Ngày hôm nay ghi nhận sự trỗi dậy mạnh mẽ của Niutơn. Mặc dù 2 tiết tiếng Anh cuối được nghỉ, chỉ còn Lý và Hoá - thế mạnh của Tuấn Linh - nhưng Niutơn đã cho thấy một bộ mặt khác hẳn với hai ngày gần đây.
Tiết đầu tiên là tiết Lý. Cô Hằng bước vào, và tươi cười hỏi về danh sách lớp. Tất nhiên, thầy Thế Anh đã thủ danh sách từ hôm nào rồi, nên chị HT chả có gì để mà đưa cho cô cả. Vậy mà cô không hề trách mắng bởi sau khi nghe đến thày Thế Anh một cái, chợt cô cúi đầu cười một mình, ngượng ngùng e lệ. Hai người chắc có quan hệ sâu xa đây. Cũng dễ hiểu thôi, cô và thày đều còn trẻ, chắc cũng mới về công tác ở trường ta, nay lại được phân công cùng một lớp, nên có đôi chút quan hệ cũng là chuyện bình thường. Ấy thế mà mọi người cười ra mặt, khiến cô càng ngượng hơn, mặt đỏ lên trông thấy. Cực chẳng đã, cô đành đánh trống lảng sang chuyện thiếu phấn. Nhưng mà phấn đã bị chị Tơ đem bán lấy tiền tiêu hết rồi, còn đâu nữa ? Thế là Tơ phải lật đật sang lớp Lý xin một cục đem về cho cô và các bạn dùng. Đến cuối tiết 1 thì Tuấn Linh được cô gọi lên ghi điểm. Tất nhiên là anh đã thành công, tỉ số là 8-3. Cũng xin lưu ý là lúc này bên cạnh Tuấn Linh không phải là chị Mo tần tảo mà là anh Phan Thú đẹp zai. Phan sau khi bị Niutơn bỏ rơi cũng quay sang trợ giúp cho Tuấn Linh. Ngoài ra, Tuấn Linh cũng tranh thủ sự ủng hộ của thị trường tổ 3. Hôm nay, anh đã bắt liên lạc với chị Tịnh, hỏi han về tình hình học tập và thi cử của chị. Tất nhiên, chị Tịnh cũng có nghe đôi chút tiếng tăm về anh Linh, hôm nay lại được trực tiếp nói chuyện, nên rất lấy làm hạnh phúc. Chị như bị Tuấn Linh thôi miên đến nỗi trong suốt cả tiết 1, Tịnh cứ như người ở trên trời vậy. Giờ ra chơi đến, Tịnh tót một cái ra ngồi cạnh Tuấn Linh để tâm sự. Với Tuấn Linh, được một người đẹp như chị Tịnh quan tâm săn sóc thì còn gì sung sướng hơn nữa. Ấy vậy mà mới sung sướng được một lúc, thì chị Mo chợt bước vào lớp... Tịnh vội vàng quay về chỗ, áo quần vẫn chưa xơ vin. Còn Tuấn Linh hớt hơ hớt hải ra đón Mo. Trên khuôn mặt cô thoáng nét buồn...
Về phía Niutơn, sau hai ngày bế quan toả cảng, anh dường như đã nhận ra sai lầm của mình. Thế giới đang "toàn cầu hoá" rất mạnh mà anh chỉ bo bo với cây bút, quyển vở nên việc tụt hậu là không thể tránh khỏi. Chính vì thế, ngày hôm nay, Niutơn đã chính thức mở các mối giao lưu với bên ngoài. Người đầu tiên Niutơn nhắm đến là chị Tâm, người ngồi ngay sau anh. Bao nỗi niềm khoa học ẩn sâu trong lòng Tơn hôm nay được trút lên đầu chị Tâm. Hai người nói chuyện khá tâm đắc. Tơn thỉnh thoảng lại nở nụ cười hì hì quen thuộc, báo hiệu sự trở lại của anh. Quả thực, anh ghi điểm như chớp. Tiết Lý rồi cả tiết Hoá nữa, Tơn đứng lên trả lời rành mạch 3 câu hỏi của cô và thày, ghi 3 điểm trong sự ngỡ ngàng xen lẫn phấn khích của các bạn. Mặc dù Tuấn Linh cũng ấn tượng không kém khi ghi thêm 2 điểm nữa, nhưng sau hôm nay, có thể khẳng định một điều : Newton Returns. Có lẽ nào, chị Tâm sẽ đem đến cho Niutơn sức mạnh như chi Mo đã làm với Tuấn Linh ? Câu trả lời sẽ có trong các số sau.
Ngày hôm nay, đáng lưu ý nhất có lẽ là tiết Hoá. Thày Thế Anh đưa ra câu hỏi, cả lớp, tất nhiên, im phăng phắc. Lúc này chỉ có Niutơn dũng cảm đứng lên ghi điểm. Nhưng chuyện anh ghi điểm thì chẳng có gì phải bàn rồi, vấn đề là lúc đó, Trung Kún và Nam đang to tiếng với nhau. Nam sẵn trong bụng vẫn hằn học Trung về vụ làm nhục ML trước lớp ngày hôm qua nên xung đột sảy ra là điều ko thể tránh khỏi. Có điều nó lại diễn ra đúng vào lúc thày đang giảng bài. Thế là thày gọi Trung lên nhắc lại lời thày. Trung Kún vẫn còn hoang mang và lo sợ trước bè đảng ML, nên cậu đứng lên mà ko nói được lời nào, mặt cắt ko còn giọt máu. Đến lượt Nam, nhờ được bạn bè giúp đỡ, cậu cũng nói được 2-3 câu nhưng mà chả ăn nhập gì cả. Thành thử ra cả hai người đều bị thày bắt đứng. Cứ ngỡ hai bạn ngồi xa nên ko trả lời được, thày bèn gọi Mĩ Dung ngồi ngay bàn đầu lên nói. Ai ngờ, Mĩ Dung lúc trước mải ngắm dung nhan Niutơn nên quên khuấy mất việc nghe giảng. Thành thử chị đứng lên mà chả khác gì Trung Kún. Quá thất vọng, thày Thế Anh chỉ biết lắc đầu. Cả lớp hồi hộp lo lắng. A1 mà như thế sao ? Một nỗi xấu hổ ê chề đang bao trùm lên vẻ mặt các bạn. Nhưng từ góc lớp, một giọng cười khanh khách cất lên. Tất cả đều quay lại nhìn. Thày cùng nhìn, rồi thày mời người đó đứng lên trả lời.Đó là chị Nhã. "Trời ơi ! Xong rồi" - Cả lớp thầm nghĩ. "Gọi ai chứ gọi cái mụ này thì có khác gì gọi thằng Trung" - Nam nói nhỏ. Không một ai hi vọng rằng chị Nhã sẽ trả lời được câu này, phần vị câu này quá khó, ngay đến cả Niutơn cũng phải chật vật mới nói được vài ý, phần vì chị đang làm một cái trò gì đấy mà ko chú ý nghe giảng. Và chị Nhã đứng lên, nhẹ nhàng, yểu điệu. Ai cũng cầu nguyện cho chị, mong chị siêu thoát. Đột nhiên, chị tuôn ra một tràng những iông, ibà rồi thì icon icháu... đến độ thày cũng lác hết cả mắt. Đang bồn chồn lo lắng vì câu trả lời vượt cả tầm hiểu biết của mình, bỗng nghe tiếng chuông báo hết giờ học, thày như vớ được cọc, vội giải thích qua loa, giao bài về nhà rồi cho cả lớp nghỉ. Thế là chị Nhã đã cứu cho lớp một bàn thua trông thấy.
Tiết hoá cũng là tiết khép lại một tuần học sôi nổi, vui khoẻ vả có ích. Kết thúc tuần này, người thắng lợi là Tuấn Linh với tỉ số khá chênh lệch 10-6. Tuy nhiên, Niutơn cũng cống hiến cho khán giả những màn rượt đuổi tỉ số gay cấn và đẹp mắt. Hứa hẹn sang tuần sau, Tơn sẽ có những chiến thuật phù hợp hơn để vượt lên Tuấn Linh.
PV TQM