Hê hê, hôm qua, lớp mình biểu tình trên ĐTH
rất cảm ơn mọi người vì đã tham gia vào chương trình nhé :x
Công nhận tao thấy mấy cái phát biểu của bọn lớp mình hay thật

nghe đến là tràn đầy tâm huyết ... và đến tận khi về nhà , bọn mày vẫn còn thật là tâm huyết ...
Ôi tao ko ngủ đc chúng mày ah. Sau khi từ cái đài truyền hình đấy về, tao như con điên ý. Mong các bạn đừng cười tớ. Lý do mà tớ ko ngủ đc quả thật là rất chuối. Tại tớ bức xúc quá. Quả thực tao quá thất vọng về ĐTH.
Sau này bọn mày làm bộ trưởng bộ giáo dục đi

chắc chắn đất nước sẽ tiến lên

mà thực sự ko phải mấy ai cũng tâm huyết được đến thế đâu
Tao thấy chương trình thì ko hay _ người dẫn ko hay < nếu như ko muốn nói là chán

> đúng như cái Linh nói
Dẫn chương trình thì ko có tính cách, chẳng có quan điểm, mờ nhạt hết chỗ nói, đã vậy lại ko làm chủ đc trường quay, dẫn đến tình trạng người phát biểu nói quá dại, quá dài.
Nhưng khoái cái phần bọn mày quây chị dẫn chương trình

< cho chết > heheh .... chị vừa hỏi thăm " Các em học lớp mấy rồi" _ " Bọn em học lớp 12 ạ " _ < chị chỉ Hạnh Dzung > " Lớp 12 mà bé thế này á? " ... thì bị chính Hạnh Dzung tấn công luôn

< bé à

>. Với cả cái phóng sự có phỏng vấn mấy đứa lớp mình

hay thế ... :x nghe bọn mày nói thẳng toẹt ra luôn ... sướng
Công nhận là mấy cái chị Tâm Việt nói chán thật, chị tao về nhà cũng phải bực mình , nói nghe sáo rỗng mà lại còn sai : cái gì mà nếu chỉ phụ thuộc vào trí thông mình thì cứng nhắc này kia ... ơ, tao tưởng bọn thông minh mới là bọn linh hoạt nhất chứ ... nói linh tinh ...
Mà tại sao ko chọn người mà nói. Để 2 con ngu ấy nó làm loãng chương trình.
Còn có nhiều vấn đề đằng sau đó, vấn đề tiêu cực :-?
CÒn 1 đứa thì khoe kiến thức. Kiến thức thì = cái móng tay. Cái gì mà trạng nguyên với lại IQ? Thế ra những ông lớn như TQuoc ko có cái chế độ đáy ah? Thế có mỗi VN là IQ với EQ chắc? Nói ngu như thế mà cũng nói đc.
Mà biết là thế thì tại sao người dẫn chương trình ko can thiệp? Ngồi trơ mặt ra.
Linh ơi, tao đã nói rồi mà, ko phải ai làm ĐTH cũng là người giỏi đâu

hôm đó, mày đến & chứng kiến tận mắt roài đấy, tao cũng chỉ mong sau này, mày làm truyền hình đi, cho đất nước nhờ

tao nói thật sự đấy
Chị tao với tao về nhà cứ tấm tắc khen mãi lớp mình ... bọn mày đã thực sự có phản ứng trước một vấn đề như thế, thực sự bức xúc ... nhưng chị tao cũng bảo là có nhiều chuyện mà học sinh chưa thể hiểu hết được đâu :-? ngay cả những khách mời đến trường < đều tầm chức vụ cao > họ cũng phải nói chuyện rất khéo chứ, để ko bị ảnh hưởng đến bộ, đến vụ của họ ...
Hmmmm .... cảm ơn mọi người một lần nữa nhé

:x vì đã rất nhiệt tình với chương trình

:x nếu bọn mày vẫn còn bức xúc thì cứ post bài lên, để có gì tao nói với chị tao
@ Tú Anh: tớ đấy. Xinh không. (Sexy ko)

)
:-? ... thảo nào, đúng là Phương Dzung có khác :x :x :x :x :x
T.ANh ơi, nếu sau lần này mà chị T.Anh có bị trách là em đưa đến toàn những đứa ghê gớm, đanh đá, đầu gấu, thì xin lỗi chị hộ bọn tao nhé . Quả thực là bức xúc quá ko kiềm chế đựoc

chẳng ai trách gì cả đâu

mấy khi có được một lũ học sinh đầy nhiệt tình, tâm huyết thế

bọn mày cứ chịu khó tấn công cái chị dẫn chương trình cho tao

hê hê .. hay thật ... hi vọng lần sau lớp mình lại được mời làm chương trình phát nữa

uy tín UKA1 ngày càng được nâng cao
