Chào các bé giai bé gái

)
Tao vừa trở về sau một chuyến đi bao~ táp

) thực ra là tao về từ đêm qua nhưng còn bận ngủ và đi chơi.
CHuyến bay của tao có thể tóm tắt như sau:
Hanoi-> Seoul
4 tiếng
Chờ ở Seoul
5 tiếng
Seoul -> Narita, Tokyo
1 tiếng (bố khỉ tự dưng lòi ra cái này)
Chờ ở Narita
1 tiếng
Tokyo-> Chicago
11 tiếng (*** nó ê hết cả mông, chai luôn ý

) )
Đến Chicago, gặp vấn đề về hành lí. Lẽ ra là được chuyển thằng đến Albalny là điểm đên cuối cùng, nhưng 1 lão quan liêm kém nghiệp vụ ngu xuẩn bắt tao rút ra. SB Chicago to vcl, tao chết đứng với 4 cái vali và ko được đem cart lên tàu từ Terminal 5 đến 1 =)) may trời giúp 1 anh người Mĩ gốc Middle East giúp tao. Đến check in lại bà ý mới rồ lên: hành lý của cháu là chuyển thằng đến ALbalny cơ mà, tsb thằng nào bắt cháu lấy ra

) Đời thật éo le

)
2 tiếng transit ko đủ. Lỡ chuyến bay. Phải vêu mặt ở Chicago
5 tiếng đợi chuyến tiếp. NẰm bẹp dí như con chết trôi trên ghế chờ =)) còn thảm hơn cảnh tượng thằng Héo bà nhà quê ôm làn ở Bangkok 12 tiếng nhiều

)
Ngủ 1 mạch
2 tiếng từ Chicago đến Albalny.
Sức khỏe lấy lại. Đến nơi nói chuyện với chúng nó rất vui, đợi thêm bọn quốc tế khác. Đợi thêm
3 tiếng ở sân bay để đi cái last shuttle.
1 tiếng về đến campus.
1 tiếng để vác hành lý lên tầng 4.
1 tiếng để gọi an ninh đến vì chìa khóa tao đíu mở được.
Đứa nào cộng hộ tao cái

) gần 40 tiếng đúng ko =)) *** cả đời tao chưa bao h đi chuyến nào dài như cái này

)
-----------------------------------
Tuy nhiên tao đang rất hạnh phúc

)
Ở sân bay, gặp bọn intl' đứa nào cũng hay ơi là hay :x Tao lúc đầu còn phàn nàn về chuyến bay, sau đó nhìn thấy anh Finland bước xuống thang máy với duy nhất 1 balo tren vai. Bọn tao hỏi hành lí nó đâu, nó trả lời rất thản nhiên: "My luggage is flying somewhere in the world" =)) Chuyện của thằng này li kì cực, lẽ ra nghe phải thông cảm, đằng này bọn tao ngồi cười sằng sặc vì nó kể buồn cười quá =))
Tao xì xồ vốn TQ ít ỏi, các bạn ý cứ ô a =)) tao phô hơi quá trớn, nên bây h cứ nhìn thấy tao là chúng nó "I want to speak Chinese with you' =)) quả này được tutor miễn phí rồi

)
Ah` bạn Thụy "has a fever and has to delay his flights". Nói chung tự dưng intl' năm nay travel bị vấn đề T_T
Ôi đến nơi, khu tao là Sage C. Bọn tao gather theo entry, entry tao có 20 người. Đêm qua lúc 1h30 tao tới, gặp anh Quinn the Junior Advisor. Ôi coooooool cực hahahahaha. Nói chuyện đủ thứ

) Cứ tròn mắt hỏi tao học TA ở đâu mà perfect thế =)) tao là đứa đầu tiên đến entry, bọn Mĩ sáng nay mới bắt đầu move in. Anh tốt khủng khiếp :X giúp tao chuyển 4 cái vali lên tầng 4, mặc dù anh ý rất slim

giúp tao gọi an ninh đến mở khóa... nói chung vì tao mà anh phải thức đến 3h sáng.
Đấy tao thấy mọi người cứ kêu bọn Mĩ lạnh rồi là nếu mình ko ask 4 help thì bọn nó kệ cha, nhưng có phải thế đâu. Ở sân bay các chú giúp tao rất tận tình, lúc tao năm chết trôi mọi người ở xung quanh hỏi han mãi, đều rất thông cảm là tao lỡ chuyến các thứ, anh Junior Advisor thì khỏi nói rồi :x
Tao linh ta lung tung xếp đồ, phòng đôi cozy cozy. Tao ngủ từ 6h đến 12h, rồi chị Junior Advisor dẫn tao đi ăn trưa (đêm qua chị buồn ngù quá ko chịu đc nên đã ko gặp tao

) Ăn cũng được. Đêm qua lúc đi về tối đen, nhưng đường vòng qua núi, có hồ, trăng rằm chiếu sáng lung linh. Romantic cực :x. Campus buối sáng nắng chan hòa mọi người đi lại thân thiện cười nói đẹp cực sướng cực

Đời em lên tiên từ đây

)
Roomate tao vừa đến. là da đen, dễ thương lắm. Mẹ nó rất quí tao. Hỏa ra mẹ nó đã xem hết profile + ảnh của tao trên Facebook =)) nó mang bt, ko như mấy đứa con gái cùng tầng. M-ị-e chúng nó vác cả nhà đi

) nào thảm nào cừa sổ rồi những cái gì gì ý, bố sơn cửa mẹ sơn tường =)) như là ngày hội

)
Tí nữa 5h tao xuống common room gặp chúng nó. Ở đây cả intl lẫn American đều dễ thương hết :x. 1 tuần tới tao ăn chơi xả láng đã. Ah` 4 ngày tới tao đi rừng, nghe nói ko change clothes and ko shower suốt 4 ngày, tương tượng đống freshmen đi về, đứa nào đứa nào như cái rẻ rách buồn cười quá

)
Địa chỉ điện thoại này:
Thuy Thanh Phung
1899 Paresky Williamstown
MA 01267
413-597-3648
Tao yêu trường tao quá :x :x :x :x :x
----------
ah` TG tao đi Boston chơi với bọn trường tao

Xmas gặp chúng mày sau vậy
