A1 News

Ôi chưa chi mày đã về rồi cơ á Cu? Tao tưởng tháng 12? Về từ bao giờ đến bao giờ? Ôi thế tớ có việc nhờ bạn rồi, khi nào onl mà thấy thì cứ buzz nhé, không thấy cũng buzz, dạo này tớ hay invi lắm :D.

Mà thằng Cu 11 về rồi kìa, đi chơi với lớp không em :D?
 
Hờ, văn hôm qua là ko ôn 1 tý gì do định dậy sớm ôn nhưng tập thể dục trên sân Hàng Chiếu say quá nên...:"> B-). Công nhận bọn xung quanh tao viết bệnh quá đà 8-|. Đứa ngồi cạnh 8 trang, đứa ngồi dưới 12 trang, con ngồi trên 9 trang v...v, thảm nào mình bị người đời nhìn rất khinh bỉ khi bôi ra 4 trang rưỡi :)). Đời nghiệt :smoking:
Chả biết post thêm gì 8-|
 
mẹ chúng mày viết văn kiểu xóc lọ gì thế???
tao cũng đang chết văn bên này
toàn phân tích truyện ngắn khó vãi nồi
mà môn chó nào cũng bận mới ngu chứ :((, chả khác gì học ở VN, có khi còn khổ hơn
cứt trâu
không thoát nổi con bé kia rồi :))
tuần trước cứ tưởng nó nản quá nó đi rồi
tuần này lại thấy lù lù
hôm nay lại còn vòi tao create cho nó 1 cái email
chán vãi
mệt ơi là mệt đến trường còn không được yên thân
bây h hôm nào nó cũng rủ tao đánh cờ vua, mà con này đánh ngu như trâu chứ gì đâu ạ :(( :((
đời đen sì
nó quay lại rồi :((
 
ÔI cái VID kinh thế, ăn đến tận bây h cơ à =)).
Vãi ạ.

Đang ở Vancouver. Nói chung là cái thành phố này chán chết cha, hoặc căn bản với 1 con đi làm ban ngày- dưới 19 tuổi - không tiền - như tao thì đúng là tối chả có j đáng làm cả :)). SHopping thì toàn mua bằng mắt, đắt bỏ cha, cứ vào đến mall là lại nhớ nhà quá :((.

Nhà đẹp ơi là đẹp :x. 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm, 1 phòng ăn 1 phòng TV 1 kitchen. Tầng dưới trải thảm êm còn hơn giường :X. THế là đội hình 16 đứa khoảng 3-4 đứa 1 giường, còn lại cứ sleeping bag mà nằm trên ghế với cả dưới đất thôi. Nhg mà thác loạn vãi, tao đã bị nhốt dưới tầng hầm 1 lần trong 5 phút , đêm nào cũng đánh nhau giành gối với chăn đến 1 rưỡi sáng mới ngủ đc. Có nồi cơm điện, thế là cuối cùng sau bao lâu đã có cơm để ăn :D Bọn tao stack cả 1 đống đồ ăn mua ở Costco (siêu thị buôn giống như Metro ấy) xong cứ tự túc mà chiến. Buổi trưa đi làm tao toàn mang bánh mỳ đi cho kinh tế và tiết kiệm.

Tao làm cho 1 NGO nhỏ tên là IMPACS.
Tình hình là cái building tao làm nó tên là the DOminion Building :D.
Đc xây năm 1906 (tức là tròn 100 năm), khi đc xây thì là tòa nhà cao nhất khối THịnh VƯợng Chung. Đến thời Depression, đã có 1 số ng tức khí nhảy lầu tự tử từ cái nhà này và do đó đến bây h người ta bảo là nó bị ma ám :)). CHưa gặp con ma nào, vẫn đang chờ :p.
Cái phố này tên là Hastings, siêu dài, đoạn tao là giữa phố.
West Hastings (tức là đầu phố, tao đi từ xe điện từ đầu này) bao gồm 1 dãy các cafe, bank, Louis Vuitton, Channel, Cartier... :x
Đến đoạn giữa phố tao, thì có tòa nhà office này,cạnh tòa nhà của tao là The Amsterdam cafe bán MArijuana, 1 cừa hàng bán đồ ROCK, cạnh đó lại là 1 cửa hàng bán costumes + phụ liệu vải (eo có mấy loại len đẹp vãi ý, k bít có nên mua k >.<), cạnh đó nữa lại là chi nhánh 1 uni :x (toàn vào thư viện đọc chùa). Nói chung là loạn :D
Đến cuói phố, East Hastings thì là khu tội phạm nghèo đói trộm cắp, nói chung bọn bạn tao nó cấm tớ đi lại 1 mình vào đây cho nên là cũng k biết j mà bình luận :D.
KẾt luận, chỗ này hay vật ạ.

Trong 4 ngày qua tao làm nhg việc sau:
1, File toàn bộ expenses mà IMPACS tiêu trong 2004 và 2005 vào 1 project ở Afganistan (giờ thì em đã biết sổ sách trông nó phải ntn Việt Nga ạ, lần sau chị em mình có hợp tác thì đã có em, quyết k bê tha như lần trc :D)
2, Ngồi sort 1 đống thẻ (nhàm chán vô cùng)
3, Edit 1 cái report (tàm tạm, học thêm đc mấy thứ)
4, Tìm thông tin về 1 số org cho bà ý
5, Organize tư liệu (khá hay vì đc ngồi đọc)
6, Ngồi draft ideas cho 1 cái media release (ngáp, k biết liệu có đc dùng k)
7, Đang ngòi viết 1 cái bài báo quảng cáo 4 ngày volunteer/ intern của em ở đâu, đang chả biết viết j đây.

Hôm trc vừa đi ăn phở. Bánh phở chán k chịu đc ý, như kiểu bánh phở khô ý còn chán hơn ạ. Nc thì ngọt kiểu phở miền Nam. Tuy vậy hôm trc đi China Town tao đã tậu đc ruốc + bánh đa nem. Nói chung là thèm ăn quá :((

Tình hình văn vẻ tao cũng phải viết 1 đống. Hôm trc vừa nộp xong k biết thế nào >.<
Linh ơi,
Mày ở đấy 1 năm mà sống lủi thủi sao đc. Make friends đê, mày đi giao lưu văn hóa đấy biết k ku??
Kệ cứ làm bạn với nó đi, tao thấy nó cũng dễ thg mà, bảo nó anh có bạn gái rồi bla bla k yêu đg mà đc.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Topic lớp nhạt nhỉ, lên post 1 bài rồi đi ngủ, mấy hôm nay bài nhiều phát tởm, thể thao cũng phát ốm, mệt như 1 con bệnh
Có link này, chọn nghề theo ngày sinh, chúng mày bảo hợp lý không? http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/10/3B9EF69D/
Theo đó thì tao là người tham vọng và lãnh đạo :))

Kể chuyện về thằng bạn thân nhất của tao ở bên này nhé, anh Davide gốc Ý b-)
DSC01568.jpg

Thằng này mới có bằng cách đây mấy tuần, có con xe cực xịn, cực đẹp :|
DSC01567.jpg


Hồi trước tao kể thằng này có con em gái. Anh em nhà này buồn cười vãi. Con em thằng này, nói thẳng ra là rất xinh, lại lớn, hồi mới thấy 2 đứa nói chuyện cứ tưởng là người yêu thằng này hê hê. Con này mới lớp 8, cao gần bằng tao, nhưng mà lớn cực, nhìn lớn hơn cả lớp mình luôn. Nói tiếng Anh hay cực nốt, như bản ngữ, cùng là sống mấy năm ở Mỹ sao lại nói tốt hơn thằng anh nhể, chắc tại vì là con gái, lại trẻ tuổi :)

Hôm trước nó gặp tao ở phòng học guitar, nó hỏi tao mấy câu. Nó gọi Heeoh, thế mà mình dek biết tên nó là gì, bạn bè mà không biết tên em gái nhau kể cũng kỳ. Ngay chiều hôm đấy chạy ra gặp thằng Davide, hỏi em gái mày tên gì? Nó vặc lại mày hỏi làm gì, it's none of your business. Ớ cái thằng nhà quê này nó sợ tao "chiếm đoạt" con em nó không chừng. Thôi mày không thích nói thì thôi, chẳng quá nó biết tên tao mà tao không biết tên nó thì không lịch sự, từ giờ tao gọi nó là Davide's sis nhé. Thằng hâm kêu ừ. Kệ mày hehe.

Ấy thế mà ngay hôm sau, bọn tao chơi football (bóng bầu dục, môn này chán cực, cầm cái củ ném qua ném lại, coi như luyện gân cốt cánh tay là chính) ngoài cổng trường, con em thằng kia đứng xem. Thằng này không phòng bị, nói chuyện với con em gọi luôn tên. Hê hê dù có là tiếng Ý thì cái âm đầu Julia không lẫn vào đâu được. Thế hóa ra con em nó cùng tên với cái con bừa bựa lớp 12. Tao hỏi thằng Davide: "How do you say how are you in Italiano?" Nó bảo: "%&$^%%*_&" (gì đấy quên xừ rồi). Tao lại hỏi: "How do you answer it?" thì con em nó chạy ra làm 1 lèo "You can just say vaffanculo Davide, &^$%*&^$" gì đấy thì tao không hiểu :D. Thằng anh chạy ra nói nói gì đấy, mặt nhăn nhở (thằng này nhăn nhở mũi nó phình to ra nhìn rất buồn cười) con em tức lên gân cổ lên chửi tầm 10 câu tiếng Ý rồi ném các thứ lung tung đấm đá túi bụi nhìn hoạt kê không tả :))

Sau đó mới biết vì sao thằng này nó đề phòng :|. Số là thằng Cu-liều
DSC01573.jpg

rất hay cặp kè với con em thằng Davide. 99% là thằng Cu này thích con kia. Cái chính là thằng Nga này rất hay bám lấy thằng Ý (được lòng anh để lấy lòng em [-(), mà thằng Ý thì nó cũng dek ưa thằng Nga cho lắm. Nhưng mà thằng này cũng hiền, vẫn chơi bình thường chả nói gì. Có lẽ vì vậy nó sợ mấy thằng bạn quý hóa dở chứng đi thích em gái nó :)). Ai đọc Harry Potter thì sẽ hiểu sơ sơ :p

Hôm này rình rình định lừa nó cho tao cái ảnh có em gái nó tao đem lên đây khoe. Davide mày có ảnh gia đình không gửi tao? Mày cần làm gì? À tao muốn biết mặt bố mẹ mày. Thế đến nhà tao mà chơi. Chán ghê nó đề phòng quá :(
Thôi hôm nào bắt chuyện con em nó rồi gạ chụp ảnh vậy. Mà máy ảnh tao kém quá, chất lượng xấu, chả bù cho thằng Nik chụp ảnh máy xịn chất lượng cao, chụp 1 bức 2-3MB, đúng là điên loạn :|. Nó gửi tao ảnh rồi mà bận quá chưa up được, có gì để mai. Mà mai có party Halloween ở trường không biết có rảnh report không nữa :-/

Dạo này ở trường nhiều bài tập, mà toàn là duo work mới chết chứ. Hôm trước thì phải chế cái dialogue = tiếng TBN, học thuộc rồi lên biểu diễn. Tao với thằng Nik email như điên, cuối cùng cũng hoàn thành xuất sắc :D. Bây giờ lại có bài tập English. Tao với thằng Davide 1 nhóm, đại khái là 2 thằng nhập vai 2 nhân cách của 1 cơ thể, rồi bịa ra 1 đoạn hội thoại khi 2 bản thể gặp nhau... nôm na là thế khó ra phết :|. Thứ 4 biểu diễn rồi áp lực quá :|

Mà từ hồi đi DC về thằng Nik tử tế với tao hẳn, không khệnh nữa, lại còn rất chăm hỏi bài :). Chắc tại nó thấy tao hiền lành vui vẻ tốt tính hí hí. Hôm nay cooperation work bài Anatomy test cũng tương đối tốt. Kiểm tra xong nó chạy ra cám ơn mày hôm nay tao chép của mày được mấy câu. Ồ tao cũng chép của mày được mấy câu :)). Hôm nay ăn con 5/4 điểm bài tập sướng thế :x. Cái môn này nó khó, học kỳ vừa rồi tao được C- mới đau, vừa đủ pass. Thằng Nik xấu số ăn con D, trượt oạch. Học kỳ này đang ổn, cần phải hợp lực vượt qua :D

Thôi đi ngủ đây, nếu đủ sức thì tối nay tao dậy chat 1 lúc, ai cần thì onl nhé, vì từ rày tao ít onl khuya khó chat lắm. Hôm nay đá bóng thua, lại nôn ọe tùm lum đâm ra mệt quá.
 
nghe chuyện đô thị giàu sang thấy chán quá :((
sống ở sa mạc quanh năm không biết gái xinh nó trông thế nào` :((
sáng mai thi ACT rồi, hôm trước dại gái vứt cho con Natalya mượn quyển official ACT, hôm nay hết cái mà học :(
ma tình hình là Princeton reivew viết sách rất chán, ko hiểu sao chúng mày khen hay được
quyển official ACT với cracking the ACT khác nhau 1 trời 1 vực
cứt trôi thật
6 tiếng nữa đi thi
tuần sau lại SAT, thi cách nhà 200km, phải đi qua núi, mà giờ này trên núi tuyết rất nhiều, khéo chả đi thi được

chán
hôm trước chat với thằng bạn học bên Trung Quốc, thằng này chơi gái như điên, thế mới thấy sống ở Trung Quốc còn sướng gấp 1000 lần cái chỗ này :(
tiện thể, nick thằng này nó rất tởm nên chắc mọi người thấy toàn *$%*$&%#

**** YOU ******* (10/27/2006 1:47:12 AM): nhung tao co quen may' ong sinh vien hoi truoc' o day
arthas1226 (10/27/2006 1:47:16 AM): a`
**** YOU ******* (10/27/2006 1:47:16 AM): bay h sang day' hoc roi
arthas1226 (10/27/2006 1:47:20 AM): sv Vietnam
**** YOU ******* (10/27/2006 1:47:21 AM): sang day'
**** YOU ******* (10/27/2006 1:47:24 AM): dan~ di
**** YOU ******* (10/27/2006 1:47:26 AM): hay vai~ l`
**** YOU ******* (10/27/2006 1:47:28 AM): tao ke cho
arthas1226 (10/27/2006 1:47:32 AM):
**** YOU ******* (10/27/2006 1:47:34 AM): no lai mot cai khu cho*.
**** YOU ******* (10/27/2006 1:47:41 AM): nhieu nha` tro.
**** YOU ******* (10/27/2006 1:47:44 AM): truoc' moi~ nha tro.
**** YOU ******* (10/27/2006 1:47:48 AM): la mot con mu. ma' my`
**** YOU ******* (10/27/2006 1:47:55 AM): may dua cho no' 100te.
**** YOU ******* (10/27/2006 1:47:58 AM): roi vao
arthas1226 (10/27/2006 1:47:58 AM): dm nghe nhu the' ki 18
**** YOU ******* (10/27/2006 1:48:01 AM): vao xong
**** YOU ******* (10/27/2006 1:48:06 AM): thi thang bao ke
arthas1226 (10/27/2006 1:48:10 AM): hmm
**** YOU ******* (10/27/2006 1:48:15 AM): se goi nhung dua' day' ra cho may chon
**** YOU ******* (10/27/2006 1:48:20 AM): chi? con nao
**** YOU ******* (10/27/2006 1:48:23 AM): thi vao phong luon
arthas1226 (10/27/2006 1:48:25 AM): bon pho` ben ay' trong the' nao
**** YOU ******* (10/27/2006 1:48:26 AM): vao phong
**** YOU ******* (10/27/2006 1:48:30 AM): no' bat' may
**** YOU ******* (10/27/2006 1:48:33 AM): phai di tam'
**** YOU ******* (10/27/2006 1:48:36 AM): roi no cung tam
**** YOU ******* (10/27/2006 1:48:37 AM): sau do
**** YOU ******* (10/27/2006 1:48:44 AM): ken` sao mot luc
arthas1226 (10/27/2006 1:48:49 AM): the' thi het me no' 20 phut' con gi
**** YOU ******* (10/27/2006 1:48:51 AM): thi no se deo bao cao su cho may
**** YOU ******* (10/27/2006 1:48:59 AM): dm ngu the
**** YOU ******* (10/27/2006 1:49:03 AM): tam' qua mot ti' thoi
arthas1226 (10/27/2006 1:49:10 AM): rua? trym a`
**** YOU ******* (10/27/2006 1:49:14 AM): deo nhu may' con cave ban? o VN dau
**** YOU ******* (10/27/2006 1:49:19 AM): hehe
**** YOU ******* (10/27/2006 1:49:20 AM): uh
**** YOU ******* (10/27/2006 1:49:22 AM): chuan?
arthas1226 (10/27/2006 1:49:27 AM): :)) :))
**** YOU ******* (10/27/2006 1:49:28 AM): hay lam
arthas1226 (10/27/2006 1:49:40 AM): may co' noi' gi voi' no' khong
**** YOU ******* (10/27/2006 1:49:40 AM): con day' tam' truoc
**** YOU ******* (10/27/2006 1:49:47 AM): noi gi`
arthas1226 (10/27/2006 1:49:47 AM): hay cu' hung` huc. ma choi* thoi
**** YOU ******* (10/27/2006 1:49:50 AM): deo can noi gi het
**** YOU ******* (10/27/2006 1:49:53 AM): luc tao tam' xong
**** YOU ******* (10/27/2006 1:50:00 AM): da~ thay no tran truong roi
**** YOU ******* (10/27/2006 1:50:01 AM): dis mie
arthas1226 (10/27/2006 1:50:01 AM): coi truong chay ra
**** YOU ******* (10/27/2006 1:50:04 AM): nhay vao can' luon
arthas1226 (10/27/2006 1:50:17 AM): xinh khong?
**** YOU ******* (10/27/2006 1:50:18 AM): xong no' thoi ken khoang 5 phut
**** YOU ******* (10/27/2006 1:50:19 AM): oi
**** YOU ******* (10/27/2006 1:50:21 AM): tuan linh oi
**** YOU ******* (10/27/2006 1:50:23 AM): phai goi la
**** YOU ******* (10/27/2006 1:50:26 AM): rat' suong'
arthas1226 (10/27/2006 1:50:27 AM): gi
**** YOU ******* (10/27/2006 1:50:28 AM): deo ta dc
**** YOU ******* (10/27/2006 1:50:32 AM):
**** YOU ******* (10/27/2006 1:50:46 AM): 5 phut no thoi ken`
**** YOU ******* (10/27/2006 1:50:49 AM): xong tao de` ra
**** YOU ******* (10/27/2006 1:50:52 AM): phap luon
**** YOU ******* (10/27/2006 1:50:53 AM): cu' the'
**** YOU ******* (10/27/2006 1:50:56 AM): doi may' tu the
**** YOU ******* (10/27/2006 1:50:57 AM): hohoho
arthas1226 (10/27/2006 1:50:58 AM): kieu ech' a` :))
**** YOU ******* (10/27/2006 1:51:00 AM): suong' deo chiu dc
**** YOU ******* (10/27/2006 1:51:13 AM): uh
**** YOU ******* (10/27/2006 1:51:19 AM): nhieu kieu
**** YOU ******* (10/27/2006 1:51:20 AM):
**** YOU ******* (10/27/2006 1:51:23 AM): tiec la suc' tao yeu
**** YOU ******* (10/27/2006 1:51:31 AM): ko minh choi them dc mot luc
**** YOU ******* (10/27/2006 1:51:32 AM): hehe
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Héo: em ơi quả xe vĩ đại thế. @_@Trời ơi bao giờ mình mới được sở hữu 1 cái như thế nhở ???

@Linh: thi ACT hả mày, cố lên nhé :D :x

Bọn mày đừng giao du với mấy thằng leducminh với cả cái thằng TQ gì đó nữa đi, thấy kinh bỏ xừ, cái loại đấy thì có gì hay ho?

Mai Chủ Nhật được nghỉ rồi là lá la. Bây giờ đi học chánnnn môn gì cũng chán. tao chỉ thích đến đú với lớp mình thôi. ah` thứ 6,7 tuần sau tổ tao chỉ còn 3 người :)) Thật là vô đối, cả lớp nghỉ đến 20 đứa mất ý.

SAT2: 1 đống US HIS này, Toán, Lý, Hóa
SAT1: cũng 1 đống.

Ngại kể tên lắm. Cấm đứa nào nghỉ hôi nhé kẻo lớp mình 2 hôm đấy bị giải thế :))
 
có ai đăng ký chủ đề healthy diet với tao ko làm cùng tao cho vui. đại khái là một ngày cần bao nhiêu năng lượng, làm thế nào để ăn nhiều mà ko bị tăng cân, làm sao để có làn da đẹp, hoặc làm sao để blah blah blah...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chậc , thằng Héo với thằng Linh có mấy ông bạn bựa thế :|, chơi gái như đúng rồi [-x . bọn mày dao du vơi loại đấy ít thôi , ko lại lây tính thì khốn ...

Dạo này lớp mình post bài ít, tao đoán chắc là do kiệt sức sau mỗi lần đến lớp. thật chứ, tao chưa từng bao h thấy học nhạt như năm nay. Việc thì bao nhiêu, mà cứ đến lớp là tao đã thấy mất hết cả hứng thú. Giờ j chứ riêng tiết lí thì tao đúng là đỡ ko nổi :|. Vào lớp thấy các em trông mệt mỏi , phờ phạc, lại càng ngán :|. Lớp mình tuần sau đi thi hết , ông Sơn thể nào cũng rất tâm trạng cho xem :D ( riêng tổ tao đã chỉ con có 3 người , chẳng hiểu lớp mình còn lại đc bao nhiêu :D )

Ah bọn mày có ý đinh đi chơi cụ thể chưa. Tao nghĩ là nếu đi thì để sau thứ bảy đi luôn đc ko? Vì thi xong, ngâm thêm vài ngày nữa, thể nào cũng có đứa suy nghĩ, đi chơi lại mất vui , nên tao đề nghị có j cho kế hoạch cụ thể, để con biết đường nộp tiền và chuẩn bị cho nó xôm ;;)

@Linh: quyển PR lởm bỏ xừ . tao cũng ghét nhất là quyển này . Ai đời cứ làm PR là tao chết dí, điểm còn lởm hơn cả Barron :|

@Thùy béo: giả vờ khen xe làm j , muốn khen bạn Ý dễ thường thì cứ nói thẳng ra ;;) :D

Thứ hai này tao với em Phũ sẽ làm present, chủ đề rất máu lửa bập bùng là bấn loạn, có j các em iu nhớ tham gia sôi nổi nhé. Vì hai đứa khó bôi ra lâu lắm, dễ bị cho làm bài :|. tao rủ cả thằng Khoa nữa nhưng nó không chịu vì nó có những vấn đề "ngại ngùng" + "khó nói" nên ko dám thổ lộ cùng mọi người :)). Hôm nay (chính xác là từ lúc 6h tối ) tao gặp nhiều chuyện phởn , thấy đời thật đẹp :x, chẳng biết có kịp thăng thiên cho thứ hai ko nữa :)) :D :D :D
 
hí hí, công nhận là anh Davide dễ thương thật đấy
mỗi tội khuôn mặt anh trông kô đc "mặt hoa da phấn" cho lắm thui :)
@Hải Anh: mày chỉ đc cái nói đúng, bây h đi học là đi hành xác
ngày ngày phải dậy từ 6h30 để đến lớp ngáp ngắn ngáp dài rồi buổi trưa về đến nhà thì hoàn toàn kiệt sức :((
lí đúng thật là vô đối, tao có cảm giác là chúng ta sắp sửa đc học thầy Sơn theo đúng nghĩa sơ vin mà bọn lớp khác đã phải chịu đựng

tuần sau thi SAT rồi, LOL còn một tuần nữa, trong khi 2 quyển Maths tao mới đọc loáng thoáng đc 3 chương, phần lớn là do kô hiểu (cái phần đa thức bậc cao í, bố đek hiểu nó viết cái gì) phần còn lại là do đầu óc bây giờ toàn là sử Mẽo với cả slavery, Civil War
lớp mình có 4 đứa thi US His là Khoa, PDung, Lươn với cả tau
chẳng biết điểm chác thế nào nhưng mà nghe bạn Khoa nói thi mình thật thật là khó đỡ.
@PDung: thứ 2 ôn tập kiểu gì?
@Nga: hì hì, mày ơi cho tao làm giảm cân với :D, tao thấy trên dantri nhiều thể loại bài nội dung này lắm :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hihi, thế thì bạn nào thích Hotel and Hospitality (or Tourism) Management không làm với tớ ;;) :D.

Ôi SAT, ôi tháng 11, thật là đau khổ. Ngày hôm nay lại còn là ngày xui nhất của đời tao nữa, hãy refer đến YM status của tớ nếu các bạn muốn biết cái gì đã xảy ra :(.

SAFD! (học tập Hiển :D)
 
Thú nhất là cảnh S vào lớp thấy đồng ko mông quạnh =D> (hình như tận cả thứ 6, 7 cơ :)>- ). Lão ở lớp tha hồ tự sướng vui :drummer:

Linh: bạn mày xem chừng rất muốn làm hero in bed b-( :shock: :D .Buồn, giới trẻ ngày nay toàn lớn trc tuổi thôi :lol:, LOL
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hề hề, cuối tuần rồi, ăn chơi đeeeee :D Để tao nói trước, để tao nói trước... ;)

Bắt đầu từ lúc đi học, với bữa ăn sáng cùng anh Sơn, tao mới thấy trân trọng những người tên là Vinh, lại có lúm đồng tiền biết bao :)) Móa, ngày xưa được voi đúng là đòi tiên /:) Khẹc khẹc :(|) Môn Sinh với cô Tiiiiình thật là chán ngán, hình như chả ai học bài cũ cả, 3 đứa hôm này bị gọi lên bảng làm cả lớp thở phù 1 cái rõ dài :D <đe-k ma nào học đâu cơ chứ> Môn Địa với em Hằng nhà ta tranh thủ sang A2 chớp cần câu, được mấy cái đáp án :)>- về làm sướng vui với cả nhà. Tuy nhiên, bài này cũng có 1 sai sót nho nhỏ, vẽ biểu đồ đường thẳng phải xuất phát từ cột mốc :( <tại cái bài hình cột thầy chữa lần trc đấy, hít hít :(> Thầy Đô-rá-ê-mòn làm dân tình tá lả với bài Hình tuần trước :)) Khẹc, cái này tế nhị :))

Diệu Linh hôm nay có rủ lên HelloHanoi làm sinh nhật tăng 2,nhưng chiều nay đi học trên Viện rồi, hông đi đc, :) ko biết trên đấy mọi người thế nào. Ai bít thì lên thở vài phát cái :D

Còn ở trên Viện của tao nhé. Hôm nay có party của Viện Goethe dành cho học viên, tổ chức vào buổi tối tại sân café của Viện. Đại khái nội dung là có cuộc thi hát giữa các lớp với nhau, giáo viên, và 1 số học sinh cũng học tiếng Đức ở bên ngoài cùng tham gia. Ngoài ra nghe cô giáo quảng cáo còn có nhảy nhót, hát hò, bốc thăm gì đó.

Lớp tao là lớp A.1.1, tức là trình độ bé xíu nhất, lại mới chỉ học được có 1.5/2 tháng --> nhưng mà cũng đú, ti toe đăng ký thi hát cùng. Tên bài hát là "Das Gefühl" -> nghĩa là cảm xúc í. Bài hát nghe khá nhẹ nhàng, tình củm. Mà tiếng Đức cũng ko quá "khạc nhổ" bọn mày ạ, nghe lai lai giữa tiếng Anh với tiếng Pháp. Mà giọng con gái hát tiếng Đức nghe hay vãi mèo. Cái cô ca sĩ hát gốc bài "Das Gefühl" ở trên kia tên là Anna gì đó, giọng cứ du dương mê mẩn kiểu giề ế :x Hề hề, nói chung cả lớp phân công tao hát đoạn điệp khúc, cùng mấy ông bà nữa, ở dưới cầm pháo sáng, vừa hát vừa khua khua :D

Khoảng 2h chiều tao lên Viện để học, nhưng đến lớp 1 cái đã thấy mọi người nhao nhao đòi nghỉ học để... tập hát. Cô Hà dạy lớp tao, cười khoái chí <cũng thích nghỉ mà> cho cả lớp nghỉ luôn :)) nhưng với điều kiện tuần sau phải học bù buổi khác +++ Tao bị giao cho việc đi mua pháo sáng với 1 anh, tên là Quỳnh ;;) <con trai mà tên là Quỳnh :))> Lên chỗ Hàng Mã, mua nhầm nhọt thế nào về đến lớp mới té ngửa là đốt pháo sáng này nhiều khói quá :-& mù mịt mịt mù. Sau này lớp mình mà có mua pháo thì rút kinh nghiệm, mua loại ngắn thôi, nhưng thơm mà ko có khói khét lẹt [-x

Bài này có 3 đứa hát chính, cộng thêm cô Hà cũng hát, là 4 người. Thêm đội ngũ 5 đứa <tao với 4 anh zai khác> làm hát hỗ trợ điệp khúc :)>- Cũng ko khó lắm, vì điệp khúc có tổng cộng là 8 câu thôi. Lúc đầu nhớ đc mỗi 2 câu, sau cố mà nhồi thêm đc 2 câu nữa :)) Khẹc :(|) Vì bài hát tên là "Cảm xúc" nên lớp bày ra 1 màn kịch múa phụ họa. Có 1 anh, mặt rất baby điển trai học Kiến trúc, tên là Dương, làm Thần Tình yêu. Thần này có cánh bướm nhé, có vòng đội đầu, có cung tên với một mũi tên là bông hồng ko gai :x 3:-o Khá là hay ho. Người yêu anh này tối cũng đến dự, chụp ảnh khá nhiều, bà í hứa send ảnh cho tao rồi, khi nào up lên đây cho mọi người coi với :D


Để ý nhé, có anh đánh trống khá đẹp trai ở sau sân khấu, tuy nhiên, tao hơi thắc mắc vì trống ở đây ko phải là bộ 4 cái như bt mà là 1 cái hộp hình chữ nhật mà mình chỉ cần gõ tay trống lên đó <?>

Khoảng 4h thì hết diễn tập, tao mệt quá chạy về nhà bác tao gần đó ngủ khì 1 phát đến 6h lại lóc cóc lên Viện.

Party hôm nay có phát vé, 10 khìn 1 chú, nhưng phải đến 6.30 mới soát vé, nên 6h tao vào vẫn ung dung. Ngồi nói chuyện với cả lớp 1 lúc rồi 7h bắt đầu khai mạc. Tình hình là mọi người đến Viện rất đông, ngoài học viên và giáo viên ra, tao còn nhìn thấy cả mấy bạn bên trường Alexandre Yersin gì đó cạnh trường mình cũng đến dự. Tao đoán là bên đó là trường Pháp, nhưng có học tiếng Đức nên đến đây hát hò giao lưu cho xôm. Mà... :)) ở đây cũng có nhiều gái xinh zai xinh lắm :)) ko đến nỗi có nhiều cá sấu :)) Kiểu Hải Anh, My hay Lương lên đây nhìn các bạn trai Đức là choáng liền. Bạn nào bạn nấy cao to đẹp trai, trên cỡ 1m8, xấp xỉ 1m9, ăn nói nhẹ nhàng, cười liếc đưa tình hết sức dễ thương :x Có em Hiếu lớp tao cũng khá bô trai :)) kém mình 1 tuổi, tuy nhiên mặt hơi ngăm đen



Huhuh, người ta đến đây có đôi có lứa hết cả. Giá mà tớ cũng gửi vé mời sang Colorado được nhỉ? ^^

Hôm nay có mấy chị hát cũng khá hay. Có lớp hát bài Lorentia, kiêm luôn đóng kịch nhắng vãi :)) Lại kiểu Héo ngày xưa đóng Thúy Kiều, con zai lớp này giả gái hết, còn gái giả trai ;;) Nội dung kiểu kiểu là có 2 cô con gái đi kén chồng, vì cô chị rất chi nà "hốt" nên rất nhiều chàng trai đến theo đuổi, người đi sau lại dâng lễ vật to hơn người đi trước. Đại khái thế, vì là hát tiếng Đức nên tao đe-k hiểu cái riề :)) Được cái là 2 anh con zai giả gái í, "hốt" thật. Người nuột nà, vòng nào ra vòng nấy, mà mặt hoa da phấn, láng mịn như nhung :x

Phù, nói tóm tắt là tiết mục lớp tao xếp thứ 7, ở giữa chương trình, nhờ có anh Cupid kia nên chung cuộc, được giải Đồng đội ^^ Khá là vui, vì trình độ mình bập bõm như thế mà cũng hơn khối anh chị B1 hay C1 :D Tao còn được tặng hoa nữa cơ :)) 1 bó hồng trắng, loại hồng nụ, chúm chím, trông cuteeee lắm, đẹp nữa --> nhưng cái này là do chân gỗ lớp tao, ông Hưng mua cho >:) hô hô hô. Hơi tiếc là đến lúc tao về, buồn pee nên vô nhà wc gửi bó hoa cho 1 chị rồi chị í về béng nó mất :))

À, 1 cái hay ho: Tất cả những người đến tham dự đều được mời ăn Döner Kebap MIỄN PHÍ <đây là 1 loại bánh mỳ truyền thống ở Đức, ăn cay xè, hăng khủng khiếp vì rất nhiều hành tây, cải bắp tím, được cái cà chua, thịt nướng và nước sốt khá ngon và đậm> Lại còn thêm 1 chai bia Carlsberg cũng miễn phí nốt, :mad:) chim thật. Lớp mình ở đấy chắc ăn nhoay nhoáy. Mỗi người đc 2 cái bánh mỳ cơ, 1 cái Döner Kebap nhé, còn 1 cái là bánh mỳ kẹp xúc xích nướng :x

Sau 14 tiết mục đăng ký thi hát thì đến phần dân tình hát tự do, nhảy tự do. DJ bắt đầu mix những bài nhạc vui vui, kiểu Crazy Frog, hay Dragon Destiny <?> cái bài mà mia-ya-hee, mia-ya-haa, mia-ya-hoo, mia-ya-hoo-hoo... ý :p Hèmm, hay phết. Moị người đc dịp ăn chơi thác loạn, nhảy nhót tưng bừng. Tao thấy có vài điểm mà màn dance này rất lôi cuốn người tham gia:
- Suy nghĩ mọi người về dance thoáng hơn. Nói chung tao thấy hầu hết tham gia ở đây đều thuộc giới trẻ cả, ko ít những người đã đi vũ trường động lắc :)) đùa, ý tao là cũng thuộc loại ham nhảy nhót í. Mà ai cũng dance rất tự nhiên, lắc nọ lắc kia rất thoải mái, chứ chả như nhà mình ngượng như con gián, đứng tịt 1 góc :)) Đang nói người Việt ấy nhé, chứ ai nói các bạn nước ngoài còn tự nhiên hơn cả mình :p
- MC dẫn có cá tính hơn, biết lôi kéo người tham gia hơn. Cách trò chuyện tự nhiên, thoải mái. Khi cần thì kéo những bạn nhát nhát lên nhảy cùng --> b-)
- Cách chọn bài hát cũng hay, vui vui nhắng nhắng --> Liên khúc gia cầm ^^ chó mèo gà vịt chơi tuốt :p Lại còn làm đoàn tàu hỏa nối đuôi nhau đi nhảy khắp sân.
Đại khái đây là cái màn party dance vui nhất tao từng tham gia, nhảy nhót tơi bời đã đời lun. Ko có kiểm tra sát sủng gì ở đây cả :)) Quan trọng là lắc cái gì, lắc thế nào, lắc đc bao nhiêu :)) hố hố

Xong, cả lớp kéo nhau ra ngoài sảnh trước chụp ảnh. Tuy nhiên do chị gái chụp ảnh ko nghề nhắm nên toàn bị đỏ mắt. Chán quá :(. Sau đây là 1 số ảnh:



Khổ quá, chả biết resize ảnh thế nào :(( Bên trái là anh Dương đóng Cupid, bên phải là cô Hà.



Đây là anh Đạo, lớp trưởng :D
Rồi, phởn phơ đi về nhà, tắm táp, đi ngủ thôi.
 
Ôi chết thôi, vừa đi Halloween party về, mẹ ơi vui vãi đái, hay vãi đái, cái gì cũng vãi đái... Chắc ít người biết, cứ xem nghệ thuật hay là tao lại sởn da gà. Từ lúc hết tiệc đến giờ da gà cứ sỏn cả lên. Sướng thế lâu lắm mới được xem nghệ thuật, vãi hay ạ...

Đây là party trường tao, tổ chức ở cái building gần nhà. Cái phòng cũng to, có cái sân khấu. Nói chung là rộng gấp đôi cái phòng PROM lớp mình. Lúc đến là 4h để giúp ông Howard (host dad của tao nếu ai chưa biết) chuẩn bị các thứ thì chưa có gì. 5 rưỡi mới bắt đầu cơ. Lúc 1 tiếng rưỡi này thì tao ngồi xem mọi người tập chương trình. Ấn tượng vãi nồi.

Có con Tara Jo trường tao đến tập. Con này lớp 10 thì phải, cũng hay chơi với tao, tính hay cực. Nó da đen, mông cong, đi đứng ưỡn ẹo, tao kể rồi đấy. Dạo này hay gọi là T.J cho tiện. Mẹ ơi chơi với nó lâu mà đếch biết nó hát hò nhảy nhót thế nào. Lúc nó tập, nhạc bật lên, cả lũ tầm 7 đứa nhảy. Con này thuộc loại dẻo quèo quẹo, lắc mông đánh mông uốn éo vãi pro, tao xem mắt trợn ngược mồm há hốc nước dãi chảy tong tỏng. Chắc tại nó đi đâu cũng lắc mông đâm ra nhảy vãi đái. Con này nếu mà da trắng thì nhìn nó nhảy phê đứ đừ ngay, nhưng mà bọn da đen khi mà há mồm khoe răng trắng ởn + lợi hồng hồng trên nền da đen nhìn không khác gì vượn. Chưa kể giọng nó hát cực ổn, luyến láy như đúng rồi. Điểm nghệ thuật 10/10 không cãi :|

Thêm 1 tiết mục tập nữa. Lại 1 nhóm lên nhảy + hát đệm (ai xem School of Rock sẽ biết, hát đệm là như thế nào). Nhóm này cũng có 1 con cực nổi. Ô hô ai tai con bé nhìn tổng thể thì tầm 12-13 tuổi, nhìn vòng 1 + vòng 3 thì chắc phải 14-15 tuổi, nghe giọng thì đoán nó phải 20 tuổi :)). Nó cấp 2 trường em đấy ạ, chắc cỡ lớp 8. Ôi ôi nó hát hay cực, giọng như Celine Dion :|, tông cực cao, luyến cực dài, nói chung là không đỡ được. Còn bé mà nhảy nhót cũng vãi xoài, lắc phê lòi. Lại 1 phen mặt thộn ra như ngỗng ỉa xem chúng nó tập (tập thôi đấy nhé). Con này nhìn xa thì rõ xinh mà nó lại gần nhìn xấu vãi lúa, mặt đầy tàn nhang :|. Dù sao cũng ăn con 10/10 nghệ thuật.

Ngoài 2 đứa vừa kể thì vũ đoàn múa hát còn có mấy đứa nữa, toàn nhi đồng. Mà nhi đồng bên này không thối tai như nhi đồng Việt đâu, chúng nó bốc + máu phát sợ. Xem có lửa cực, sướng cực. Có mấy nhi đồng chắc chưa đến 10 tuổi nhảy lắc cũng như đúng rồi, xem mà phát hoảng!

5 rưỡi bắt đầu tiệc nhé. Tao nhìn quanh, chả có đứa cấp 3 nào cả. Sư bố sao thế nhỉ, hôm trước ít nhất còn hỏi được biết thằng Nik sẽ đến mặc cả trang phục Bét-men cơ, thế mà biệt tăm. Con Ti-Dây kêu cấp 3 chúng nó không đến đâu, chúng nó kêu chán. Hừm, chán à...

Đầu tiên là tất cả được cho ăn cái đã, tiệc mở đầu bằng búp-phê. Trời ơi ngon cực, toàn món chiến. Tao làm 3 đùi gà + 3 hot dogs + 1 miếng gà hầm đại tướng + 1 tá các loại tôm cá bánh... No vỡ bụng. Ngoài ra còn tráng miệng bằng 2 chùm nho mỗi chùm tầm 30 quả, 10 quả dâu tây và 1 cái donut. Bây giờ vẫn còn căng diều, hê hê.

Ăn xong, văn nghệ bắt đầu. Lúc mở đầu toàn tiết mục tàm tạm không đặc sắc. 1 gia đình cực béo, béo lắm, béo không thể tưởng được đâu trình bày các tác phẩm thể hiện 1 gia đình nghệ thuật. Hóa ra toàn thổi kèn. Mà nhà này thổi kèn kém tắm, mấy thằng béo thổi toàn hết hơi, chắc tại béo quá, chán. 1 tiết mục là 1 bà sơ nhảy lên hát không nhạc, kiểu hát chế, lời buồn cười. 1 ông thầy trường tao lên đóng giả gái thò cái chân gầy nhom đầy lông hát cũng chế nốt, buồn cười phết. 1 tiết mục kịch kiểu cổ điển, kiểu "Who is his name?" "His name is Who!" chắc ai cũng biết.
Nhưng mà họ diễn hay lắm, biểu diễn vãi tè luôn, xem xong vẫn thấy ấn tượng, chứ không lởm khởm đâu :)

Sau đó là 1 loạt tiết mục đỉnh của đỉnh. Đầu tiên là ông Howard lên biểu diễn. Tổ sư ông này đỉnh cực, đỉnh cao nghệ thuật luôn, vãi nón! Trước lúc tập tao hỏi mày chơi bài gì? Ông í bảo tao chơi 2 bài tao tự viết? Choác mày viết bài hát cơ à, vãi đái!! Đến khi ông này phang 2 bài thì thôi rồi, quên sầu. 1 bài viết tặng cha, hay tuyệt đỉnh. 1 bài nói về cuộc sống, đỉnh không kém. Khán giả vỗ tay như sấm dậy. Tao bắt ông í dạy tao 2 bài này rồi, trước khi về chắc chắn phải đánh được, về còn khoe. Sư bố hay không tưởng tượng được :O. Say luôn!

Sau đó là tiết mục nhảy của con Ti-Dây. Mẹ xem hàng thật đúng là khác hẳn xem tập, tập đã hay rồi, biểu diễn thật cứ gọi là lửa bốc nghi ngút chỉ muốn đập ghế nhảy lên bàn gào rú. Vừa xem vừa nổi da gà mới kinh chứ.

Tiếp đến là 1 con bé với bà mẹ nó lên hát. Con bé chắc lớp 6 là cùng. Ôi ôi nó hát, giọng nó cao vun vút, ngân nga vãi pro. Mà bọn trẻ con biểu diễn tự tin cực, cảm giác rất đáng nể. Con bé này hát xong cũng phê thối mồm, nhưng mà không có nhảy nên đỡ đơ hơn.

Tiếp theo là 1 thằng bé hát Rock!! Thằng cu này lớp 7 thì phải, nhưng nhìn nhỏ con lắm. Nó hát 1 bài do nó sáng tác các bác ạ. Lời đại khái là tao còn nhỏ, tao bé hơn bạn bè cũng tuổi nhưng tao là người tự lập, tao làm tất cả mọi thứ = bản thân... Nghe cực tâm huyết, hát cũng cực tốt. Móa, nhi đồng bên này cao thủ kinh khủng!

Tiết mục cuối là tiết mục to nhất. Tất cả nghệ sĩ lên sân khấu trình bày. 1 bài hát nổi tiếng của Halloween, tên là Monster Mash thì phải. Bài này hay cực, mà mọi người biểu diễn thì miễn chê, chỉ có hóa đá há mồm ngồi xem. Đây là tiết mục của con bé xa thơm gần thối múa + hát đệm. Hệ hệ nhìn chúng nó nhảy thấy thương cho nhi đồng Việt quá :|. Mình hồi lớp 7 lớp 8 như chúng nó bây giờ còn đụt tịt cả ra, trong khi chúng nó thì bốc như dân cấp 3 Ams nhà mình :|.

Nói chung là xem xong đơ luôn. Mà hóa ra tất cả bọn biểu diễn là trường tao hết. Đúng là trường "for gifted and talented students," đứa khìn nào cũng tài lẻ đầy mình. Bây giờ phải để ý thêm các nhi đồng cấp 2, ở trường ít thấy chúng nó mà xem văn nghệ xong phục quá. Phục lăn. Bọn cấp 3 thì siêu rồi, 3/4 con trai trong trường biết chiến guitar, nửa trong số đó chiến cực siêu. 1 ít vừa đánh được guitar vừa đánh được piano. Con gái thì piano nhảy hát vân vân cũng rất hãi, thỉnh thoảng chúng nó máu lên hát trong phòng ăn thì hết làm bài tập, chỉ có ngồi nghe cho sướng tai thôi!!

Tiệc tàn, hóa ra chưa hết. Nhạc bật bài "Cotton Eyed Joe." Mẹ bài này hay vãi đái, hóa ra là bài Crazy Frog remix lại, bản gốc ở đây http://youtube.com/watch?v=6nP2nxa3QX8
Nhạc cực bốc, bọn nhảy lên làm 1 tăng nhảy nữa. Ồ ôi, hết muồn về! Thôi không nói nữa, nhìn chung là hay lắm. Tao chết thêm bài Cotton Eyed Joe rồi. Về đến nhà hỏi thằng nhóc lớn, nó bật Crazy Frog lên anh em nhảy. Hehe từ hồi sang đây không nghe nhạc nữa, bây giờ lại hứng lên rồi, thảo nào thiên hạ hay mua Ipod để nghe nhạc. Có khi mượn thằng cu mấy đĩa Crazy Frog cóp vào máy ngồi nghe nhỉ, bọn này nhạc nghe nhộn phết.

Mà tao ra ngoài, tự nhiên con bé xa thơm gần thối chạy lại nói liến thoắng cái gì mà bạn tao cá $1.00 nếu tao dám ra hỏi tên mày. Tên mày là gì? Tao ú ớ mất 1 giây, vừa thở chữ Hiếu thì nó đã chạy biến. Tiếc thế chưa kịp hỏi tên + chữ ký con bé :|. 1 lúc sau lại 1 con nữa chạy ra hỏi tên mày là Brian à? Nooooo! Bọn nhi đồng làm cái gì mờ ám quá!

Hẹ hẹ bọn cấp 3 trường tao ngu vãi, party chất lượng thế mà không đi xem, phí. Thật cái party này nó hay gấp trăm lần cái Prom ghẻ lớp mình, mà toàn cây nhà lá vườn nhé. Lần sau có party chắc mình đến phải lên biểu diễn mất :D

Hôm trước thằng Davide hỏi tao mày thích trường mày ở VN hơn hay Hudson School hơn? Tao thích trường ở Vn hơn, tao học 6 năm ở đấy rồi, nhiều kỷ niệm hơn ở đây. Nhưng mà nếu tao học ở đây lâu hơn thì chắc tao sẽ yêu trường này hơn. Thật tuyệt vời, thật may mắn khi được vào Hudson School :x

Bái bai tao đi nghe nhạc tiếp đây. À làm thế nào để vừa làm bài tập vừa nghe nhạc được nhỉ, tao chả có cái máy nghe nhạc cá nhân nào cả :)

If it hadn't been for cotton-eye joe
I'd been married long time ago
Where did you come from. Where did you go?
Where did you come from cotton-eye joe?

......

____________

Khục khục kiếm được cái này cười sặc tiết :))
http://www5.ttvnol.com/forum/Duhoc/855570.ttvn

Male,19 years old-Location: US
Tôi đang học ở Mỹ theo 1 chương trình trao đổi văn hoá. Những chương trình này hiện nay chắc nhan nhản khắp Hà Nội. Đi học theo chương trình này, mỗi người trong chúng tôi sẽ homestay với một gia đình Mỹ nào đó. Một tháng trước đây, khi mới đặt chân sang Mỹ, tôi nghĩ ước mơ của mình đã trở thành hiện thực.
Thế nhưng, điều tôi không ngờ tới lại xảy ra với mình. Ông chủ nhà tôi ở, damn god, he''s a gay. Ông ta săn đón chiều chuộng tôi hết mức trong những tuần đầu tiên. Còn đến bây giờ, ông ta chỉ một mực gạ gẫm tôi vào phòng ngủ cùng ông ấy. Điều tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra nhưng tôi không nghĩ là gã sẽ buông tha cho tôi.
Khi viết ra những dòng này, tôi đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng tôi mới 19 tuổi, vừa tốt nghiệp phổ thông, chân ướt chân ráo sang Mỹ, thực sự không biết nên làm gì lúc này. Tôi không muốn quay về VN. Càng không muốn mình trở thành kiểu người như ông ta. Các bạn hãy giúp đỡ tôi, hãy chỉ cho tôi biết phải làm gì?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mua cái headphone mà cắm vào laptop.

Đã về nhà :x. Tiêu hết gần 300$ chết mất :(( Nhg thế là tiết kiệm hết cỡ ồi.

Đi viết essay đây, lên thông báo, câu cá, thử settings tí thôi :(( Mất hết đam mê lướt net chế ava rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ơ hay sao ko bạn nào lên kể chuyện thầy Cường ah` :D
Quả là 1 sự thay đổi không khí, giải quyết problems bằng mấy cái speaking đầu giờ.
Tự dưng thầy đùng đùng vào lớp, làm cả lớp mình choáng với 1 bộ áo đỏ (thẫm) quần xanh (đậm), da mặt ngăm đen, trông mặt như trẻ con, nhìn kĩ lại thành du côn. Thầy giảng 1 hồi thì: "Ơ như nói chuyện với bạn ý nhở" . Đến cuối giờ thì, "thầy này có khi rủ chơi bài cũng chơi luôn" :))

Lại còn có việc rất quan trọng, dạy vài câu chạy ra nghe ĐT vài câu, tạo điều kiện cho tao đã bụm miệng nén cười rất khó khăn hềnh hệch với con My, con HA mới iem TLinh. Thầy này hay, hay quá ! :))

Thứ 7 thật tội nghiệp 20 đứa như tao ko được ở lại lớp đón cả thầy Địa cả thầy Cường :)) Này, mà lúc đoán tuổi thầy, con TLinh kêu 27, tao già mồm bảo 25 thôi. Ai ngờ thầy U3 mấy, đã dạy ở trường mình 10 năm, có thâm niên dạy lớp Trung 2 năm và cho em dâu của bọn minh 2 điểm 5 liền tù tì :l
Thôi vớt vát là thầy chưa vợ chưa người yêu các em ah :D
 
- Davide, how old is your sister? Is she eighteen?
- No, you idiot. She's twelve.
- What the hell đi you just say?
- I said she is t-w-e-l-v-e!
- Damnnn, you are kidding me, she can't be t-w-e-l-v-e. She's even bigger than me and as big as you. Is she eighteen, or seventeen, tell me the truth!
- I told you she is twelve. If she is eighteen, why is she not a high school student?
- Sh*t, I'll go check
......
- She's not in high schoo;, you're right. So she should be 8th grade. Is she fourteen?
- Twelve.
- Oh come on! Kolya, how old is Davide's sister? Is she eighteen?
- Hieu, she's not suitable for you.
- I know, that's not what I mean. Is she eighteen or something?
- You don't need to know!
- She's actually twelve, Hieu. She's in 7th grade. But I think she looks like fifteenish.
- Don't kid me O'Phir...

#&^%*#&%^#@

Mẹ hóa ra con em thằng Ý kia 12 tuổi. Điêu vãi đái ra. Điêu cực! Tưởng tượng 1 đứa tỉ lệ cỡ Thớt cao bằng tao 12 tuổi thì có khó tin không, thế mà thật. Ọe :-&.

Hôm nay mất hứng post chuyện, mọi người đọc văn này :D

 
Chỉnh sửa lần cuối:
này, bài văn này đc viết ra để nộp cho cô giáo chấm điểm thật á
thế thì đúng là vô đối vật, em này có trí tưởng tượng siêu phong phú, lần đầu tiên tao thấy có đứa so sánh như thế, bái phục, bái phục

hi hi, hôm nay kiểm tra kĩ nông thật là chân quê, cô cứ ktr thế này có phải tốt kô, chứ cứ như lần trước, lớp mình lại lũ lượt lai 2 con gà mái với nhau.
còn 3 ngày nữa là thi SAT rồi, lo quá cơ, nhưng mà tau vẫn cứ ngồi máy tính thế này thì chết thui
thôi đi học toán đây chiều này quyết tâm là 4 test để mai còn học US His :)
 
Mày nói được thế chắc nhờ hôm thứ 2 xả hết ra rồi đấy, Hải Anh ạ:x Thôi thì cố lên nhé, con Giang ngồi cạnh tao cũng suốt ngày kêu unprepared ko kém gì mày:D
Thầy dạy Sinh hôm nọ hay thật bọn mày ạ:)) thầy giảng cứ ào ào, chuông phát về luôn ko lằng nhằng:)) Thứ 7 này lớp ta còn khoảng 10 đứa ở lớp sẽ đón chờ 1 ngày-ko-có-cô-giáo, đây là dịp ngàn năm có một, đề nghị các bạn bùng SAT ở nhà cho vui:))
Nhân đây mai phải vệ sinh bàn ghế, các bạn nhớ đem giẻ đầy đủ:)), mình cứ hi vọng bùng được đội tuyển nào ngờ, học ĐT trước rồi mới làm vệ sinh:(
Sắp tháng 11 rồi:x, sướng ơ, hi vọng tháng 11 khá khẩm hơn tháng 10.
 
Back
Bên trên