..:A1 05 - 08's New E Diary:..

dạo này đi học mệt kinh hôm qua đi suốt từ 6 ruoi sang đến tận 10 h tối mới về nhà:(:)(( đau chân ko chịu đuoc:(:)((
đã thế lúc nãy bị ngã cầu thang 8-} đến chêt mất
 
Có gì mà chết.
Tớ đang sợ môn địa.
Mấy ngày học địa tớ cứ thấy bồn chồn ăn không ngon ngủ không yên.Mà càng nghĩ đến càng thấy sợ.
Còn chuyện sử thì ko có kiểm tra miệng đâu, theo một số nguồn tin đáng tin cậy.
Hôm nay thấy mấy bạn kon trai lớp hóa 1 sang lớp mình thăm bạn Tuấn Linh..các bạn í cười vui vẻ lắm..tự dưng thấy cảm động.

Mà sao lớp Nga bảo còn phải thuyết trình cả Kĩ nông?lol
Nói chung là hiện tại tớ đang cảm thấy bất an kinh khủng..Năm nay học hành sao đây...
 
Sau một thời gian rất dài post hôm nay lên scam tí, mục đích chính là khoe avatar + signature mới.
Thứ nhất là chúc mừng bạn Đỗ Thanh Nhã hoàn thành chương trình văn lớp 12.
Thứ hai là chúc mừng sinh nhật trưởng(vỗ tay).
Thứ ba là phần kể chuyện. Hôm nay là một ngày khá là sáng, nhưng mà không vui lắm. Thành Ellipi của đế quốc Babylon đã bị bọn barbarian, bọn thổ tả ăn lông ở lỗ, quân khủng bố cướp bóc, man di mọi rợ.........ransack 1 cách dã man. Mọi chuyện bắt đầu với câu warning của Military Adviser "We heard of a massive barbarian rise near Ellipi."-"Massive huh?". Massive turned out to be...khoảng 12-18 units. Oạch. Unit giữ thành đã chiến đấu anh dũng chống lại lực lượng "mọi" đông hơn mình gấp chục lần. Anh đã lvl up từ regular lên elite sau khi tiêu diệt 4 đơn vị quân "mọi". Nhưng sau cùng anh đã hết HP(Harry Potter) và ngã xuống...Dân chúng bị bắt làm nô lệ và bọn "mọi" đã cướp đi rất nhiều tiền bán công nghệ của Babylon, làm cho ngân khố quốc gia từ 15xx bị đao xuống còn 6xx... :-((
Nhưng không hề gì, ta sẽ hack lại heheh. For an empire to stand the test of time.
Phần cuối cùng là post câu đố:
Cao ở giữa và tròn ở hai đầu là gì?
Hay phiên bản tiếng Anh(make more sense):
What's high at the middle and round at both end?
Đơn giản thế thôi. Chúc mọi người năm học mới NO CHEATING.
Minh out.
P.S: Mấy cái ảnh trên mắt đỏ rực trông hãi quá.(vampire?)
 
HAPPY BIRTHDAY TO A1'S Monitor :x
Chúc trưởng xinh đẹp ngày 1 xinh đẹp :x
CHúc trưởng sẽ là 1 lớp trưởng "gương mẫu" :> hiểu lũ dân đen bọn tớ :)) dung túng cho A1ers bùng học :)) :p
Chúc trưởng có thể chia sẻ tí thông minh tí chăm chỉ cho mọi ng :x :p
Chúc trưởng mọi thứ trưởng muốn đc chúc :*
Best wishes 4 u :*:*:*
 
mk, vừa đi về xong, mệt điên lên được :D mà cái bọn úc này cứ nằng nặc đòi về nhà thằng trố ngủ mới chết chứ :))
mà của nợ mình chơi cái trò truth or dare bị chúng nó bắt đấm ngực như kiểu king kong....rồi từ đấy toàn bị gọi là monkey :((
thôi bb các bạn >:-D<
 
trưởng >:D< chúc trưởng xinh gái thêm, học giỏi hơn, đã hiền càng hiền hơn, thix thằng nào thằng đấy đổ ;;) ,noái chung là những điều trưởng mong ước :D
hehe con ml con tịnh : quất j thì quất luôn đi, nhanh lên, ko các bạn về mứt nại tiếc ;;)
 
HAPPY B-DAY 2 TRƯỞNG !!!!!!!!!!!!! :* :* :* :* :* :* :*

CHúc trưởng luôn vui vẻ, yêu đời, xinh tươi, đáng iu ( mặc dù đáng iu lắm rùi :x) , học ngày càng giỏi ( vừa vừa thôi để tớ còn đuổi kịp :D) và đạt được những điều mong muốn :* :* :* :* :* LOVE YA SO MUCHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đi chơi vui vãi lúa, nhưng cũng hơi mệt 1 tí :D :D :D :D :D

Tao cũng thik overnight ở nhà bạn Trố nhưng phụ huynh ko cho :( :( :( :( :( Thôi thì mai đến nhà nó thác loạn rồi tối về nhà vậy :D :D :D :D :D

Hum nay ko thua Truth or Dare lần nào \:d/ \:d/ \:d/ \:d/ Con ML phải biểu diễn làm Kinh Kong trước mặt bao nhiêu người :)) :)) :)) :)) :)) Mỗi tội đến lúc chơi oẳn tủ tì thì bị thua, phải uống Coca pha với tương ớt và hạt tiêu 8-} 8-} 8-} 8-} 8-}
 
tình hình là năm nay chết chắc rồi:(:)(:)((
sao chưa vào thầy Minh đã kêu là kỉ luật khối chuyên ngữ ko tốt thế:(:)((
ko hiểu cả năm dc mây ngày như hôm nay nhờ:)):)):))=))
 
Gặp London hôm nay như fiu` :(( mie cho ngay câu '' ko đi nước ngoài à " rồi cười mỉm mỉm như cái thằng điên :| mie muốn đấm cho vỡ mặt :|
úc hay nhờ :D
 
BẠn A1 nào có ảnh giao lưu ÚC thì up lên cái nhỉ :D
 
zoi hôm nay test 15' khó như đúng rồi
tao chả hiểu dạy thế và kiểm tra thế thì được mấy điểm nữa đây:(:)(:)((
 
Sau một tuần thi đấu chính thức, đội hình GV-United có vẻ không nguy hiểm như đã dự kiến.

Trên hàng công, sau trận đầu vắng mặt, tiền đạo Phương Nam đã trở lại. Trung Kún và Phan Thú được đôn lên đầu để đối phó với chị. Ngoài ra siêu sao bắn máy bay Tùng Chấu và chị Mo cũng được điều lên để trợ thủ. Rõ ràng, chị Nam đã có những toan tính rất kĩ lưỡng trong mùa giải mới. Bên cạnh tiền đạo Phương Nam là chị Xuân Tình. Đúng như tên gọi, chị thi đấu rất "tình cảm", không quái chiêu như đã dự đoán. Theo chị Hoài Anh, cầu thủ đội FC UKA1 thì chị khá hiền, và dễ đối phó.

Ở hàng tiền vệ, đội trưởng MG chưa thể hiện đc gì nhiều. Có lẽ do tuổi cao sức yếu, lại phải đối mặt với một đàn cầu thủ toàn là con gái con lứa nên anh thi đấu có phần hơi e dè. Nhưng dù sao, chúng ta cũng phải đề phòng vì anh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Thi đấu thấp hơn anh MG là chị Thị Hằng - truyền nhân của Mrs.Tâm Lý. Có thể nói, Thị Hằng chính là Tâm Lý cách đây 30 năm. Tuy nhiên chị vẫn có những nét sắc sảo hơn, hứa hẹn đây là một tiềm năng lớn. Hai bên cánh, được dự báo trước, tuy nhiên đội 11A1 FC cũng gặp nhiều khó khăn với Văn Thị Hương khi chị chơi rất nghiêm, ko để cho đội nhà có một giây phút ngơi nghỉ nào. Anh Trung Kún đã bị trị dằn mặt trong trận thứ 4 vừa rồi. Ở phía bên kia, anh Thế Anh với sức trẻ khỏe nhưng không để lại dấu ấn sâu sắc. Anh đã chịu khuất phục trước một đội hình với toàn các "bóng hồng" và đành chịu "Báo trước KT cả 15'".

Ở hàng thủ, cặp trung vệ khét tiếng Dung Dân - Nga Sinh luôn đc chú ý. Tuy nhiên các chị vẫn chưa gây đc nhiều khó khăn cho đội ta. Chị Dung Dân sau mùa hè vừa rồi có vẻ đã giảm cân rất nhiều. Cơ thể lực lưỡng của chị đã đc thay thế bằng một cơ thể mảnh mai hơn, nhưng tốc độ và sự quái chiêu của chị thì có vẻ không hề suy giảm. Với sự ra đi của hậu vệ biên Định Sử, không ít khán giả đã khóc. Những cũng không cần phải quá buồn làm gì, bởi người thay thế anh, hậu vệ Huy - được coi là Mr.Định number 2 - cùng một phom người, cùng một lối chơi, và hứa hẹn, anh sẽ cũng ...bán độ. Ở cánh bên kia, chị Điệp lại mang đến một lối chơi hoàn toàn mới, đó là "lấy công bù thủ". Chị phòng thủ không chặt, và rất ham tấn công. Nhưng những đường tấn công của chị lại mang lại nhiều nét sôi nổi và hào hứng trong lối chơi. Có thể nói, tôi thích lối đá này của chị.

Vị trí thủ môn luôn là vị trí quan trong nhất. Với chị Lan Anh - đó là những đường bóng cơ bản. Còn với chị THằng - phải vươn ra tầm quốc tế, Vê Đúp Tê Ô. Hai người tuy hai lối đá nhưng lại chung một mục đích. Điều này sẽ gây nhiều khó khăn trong việc chuẩn bị lối chơi của đội ta.

Cũng trong tuần này, cựu đội trưởng Tuyết Hạnh đã đến sân thăm hỏi anh chị em đội bóng. Với chị, được thi đấu là tất cả. Chị đã hứa sẽ phấn đầu làm theo 5 điều Bác Hồ dạy để có thể nhanh chóng trở lại sân bóng.

Nhìn chung, qua một tuần, các cầu thủ đội GV-United không để lại nhiều ấn tượng lắm. Hầu hết đều áp dụng lối đá ru ngủ như chị Tình, anh MG, chị LA... tuy nhiên chúng ta vẫn phải hết sức cảnh giác. Trong tuần sau, hứa hẹn đội bạn sẽ bắt đầu tổ chức tấn công. Tôi hi vọng, sẽ có người bán độ.

PV TQM

Tin mới nhận : hôm nay, chị LA đã chính thức khẳng định những bất đồng với đội bóng lớp ta. Theo chị, đội ta đã chơi không đẹp, dùng nhiều tiểu xảo đặc biệt trong các trận kiểm tra. Chị tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp cứng rắn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đọc bài TQM hay lắm lắm í :)) :)) :)) :)) :)) :)) Sau 3 ngày vắng bóng, bây giờ tao mới được cập nhật thông tin về đội bạn để có đấu pháp phù hợp :D :D :D :D :D :D :D :D :D

Bài TA hôm nay thật là cơ bản 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} Thật may là hôm qua tao với ML ko ôn iếc gì, đỡ mất công, vì dù có ôn cũng chả trúng :( :( :( :( :( :( :( :(

Sau 4 ngày ăn chơi bg lại trở về thực tại :( :( :( :( :( Tao với ML còn đang shock, đầu óc thì lơ mơ, lúc tỉnh lúc mơ :( :( :( :( :(

@Mon: KO có photobucket, sẽ up ảnh lên sau ;) ;) ;) ;) ;)
 
Hôm nay kiểm tra Anh 15ph lạ nhỉ?:(. Điểm tớ từ đầu năm đến h (mới có 2 điểm thôi) thấy chả ra đâu vào đâu.Thế mà hồi hè còn hứa hươu hứa vượn quyết tâm năm nay học hành tử tế....Lòng người muốn nhưng trời ko cho thì làm thế nào?:(
Tình hình là chiều nay vừa ngủ dậy bật Cartoon network lên xem ko hiểu một chữ nào...sợ quá...ác mộng chăng..cũng may là lúc sau định thần lại phát hiện ra nó đang nói tiếng Thái :(

----------

Chết quên..chúc mừng sinh nhật Trưởng với cả Ngân Hà nhá..^^Chúc hai bạn may mắn thôi..bởi vì cái từ 'may mắn' đã bao hàm hết tất cả những gì cần chúc rồi^^:x
 
keke vào từ mấy hôm trước mà quên chưa chúc sinh nhật trưởng :p
chúc trưởng xinh xắn, học giỏi, học tập hay tình yêu j` đấy đều thành công nhớ >:-D< ...toàn điều dễ thành hiện thực nhờ
uh đấy bọn úc về một cái là tao với con tịnh -lara (kekek) như kiểu đờ đẫn ý :))dek hiểu sau này sang bên đấy mà đc. tầm 1 -2 tuần thì lúc về có điên k0 nhờ
 
Uiiii hay dã man........hay lắm lắm í.........Đọc bài bố Teoku mà như là đang theo dõi 1 trận đấu í......:x :x :x :x :x....Muahzzzz....iu bố......:* :* :* :* :* :*..........
Thik cái đoạn này thế......
Ở hàng thủ, cặp trung vệ khét tiếng Dung Dân - Nga Sinh luôn đc chú ý. Tuy nhiên các chị vẫn chưa gây đc nhiều khó khăn cho đội ta. Chị Dung Dân sau mùa hè vừa rồi có vẻ đã giảm cân rất nhiều. Cơ thể lực lưỡng của chị đã đc thay thế bằng một cơ thể mảnh mai hơn, nhưng tốc độ và sự quái chiêu của chị thì có vẻ không hề suy giảm. Với sự ra đi của hậu vệ biên Định Sử, không ít khán giả đã khóc. Những cũng không cần phải quá buồn làm gì, bởi người thay thế anh, hậu vệ Huy - được coi là Mr.Định number 2 - cùng một phom người, cùng một lối chơi, và hứa hẹn, anh sẽ cũng ...bán độ. Ở cánh bên kia, chị Điệp lại mang đến một lối chơi hoàn toàn mới, đó là "lấy công bù thủ". Chị phòng thủ không chặt, và rất ham tấn công. Nhưng những đường tấn công của chị lại mang lại nhiều nét sôi nổi và hào hứng trong lối chơi. Có thể nói, tôi thích lối đá này của chị.

HIc........hôm nay LA nói như vỗ vào mặt....:| :| :| :|....ơ nhưng mà bà í nói đúng thật.....:-s :-s :-s......Hic cái lớp mình.....:| :| :|........

ÀH mà kon Nhã bấn.........haha.....đi Cali đi Cali.....:)) :)) :)) :)) :)) =)) =)) =)) =)) =)) =))........15 triệu 15 triệu.........=)) =)) :)) :)) :))
 
đọc bài teo ku rất là nhắng :)) nghe hay vãi :x yêu thế =)) :)) :))

Mờ lờ,tịnh: đấy mày thấy cảm giác của bọn tao chưa :( bọn tao còn 5 ngày cơ :-s 24-11 đi Korea về là sắp thi HK :-? mà chắn chắn lúc về sẽ lại đơ đơ điên điên mấy tuần :-? thi học kì lại ngu si :)) khổ qá :(

LA nói đúng :( nhưng chưa thấy bao giờ ai bảo lớp mình là ko khiêm tốn cả :(
 
Tuần này học mệt nhỉ?:| Đầu năm đã thế này rồi mệt quá đi không biết đến khi thi học kì thì nó ra làm sao...:-s

Đây là cái profile của Nguyễn Công Trứ,do bạn Bình sưu tầm và tổng hợp
Nguyễn Công Trứ (Y!M:hi_van_1778);;) là một vị quan rất nhiệt tình với nhân dân đất nước . Năm 80 tuổi ông còn apply đi đánh giặc , nhưng bị turned down vì lí do già yếu :(. Cay cú, ông quyết định walk out.Để chứng minh mình vẫn còn trẻ khỏe chán, ông chăm chỉ đi hát karaoke **(ngày xưa người ta gọi là hát cô đầu):-s . Nhưng do sinh hoạt :-s thiếu điều độ nên vài tháng sau ông qua đời :(

Đ** muốn post bài buổi trưa nhưng mà ngủ từ 1h đến 1h 45ph thì bọn gần nhà lại bắt đầu đập đập gõ gõ:(( ..m** cái tiếng lanh lảnh í nghe ghét thế ko biết...Bọn điên... bắt bố dạy trưa..tối cũng đ** cho ngủ ...đến tận 4h sáng mới chịu thôi ..sau này nhất định là bố ko tha ...:((
 
Back
Bên trên