
Thật ghê tởm =))


Bài này type trong lúc ỉa :)>-


PS: Cái này chắc Hà Trung khoái. Em Vân vào trường tôi đã tập xác định :">
snowflake2108: A ơi
snowflake2108: sao a ko nói
snowflake2108: room ko co wạt
snowflake2108: làm hn e đến
snowflake2108: đag chết ngốt ở trong room nè :((
hieukop: quạt hả
snowflake2108: dạ
hieukop: dĩ nhiên là không có =))
hieukop: em ở dorm nào?
snowflake2108: gee hall
hieukop: =))
snowflake2108: >:p
hieukop: xác định đi em =))
snowflake2108: tại ai xúi dại e vào đây ý nhở
snowflake2108: :-w

PS2: Vừa tìm thấy cái này buồn cười kinh tởm quá =)). Vứt lên đây ai hiểu thì hiểu :))
evolution.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ặc nhìn cái Africa buồn cười quá =))

Thèm cháo sườn với quẩy, thèm tào phớ, thèm cánh gà chiên tỏi, thèm thịt lợn xào chua ngọt quá chết mất :(:)(:)(( Ở đây lạnh quá, rét run cầm cập toàn chui vào trong thư viện cho ấm. Hix hôm qua đi đăng kí cái banking thì thấy bà ý nói 1 tràng mình cứ gật gật rồi cuối cùng đưa gần tiền cho bà ý về nhà vẫn ko hiểu chuyện j xảy ra :-s Sau hỏi ông Hòa thì lão bảo ko sao, lúc đầu anh cũng ko hiểu j cứ đưa tiền cho ngta thôi.

Nhớ con mèo ở nhà quá :(
 
Ờ nghỉ ngơi ngủ nghê tỉnh dậy thì thấy hóa ra Brown cũng hay phết, trường cũng đẹp phết, giàu phết, dân tình hay ho phết. Providence k đến nỗi ghetto :D

Thông tin Brown sẽ có sau, bây giờ mình gửi tặng cái này cho các nam đồng chí tại Ohio:

Ohio man facing charges for having sex with a picnic table
Update on picnic table indecency case Bellevue man facing charges for having sex with picnic table
pxl_trans.gif


8083860_BG1.jpg

pxl_trans.gif



pxl_trans.gif


(BELLEVUE, OH) -- Police say a man in Bellevue, Ohio was caught on tape having sex with a picnic table.
Bellevue Police Captain Matt Johnson says Art Price, Jr., 40, was seen on four occasions between the hours of 10:30 a.m. and noon having sex with his picnic table. What makes this a felony, Johnson says, is that it took place in close proximity to a school, which made it likely that children could have seen Price.
The neighbor -- who wishes to remain anonymous -- saw Price walk out onto his deck, stand a round metal table on its side and use the hole in the umbrella to have sex.
The most recent instance took place March 14, we're told. A neighbor videotaped Price.
"The first video we had, he was completely nude. He would use the hole from the umbrella and have sex with the table," Johnson says.
Police say Price admitted to the crimes -- four charges of public indecency. Usually these sorts of things are misdemeanors, but in this case, they are felonies.
"What boosts it up to a felony is that the statute says if it's likely to be viewed by a minor," Johnson explains.
The Price family did not want to talk with us, but neighbors did. Some are not happy Price was released on his own recognizance.
"He shouldn't be allowed just for the fact that he could do that again -- and nude that close to a school. That should be zero tolerance," says Brice Jacobs, a neighbor.
Price is married with three school-aged children. Neighbors tell us they're now worried about the kids.
"Hopefully it stays between the adults and the kids don't get a lot of the information so they aren't so cruel to the little kids," says Emily Grote, a neighbor.
This case has police in this small town shaking their heads. "Once you think you've seen it all, something else comes around," Johnson says.

Chú Khoa chú Đăng đi đường cẩn thận :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ye, chào các bạn. Hôm nay tao vừa đi xem The Dark Knight về. Phim thật phờ râu các bạn ạ. Nói chung điểm cao xếp hạng cao đánh giá cao là hợp con bà nó lý rồi ;)). Phim hay lắm cơ, mỗi tội dài 2 tiếng rưỡi. Thật ra thì phim đỉnh nào cũng dài hết, như LotR, SW, Spiderman 3... cho nên cũng chẳng có gì phải phàn nàn về độ dài của phim. Cái chính là nó hay phờ râu 8->

Nói tóm lại là, ai chưa xem thì nên đi xem đi, xem thì xem ở rạp nó mới máu lửa, chứ xem thù lù trong phòng nó mất hay đi. Mấy phim ghê gớm hoành tráng tao đều xem rạp hè này hết, mấy phim giải trí kiểu Kungfu Panda, Wanted, Hancock... sang bên kia torrent xem cũng chẳng muộn :)>-.

Còn về bài báo của cô Zee thì tầm thường quá. Cái bàn đã là gì? Xe đạp nhé! Hươu nai nhé! Rồi thì... mà nói chung là không nên nói tiếp :-ss. Chính ra mấy thằng này vô hại =)). Chúng nó thích bàn ghế xe cộ chứ có thích mình đâu mà phải ngại nhờ ;)). Mà sao cô Zee vẫn "hiện đang ở: CA" là sao? Phải US như ai chứ 8->

Vừa có thông tin là tao rất nổi tiếng ở Rider nhé, ngượng chín mất :">
snowflake2108: mà a có vẻ nổi tiếng nhỉ
snowflake2108: mọi ng nghe nói e come from VN 1 cái
snowflake2108: là hỏi m có biết Richie ko
snowflake2108: ;))
hieukop: é hé :">
snowflake2108: nghe đồn
snowflake2108: a bảo ở nhà a Hot
snowflake2108: lắm
snowflake2108: :))
snowflake2108: bn la gái xinh theo
snowflake2108: =))
hieukop: uồi thật là bịa đặt =))
 
Các bạn trẻ đang sính mốt đi học tiếng Pháp hẻ? Đếm nhé, Hà Trung, Nhật Minh, tao, chị Dê, mẹ, thằng Linh... và hình như cả Hoài Anh nữa 8->. Gớm chết, thế này thì Pháp với Tàu thằng nào hơn đây ;;)

Tao đang oặt oẹo với môn Pháp, hô hô. Héo ra tutor cái.
Thật ra là Hà Trung giỏi Phrăng-Xệ nhất lớp mình đấy :-"

Tin cuối ngày: kỳ này Linh học 6 lớp các cháu nhé =)) Các cháu úp mặt vào tường mà xấu hổ đi.
Gớm, kỳ 1 thằng này cũng 6 lớp nhé =)). Nhưng mà GPA dưới 4.0 thì các cháu hay chém gió cũng phải úp mặt vào tường mà xấu hổ với các nữ quái lớp mình thôi :>
 
Hê' lô chúng mày,
hiện tao đang ở trong "đom" haha ngủ trưa
ở đây thích lắm, nói chung tao rất hài lòng với mọi thứ: nhà cửa ăn uống sách vở thày cô bạn bè y tế bao cao su miễn phí (chưa dùng thử nhưng lúc nào cũng được để la liệt ở các tầng) :))
rất nhớ tiếng Việt nhưng ko có triệu chứng nhớ nhà
tao đã gặp chị Quỳnh, Thị Ngọc xinh tươi, bạn Trang Hoàng và 1 bạn Việt Kiều cũng tên Ngọc. Cả lũ rất vui tươi phớ lớ
tao sẽ sớm kể chuyện thêm cho chúng mày, kèm ảnh nữa nhưng chưa chụp mấy.
Miss you all >:D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trường tao không có GPA =))

Tao cũng chưa đăng ký môn học =))
 
héo đã viết:
Các bạn trẻ đang sính mốt đi học tiếng Pháp hẻ? Đếm nhé, Hà Trung, Nhật Minh, tao, chị Dê, mẹ, thằng Linh... và hình như cả Hoài Anh nữa . Gớm chết, thế này thì Pháp với Tàu thằng nào hơn đây

tôi nữa =)) lol

vừa nhận đc cái cục cu*t' này =))
IMG_5483800x600.jpg


IMG_5484800x600.jpg


=))
 
Này tao bảo, mùng 1 này là 2 trong số 3 đứa đi Mỹ còn lại ở Việt Nam duy nhất là Lươn và Thuỳ Linh bay rồi (tao mùng 3 =))). Vì thế nếu mấy đứa còn ở VNam có nhã hứng thì mai, tức ngày 31/8 Chủ Nhật, tụ tập đi uống nước tán phét nhìn mặt nhau buổi cuối trước khi đi được không?

Đứa nào thấy OK thì nhắn YM tao hoặc post lên đây trước chiều mai nhé :)). Hiện nay kế hoạch là không có, địa điểm là chẳng có và thời gian là chưa có :)). Tuy nhiên nếu mọi người thấy hay thì thống nhất nhanh thôi :)>-

Thằng Cu còn chờ gì nữa, chấp nhận lời mời thôi =))
 
Back
Bên trên