..:A1 05 - 08's E Diary:..

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
anh tao đọc cái the leader of the tổ của mày cười khùng khục :))
 
Này này này, hát gì thì hát ko hát We will rock u đâu nhé.
Quốc ca lớp chị rồi, bọn nó 100% là hát, mất thiêng mất thiêng, phản đối phản đối.
Các em cố len nhá!
 
Hôm nay được bài presentation của Hồng Hạnh cực kỳ ấn tượng
Ai tham gia Hồng Hạnh FC với tớ nào!!!
Cuối giờ ở lại bàn vụ Đan Mạch chẳng hiểu đã có kết luận gì chưa nữa, đứa nào biết vào nói cho tớ với
 
Ui minh` thay' tu. hao` vi` dua' ngoi` canh. qua'. Ui, honey,:* :x . Chac' la` no' la^y cai' tho^ng minh tu*` minh` ma` ra da^y muh;;) :))
 
Cái mụ Huyền sao k0 biết gõ tiếng Việt à, kém [-x :D :))

Hích, hôm nay tiết anh đầu nghe bạn Hạnh, úi giời cứ phải gọi là vãi khiếp. Lên bổng xuống trầm, nghe mà k0 thể ngủ đc :)). Mà ku Hạnh nói dai thế, cái chủ đề chính là nói về cái gì mình cũng chưa hiểu lắm, mới nắm sơ sơ thôi. Nói 45' mà k0 cần nghỉ, qua giờ nghỉ 5' mà bả còn xin nói thêm nữa. Đúng là độc ác, tra tấn cái lỗ tai em. Sang hiệp 2 thì mình k0 còn chú ý nghe nữa, tập trung vào hóa :D. Ku Hạnh về thì đến ku Quỳnh. Cũng như nghe ku Hạnh, mình cũng chỉ hiểu sơ sơ. Nhưng xem ra đến ku Quỳnh thì mọi người đã k0 còn chú ý đc như hiệp 1 nữa. Ti Hà, con Mo, con Lít cứ lục đục cái máy ảnh (đầu giờ chụp đc cái ảnh sếch của thằng trung :)) ) Các bạn khác thì nói chuyện hay làm trò gì đó, chỉ có mấy chú bàn đầu là chăm chú :D Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn 2 ku đã có 1 bài có thể nói là tuyệt vời (về mặt thời gian - hehe, anh em đỡ phải lên :D). Lần sau 2 bạn cố gắng phát huy :)>-

Hehe, vậy là qua 2 tiết anh, sang tiết hóa thật là nhộn. Cô k0 KT bài cũ mà dạy luôn. Hay nhất là việc sau khi giao bài, cô đi ra ngoài và k0 bao giờ trở lại (cho đến khi chuông :D). Bà con trong lớp cứ thế mà buôn, sướng vật. Tin cũng dạng dạng như thế. Hehe chả hiểu trong giờ tin đứa nào ngốc bật cái flash mà chụp Mr.Tuấn, đến nỗi bị ổng nhắc, may mà tơ này cũng hiền :D
Mấy bác lớp mình chăm chụp ảnh thế mà k0 thất poz lên cho anh em coi. Nào là hot boi Lịch, hot boi Định, hôm nay có thêm cô Hạnh và Mr.Tuấn (tin). Có cả cái ảnh thằng Trung khoe hàng nữa, chả thấy đâu cả :D Hôm nào kiếm thêm mấy cái ảnh thầy Long (dục) nữa cho đủ bộ hot boi :D. À thầy Long hôm nay sao lại cho nghỉ nhở, mình ra đã thấy các bạn tung tăng trên sân trường rồi, sướng đc 1 bữa chơi bóng rổ b-) Tình hình là lúc chiều các bạn bàn ĐM đã có tiến triển gì chưa. Có kịch bản hay chương trình gì đưa cho tớ duyệt, kí tên đóng dấu nào :)>-

Hôm nay đi học nhẹ nhàng thật, đến lớp chả học gì mấy, bài cũng chả phải làm, nói chung là vui. =D> =D> =D> . Hứa hẹn sang ngày mai sẽ k0 còn đc vui nữa, bà con đêm nay học văn thôi, mai làm 1 phát 2 tiết gòi :| , sáng mai lại đến nhà cô nữa. Chỉ còn đêm nay để học thôi.
Chỉ còn đêm nay, hãy đến bên em...

Bà con hôm nay về có ai tắc đường k0 ? Xe bút hôm nay chắc là tắc đường nó cứ rẽ lung ta lung tung, làm mình lỡ 1 phát 18, trên đường về lại tắc lâu quá :(( Bây giờ mới ngồi câu bài đc :D

Thôi chào mọi người em đi ăn cơm tối còn học văn b-) :)>- b-)
 
Ngay` mai ta co' gang' lam` Van go~ gac. may' vu. dau` nam neo`.
CO' LEN:D
 
Ma` da~ co' chu' nao` biet' nha` co Hanh. chua. Chet', sang' som' da~ di thi`, chep., nan? qua'
 
ờ ờ tham gia FC Hồng Hạnh :x:x:x
đấy thấy chưa
bài we will rock u hay thế :(( đến nỗi UKA1(chả hiểu sao lại gọi thế:D) lấy làm quốc ca
lớp mình tự nhiên ỉ eo sleeping child chán bỏ đời :((:((:((
 
Sleeping child cũng hay đấy chứ, nhưng mà tớ k0 thik. Bài nào cho nó hoành tráng, nhộn nhộn, xập xình tí, chứ cứ như ru ngủ ý thì vứt. Đề nghị các bác cho bài khác đê. Và thông báo luôn là tớ k0 có hát hò múa máy gì đâu nhá, tớ chỉ làm phát kịch thôi (có xxx :smoking:).

Tình hình là công tác học văn của tớ đang diễn ra hết sức chậm chạp, xem ra k0 tiến triển đc mấy. Có gì mai phó mặc cho số mệnh vậy.
 
=> xung phong múa Hawaii :D:D:D
còn bye bye bye thì chưa nghe bài ý bao h :|
 
Đan Mạch qua chơi hả??? Đóng mấy vai trong tuyện Andersen á...(nghe con nít quá hèo)....
Mà trường Ams sao Đan Mạch qua chơi mần chi???
 
Hích, hôm nay tiết anh đầu nghe bạn Hạnh, úi giời cứ phải gọi là vãi khiếp. Lên bổng xuống trầm, nghe mà k0 thể ngủ đc . Mà ku Hạnh nói dai thế, cái chủ đề chính là nói về cái gì mình cũng chưa hiểu lắm, mới nắm sơ sơ thôi. Nói 45' mà k0 cần nghỉ, qua giờ nghỉ 5' mà bả còn xin nói thêm nữa. Đúng là độc ác, tra tấn cái lỗ tai em. Sang hiệp 2 thì mình k0 còn chú ý nghe nữa, tập trung vào hóa . Ku Hạnh về thì đến ku Quỳnh. Cũng như nghe ku Hạnh, mình cũng chỉ hiểu sơ sơ. Nhưng xem ra đến ku Quỳnh thì mọi người đã k0 còn chú ý đc như hiệp 1 nữa. Ti Hà, con Mo, con Lít cứ lục đục cái máy ảnh (đầu giờ chụp đc cái ảnh sếch của thằng trung ) Các bạn khác thì nói chuyện hay làm trò gì đó, chỉ có mấy chú bàn đầu là chăm chú Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn 2 ku đã có 1 bài có thể nói là tuyệt vời (về mặt thời gian - hehe, anh em đỡ phải lên ). Lần sau 2 bạn cố gắng phát huy
TeKuMờ chẳng có tinh thần gì cả. Hạnh nói hay này, cách diễn thuyết hay này, chủ đề cũng hay luôn, tóm lại perfect!!!!

Sáng đọc lại mấy cái bài của Mrs Nam thấy chán quá, thôi kệ đến lớp còn cái gì chép y nguyên lại vậy (cái này hình như "below the line" phải không ? :()
 
hôm qua học vui quá sướng quá hôm nay ktra văn ai học hành gì chưa ?
 
Linh ơi,sao bà lo ôn kt từ hôm nảo mà bi h mới làm bài ???
Lớp này kt tin chưa nhey :D
 
lớp mình chưa ktra tin hahah hôm qua học tin hay quá
lúc mình chụp ảnh cứ tưởng máy Ngân Hà giống máy mình 1 lần để chế độ tắt đèn là lần sau cứ thế chỉnh thoải mái vẫn tắt đèn :D lúc đấy ông ý biết nhưng ko nói gì vì dù sao mình vẫn còn ko quá lộ liễu
đến Lít thì ôi giời ơi chụp như đúng rồi ý thẳng mặt ông ý lại còn có chế độ đèn nữa chứ hahhah :)) may mà hot boi này hiền ko thì đờ Lít toi :D
 
Ba` chi. 2 gau' hay con Ngan Ha`( chet' tiet.) sao ko pot anh? len de
 
resize ảnh lâu lắm huhuhh
lớp mình ơi văn nghệ đến đâu rồi ?
1. kịch này
2.happy together
3. tớ xin hát cùng bạn MInh CHi lớp Văn ( heheh lớp Văn cũng làm chương trình này mà , lớp văn cũng do cô Hạnh dạy tiếng anh nên việc hát cùng 1 đứa lớp khác nhưng cùng 1 GV o sao chứ mọi ng` iu mọi ng` lắm hihi :* ) bài Proud of u bản gốc rồi chú Kún nhà ta sẽ hát bài đấy bản phụ đc ko mọi ng` ?? cái tiết mục này ko dám chắc lắm đâu hihi :D
thứ 2 or 3 tuần sau cô sẽ tổng duyệt tất cả để chọn lấy 1 số tiết mục tiêu biểu
A1 CỐ LÊN :D
 
Con` em xin noi': Chi. 2 gau' co' len
Resize anh? nhanh len
Co' len
Cho em con` nho` va?
 
Ah em de` nghi. la` lop' minh` bieu? dien~
1.Dancing queen~> bat' hu?
2.Neu' dc: Til cha head back~> yeah baby hay thoi roi`
Okie?
 
resize ảnh lâu lắm huhuhh
ăn tát giờ, hôm trước tớ dạy k0 nhớ à, lâu cái gì mà lâu [-x :D
-------------------
về kịch làm về thày/cô giáo vs học sinh đc k0 nhi ?
nếu ai có tác phẩm gì hay hay thì gợi ý nhé, mình cùng đạo văn :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên