có vẻ sau vụ Đờ-Mờ lớp mình hơi bị kiệt sức thì phải. pó tay!
16.10
tao bỏ học cả ngày chui lên trường giúp các bồ vẽ vẽ vời vời. vải font của bọn mình là cái loại rẻ tiền nhứt mà chúng nó có thể mua, hơi giống vải bao tải

tình hình lúc đó là vẽ cảnh phố phường Hà lội những lăm 30 của thế kỉ trước 8-} con PZ được cử đi mượn chị nó/chị hàng xóm của nó mấy cái tranh về phố cổ <bà kia bán tranh trên Nguyễn Thái Học mà> èo, trông chán ơi là chán thế mà những $7, thật là buồn ỉa :-& chúng ta quyết định ko cọp-pi mà chỉ chôm chỉa vài phần thôi.
Ý tưởng như sau: Hà Nội là 1 sự kết hợp hài hòa giữa cái truyền thống và hiện đại. Bên phải là những mái nhà khu phố cổ, xiêu vẹo, rêu phong, tông màu trầm đứng lẻ loi đơn côi... Bên trái là hoàn toàn một không gian màu cam rực lửa đầy sức sống. Chúng ta vẽ hơi thiêu thiếu, vì í đồ của chúng ta là như vậy.

) Trông hơi giống tranh các bé mầm non vẽ, nhưng màu cam đẹp mà.. Cứ như Hà Nội đang cháy... cho nên trời mới mưa để dập lửa

)
ăn trưa lúc 1h, đến là mệt. nói chung sơn sơn vẽ vẽ vời vời, tay chân lấm lem cứ như mấy đứa thợ xây, ô nhiễm môi trường nữa

hừm, nhưng đến lúc hoàn thành rồi thì thấy thật tự hào.
đi mua bột thật là nhắng. cứ tưởng tượng mặt bà bán hàng trố thố lố ra khi nghe tao với thằng Linh nói chuyện, đến là ngại. nào là mua bột nào rẻ nhất, khai khống lên như thế nào <từ 4K/lạng lên 25-40K/lạng ---> vãi khủng> rồi 2 đứa cười hố hố "kiểu này đút túi 2 triệu rồi"

) bà già kia sợ xanh mắt mèo khi tao hỏi hóa đơn, bà nhất quyết ko chịu kí <sợ vạ lây> để mặc bọn tao thích gì thì làm
17.10
đến trường thấy con Linh làu nhàu vì hôm CN ko ai báo cho nó lịch mới của Đờ Mờ. Chết tiệt cái bọn nào báo đấy. Vớ va vớ vẩn ko chịu đc. Đứa ko làm thì báo mà đứa làm hùng hục ra thì đek thấy giề. May mà con Linh gọi cho chị Hằng, ko thì khổ thân nó. Tao lại nhớ đến cái thân tao cũng y như thế. Ko gọi cho thằng Tuấn Linh thì cũng chả biết là lịch thay đổi. Đang định 4h sáng dậy đây này. thật là chó [-x
thằng Đăng cũng bị ức chế vì BTC loại tiết mục We will rock U ra. mợ, bao công bọn mình chuẩn bị, làm ăn như cục c**, tại cái bọn Đờ Mờ cũng đú làm cái kia, ... ựa,.. :-& tao ko hát nhưng cũng thấy bực nữa là nó với mấy thằng con trai. thằng Nam thằng Linh hôm qua chạy long xòng xọc lên để chuẩn bị cho màn tiếp đất của thằng Đăng, thế mà công toi...
đến chiều làm. ĐM làm khá ổn, hơi thối tẹo. nhưng đến phần bọn mình thì bắt đầu lởm

) chà, lần nữa tớ lại chửi cái bọn BTC làm ăn như cục c**, đến là pó tay, bỏ rồi lại lấy We will Rock U. Bố khỉ, chả chuẩn bị cái éo giề cả, trông thô ơi là thô. Được cái thằng Đăng hát nhiệt tình ghê, bốc lửa, hơn đứt ĐM còn giề

đoạn sau cu cậu hơi hụt hơi, mất giọng, nhưng nhảy xuống sân khấu thì tuyệt vời!!! :x thật là "nổi loạn!"

=D>
đi ăn cho xả xui, ở hàng bô bô cha cha quen thuộc

rồi lục tục đi về. kết thúc ngày mỏi mệt...
18.10
cái bài presentation của những đứa cuối cùng. tuy ko hoành tráng như bài em Đăng nhưng lần này nhiều phim phọt nhạc nhẽo cực

) con Vịt Nga cho hẳn cái flash <nhưng hình như ko phải nó tự làm> về Kim cương, nghe đến là buồn ngủ. Dài ơi là dài, lê thê lê thê.... Bạn Tuấn Linh làm về Heavy Metal, thật là bốc lửa khi anh phải gào to át tiếng nhạc. Lại còn "thank you for listening to me, not the music" ở cuối bài nữa. đến nhắng. Héo về Hitler, đọc tiểu sử, ngáp |-) ông Hitler này giỏi nhể :-? tao chân quê Nano thôi

nói hào hứng thế mà nhìn bọn ở dưới mắt trố thố lố đến là buồn đồng....
thôi, ngại quá. té đây.
tí quên. Tuần sau có cái US University Fair của IIE. tao post bài intro lên 04-07 rồi. thứ 2 tuần sau sẽ nói rõ hơn. chúng mày đi nhé, ủng hộ tao. tao làm đại diện cho 1 trường trong đấy, tên là tờ-cu <TCU

> thế nhé. yêu các bạn.