Trần Quang Minh
(ntranc13)
Điều hành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/f
Kể từ khi Anhtanh ra đi, Niutơn có lẽ là người vui nhất. Từ nay, trên con đường của Tơn sẽ không còn ai ngăn trở, một mình anh sẽ tha hồ vùng vẫy, làm mưa làm gió trong cái lớp A1 này. Trước đây, khi còn Tanh, Tơn còn e dè 2-3 phần. Giờ Tanh đã đi rồi thì cái bọn Trung Kún, Phan Thú... há có thể làm gì nổi Tơn ? Tơn cười thầm nghĩ đến một ngày mai tươi sáng. Ấy vậy mà sự đời nó lại éo le...
Anh đến, như một thần tượng. Cơ thể anh vạm vỡ, chắc nịch. Khuôn mặt anh bừng ánh hào quang của tri thức vô tận. Và anh, người đến và chỉ đến để cản bước Niutơn. Anh chính là TUẤN LINH.
Tuấn Linh - người con sinh ra chỉ để học. Cũng như Niutơn, anh là một người hết sức chăm chỉ, trung thực và thật thà. Anh còn là người dũng cảm đứng lên đấu tranh chống lại thói tiêu cực trong thi cử. Hai con người ấy, ngày hôm nay đang trong một cuộc đua tranh rất khốc liệt.
Những ngày đầu, Niutơn và Tuấn Linh có đôi chút qua lại. Cùng là dân tri thức với nhau nên 2 anh nói chuyện rất tâm đầu ý hợp. Lúc đó, anh Phan Thú cũng tham gia đàm đạo với hai vị nhưng có lẽ do đẳng cấp quá chênh lệch, anh nhanh chóng bị đá đít sang sòng bài.
Kể từ khi trận đấu bắt đầu, thì Tuấn Linh và Niutơn không còn giao du với nhau nữa. Có lẽ do hai người giờ đây đứng ở hai đầu chiến tuyến...
Liên tiếp trong tuần đầu tiên, Tuấn Linh vươn lên ghi điểm. Nhưng cũng gần như ngay sau đó, Niutơn lại san bằng tỉ số. 1-0 rồi 1-1, rồi 2-2 và cho đến hôm qua, tỉ số tạm quân bình 3-3. Mỗi khi Tuấn Linh trả lời đúng một câu hỏi hay làm đúng một bài tập là ngay lập tức Tơn đứng lên xin phát biểu. Tuy đã quân bình đc tỉ số nhưng trong ánh mắt của anh hiện lên vẻ hoang mang đến cực độ. Niutơn cảm thấy thực sự choáng váng. Hắn là ai ? Hắn học thêm ở đâu ? Hắn học mấy tiếng 1 ngày ? Ở nhà hắn uống Milo giàu khoáng chất hay Cô gái Hà Lan chứa DHA ? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Tơn. Nhưng không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa, Tơn đâm đầu vào tập luyện hòng vượt lên Tuấn Linh. Ngày hôm kia, rồi ngày hôm qua nữa, giờ ra chơi nào Niutơn cũng dán mắt vào quyển sách. Thậm chí đến cả Phan Thú, người bạn thân thiết của anh, người thế chỗ Anhtanh, Niutơn cũng bỏ mặc. Anh quyết chí bế quan toả cảng, không bạn bè, không người yêu, chỉ có một việc : học. Niutơn chuyển lên bàn đầu, để mặc Phan Thú với bao khó khăn chờ đợi mỗi giờ kiểm tra. Anh bỏ mặc Linh Hương, cô bé đáng yêu nhưng mà hơi đanh đá với cái tên dễ thương nhưng chua ngoét. Anh bỏ mặc Giang trưởng, người cùng anh chia ngọt sẻ bùi suốt một năm qua. Anh ngồi một mình, trên tất cả, chỉ làm bạn với quyển vở, chiếc bút. Với anh, việc đạt danh hiệu vô địch lớp là quan trọng nhất. Khi đã đứng đầu, anh sẽ nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ từ bạn bè, trong đó có Kôva... Hiện tại, tuy Kôva đã là vợ của đồng chí Đáng (có sách ghi là Bằng) thì Niutơn lại hướng đến một mục tiêu khác, cũng gần gũi không kém, đó là chị Như Quỳnh - cô bé chân chất phảng phất nét yêu kiều. Liệu con đường đến vinh quang của Niutơn sẽ diễn ra như thế nào ? Liệu Tuấn Linh có thực sự là đối thủ của anh không ? Mời các bạn tiếp tục theo dõi kì sau.
Anh đến, như một thần tượng. Cơ thể anh vạm vỡ, chắc nịch. Khuôn mặt anh bừng ánh hào quang của tri thức vô tận. Và anh, người đến và chỉ đến để cản bước Niutơn. Anh chính là TUẤN LINH.
Tuấn Linh - người con sinh ra chỉ để học. Cũng như Niutơn, anh là một người hết sức chăm chỉ, trung thực và thật thà. Anh còn là người dũng cảm đứng lên đấu tranh chống lại thói tiêu cực trong thi cử. Hai con người ấy, ngày hôm nay đang trong một cuộc đua tranh rất khốc liệt.
Những ngày đầu, Niutơn và Tuấn Linh có đôi chút qua lại. Cùng là dân tri thức với nhau nên 2 anh nói chuyện rất tâm đầu ý hợp. Lúc đó, anh Phan Thú cũng tham gia đàm đạo với hai vị nhưng có lẽ do đẳng cấp quá chênh lệch, anh nhanh chóng bị đá đít sang sòng bài.
Kể từ khi trận đấu bắt đầu, thì Tuấn Linh và Niutơn không còn giao du với nhau nữa. Có lẽ do hai người giờ đây đứng ở hai đầu chiến tuyến...
Liên tiếp trong tuần đầu tiên, Tuấn Linh vươn lên ghi điểm. Nhưng cũng gần như ngay sau đó, Niutơn lại san bằng tỉ số. 1-0 rồi 1-1, rồi 2-2 và cho đến hôm qua, tỉ số tạm quân bình 3-3. Mỗi khi Tuấn Linh trả lời đúng một câu hỏi hay làm đúng một bài tập là ngay lập tức Tơn đứng lên xin phát biểu. Tuy đã quân bình đc tỉ số nhưng trong ánh mắt của anh hiện lên vẻ hoang mang đến cực độ. Niutơn cảm thấy thực sự choáng váng. Hắn là ai ? Hắn học thêm ở đâu ? Hắn học mấy tiếng 1 ngày ? Ở nhà hắn uống Milo giàu khoáng chất hay Cô gái Hà Lan chứa DHA ? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Tơn. Nhưng không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa, Tơn đâm đầu vào tập luyện hòng vượt lên Tuấn Linh. Ngày hôm kia, rồi ngày hôm qua nữa, giờ ra chơi nào Niutơn cũng dán mắt vào quyển sách. Thậm chí đến cả Phan Thú, người bạn thân thiết của anh, người thế chỗ Anhtanh, Niutơn cũng bỏ mặc. Anh quyết chí bế quan toả cảng, không bạn bè, không người yêu, chỉ có một việc : học. Niutơn chuyển lên bàn đầu, để mặc Phan Thú với bao khó khăn chờ đợi mỗi giờ kiểm tra. Anh bỏ mặc Linh Hương, cô bé đáng yêu nhưng mà hơi đanh đá với cái tên dễ thương nhưng chua ngoét. Anh bỏ mặc Giang trưởng, người cùng anh chia ngọt sẻ bùi suốt một năm qua. Anh ngồi một mình, trên tất cả, chỉ làm bạn với quyển vở, chiếc bút. Với anh, việc đạt danh hiệu vô địch lớp là quan trọng nhất. Khi đã đứng đầu, anh sẽ nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ từ bạn bè, trong đó có Kôva... Hiện tại, tuy Kôva đã là vợ của đồng chí Đáng (có sách ghi là Bằng) thì Niutơn lại hướng đến một mục tiêu khác, cũng gần gũi không kém, đó là chị Như Quỳnh - cô bé chân chất phảng phất nét yêu kiều. Liệu con đường đến vinh quang của Niutơn sẽ diễn ra như thế nào ? Liệu Tuấn Linh có thực sự là đối thủ của anh không ? Mời các bạn tiếp tục theo dõi kì sau.