Hola!
Vâng tuyển trường The Hudson School vừa có 1 trận cầu nảy lửa giao hữu với tuyển trường University High School. Xét về kinh nghiệm, tuyển trường tao có bề dày hơn 1 chút vì đã có vài năm kinh nghiệm (phần lớn là đội bóng nam nữ chung vì mọi năm nam 20 nữ 70

), năm nay phá kỷ lục trường từ xưa đến nay: nam = nữ = 47

) còn trường kia hình như là năm đầu tiên có đội bóng

)
12h, các tuyển thủ tập trung ở trường, đồng phục đủ cả. Sau đó coach đến phát bảo hiểm tay chân + tất. 12 rưỡi đoàn lên xe đi sang Jersey City, sân ở Lincoln Park (nghe như Linkin Park

). Dến nơi, đội bạn đã có mặt và đang tập dượt. Đội tao cũng khởi động bằng các động tác stretch và chạy 1 vòng quanh sân.
Cổ động viên gồm mấy ông thầy, ông thể dục béo thì cầm máy ảnh chụp lia lịa. 3 đứa con gái trong trường ho hét um sùm. Cũng khí thế ra phết

)
Trước giờ vào cuộc, lão trọng tài gọi 2 đội ra nói lảm nhảm theo cái giọng lơ lớ, nghe như Ấn Độ: "We arrrre herrrre to play balllll, not to play peoplllllle...". Đây là đá giao hữu, không giới hạn thay người
Vào sân. Đội hình đội tao có thằng da đen chơi bóng rổ cực siêu làm goally, tao nhận vị trí defense, được lão coach cho đá phòng ngự cánh phải. 2 chú Đức đá tiền đạo chính, chú Ý (đội trưởng) và chú Nga đều đá tiền đạo cánh. Hiệp 1 trôi qua cực kỳ nhàn hạ cho tao và thủ môn. Thủ môn không phải làm gì cả hiệp

). Trường tao áp đảo hoàn toàn. Bên kia không thể ngóc đầu lên được. Liên tiếp các bàn thắng được ghi. Tao chỉ chạm bóng đúng 1 lần trước khi được thay ra sau nửa hiệp.
Sau 5 phút, lại được thay vào sân. Lần này tao đá tiền về trung tâm. Chạm bóng thêm lần nữa trước khi hết hiệp. Hiệp 1, đội ta đè đội bạn với tỉ số 5-0

)
Giải lao, xuất hiện thêm 2 cổ động viên, 2 con Cait và Jo. Đội hình cổ động viên tăng thêm 2 mống.
Sang hiệp 2, tao lại được cho ra. Coach lần này muốn thử đội hình, chuyển phần lớn tiền đạo xuống đá phòng ngự, chuyển phòng ngự lên tấn công. Thằng Thủ môn thì đá tiền đạo, vị trí thủ môn giao cho 1 chú hậu vệ. Hiệp 2 không sôi động như hiệp 1, vì phần lớn hậu vệ đều đếch biết ghi bàn

). Sau 1 lúc, tao được thay vào đá tiền đạo trung tâm, cùng 1 số thằng khác được thay vào, hàng công mạnh lên đáng kể. Liên tục những pha phạt góc ghê gớm (combo có lần 7 phạt góc 1 lúc), đội bạn truy cản ác liệt và ăn 2 thẻ vàng. Tuy nhiên ghi bàn không phải chuyện dễ dàng. Tao có bóng mấy lần mà sút không thành công. Chỉ có 1 lần lúc gần hết giờ chuyền khéo cho Keno, chú co giò sút tung lưới đội bạn, lập hatrick và mang về chiến thắng 6-0 cho đội nhà.
Sau đó thì lên xe về trường rồi về nhà. Hết.
Ảnh đầu tuần sẽ dán trên bản tin trường hehe. Tao nhờ lão thể dục mail rồi, sẽ cập nhật càng nhanh càng tốt ^^
To mọi người: Năm học lớp 12, chắc chắn là dở òm, ai cũng biết, lại thêm đội ngũ giáo viên như phim con heo, chán là phải. Ai có nhã hứng kể chuyện cô thầy lên tao còn nắm bắt tình hình nội địa với

. Thùy nhợn học nhiều là để mong giảm cân, nhưng do ngồi học quá lâu, lại vừa học vừa ăn chips vừa uống sữa nguyên kem nên chẳng những không giảm cân mà còn phát phì, nhất là phần mông bị phù do ngồi quá lâu. Vì vậy mọi người đừng nên học quá nhiều kẻo hóa nhợn

). Nhân tiện khoe luôn, hồi ở VNam 1 ngày tao tự học 15 phút.
Héo ơi mày post ảnh tao thấy gái mẽo ko = 1 góc gái việt. Chưa kể lại 1390 SAT nữa. há há. Với lại bọn nó mông má cả tấn phấn lên rồi í. Ở VN là authentic hiểu chửa
Đúng là mù quáng

). Khách quan mà nói thì lớp mình chả đứa nào = 1 góc con Jo. Nó cao hơn thằng Nam đấy

). Con này nó bảo SAT nó gần max score, nhưng nó không nhớ là bao nhiêu vì "take lâu lắm rồi". Khỉ thật /

. Không hiểu gái Việt mày bảo là gái nào? Mai Phương Thúy hay Phùng Thanh Thùy

)
Hasta la vista b-)
[R]