..:A1 05 - 08's E Diary:..

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Để phục vụ cho Tập san 20 năm thành lập trường THPT Hà Nội - Amsterdam, hiện nay, Ban thông tin H-A-O đang rất cần thông tin về danh sách học sinh các lớp các khoá!
Khó khăn khá lớn ở đây là thông tin về học sinh các lớp khóa 05-08 vì các em mới vào trường!

Anh viết bài này mong các bạn học sinh các lớp nếu có thời gian, mong các em post danh sách lớp mình gồm:
+ Họ và tên
+ Ngày tháng năm sinh
+ Giới tính
+ Địa chỉ nhà riêng
+ Số điện thoại
+ E-mail (nếu có)

vào link sau: http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=26976

Mong các em post danh sách này càng sớm càng tốt để việc in Tập san được hoàn thành đúng kế hoạch!
Đợi hồi âm của các em trước ngày 3/10/2005
Cảm ơn các em nhiều!

Thay mặt Ban thông tin HAO
ĐHV Phạm Lê Huy
 
..b-)b-)b-)b-)b-)b-).............b-)b-)b-)..................b-)b-)b-)............
..b-).............................b-)........b-).............b-).........b-)......
..b-)...........................b-)............b-)..........b-)............b-)........
..b-)..........................b-)..............b-)........b-)..............b-)........
..b-)b-)b-)b-)b-)...........b-)...............b-).......b-)...............b-).......
....................b-)........b-)..............b-)........b-)...............b-).......
......................b-).......b-).............b-).........b-).............b-)......
......................b-)........b-)...........b-)...........b-)...........b-)......
....................b-)...........b-).........b-).............b-)........b-).......
..b-)b-)b-)b-)b-).................b-)b-)b-)..................b-)b-)b-)......

----------------------------------------------------------
Tình hình là ngay lúc này đây TQM đã chiến đc 500 bài, dù sau này có bị del điếc thế nào thì cũng phải ăn mừng đã. 500 bài = 2 sao b-) Tuy số 500 trên chả đẹp = 3.5 hôm trước nhưng mà bây giờ khuya rồi với lại buồn ngủ quá, k0 thể chỉnh sửa đc nữa. Rất cảm ơn Mo đã cùng tao câu bài, cảm ơn các bạn a2 đã cùng tớ câu bài, từ giờ trở đi xin hứa k0 câu kiếc lăng nhăng nữa, quay lại con đường ngoan đạo. Topic từ khi có mình vào câu rộn ràng hẳn, từ trang 5 --> 34. Chúc mọi người vui vẻ, tôi xin tuyên bố giã từ sự nghiệp b-)
 
Nè mọi người, 18/10 có vụ giao lưu với mấy chú Đan Mạch. Tình hình là lớp mình phải tham gia đóng góp văn nghệ. Nghe cô Hạnh nói là phải diễn kịch. Kẹt một nỗi là thứ 2 tuần sau cô tổng duyệt chương trình rồi, bây giờ mới làm thì kịp thế quái nào được. Có gì mọi người cho ý kiến há...
 
diễn kịch và vài tiết mục văn nghệ nữa :D cô bảo thế
 
Văn nghệ : "A small bird" :D (nếu có thể)
Kịch : về chủ đề :x đê (đề nghị có xxx) :D
 
Hum nay zui qua' nhey? Moi~ toi. hoi ba^n? voi' me^t.
@ TQM: may` viet' kich. ban? di roai` tuyen? dien~ vien:))
 
mai lại đc học tin rồi vui quá :))
mà tuyển diễn viên đóng xxx á hoành tráng đây hehe :D
 
mà cái vụ Đan Mạch đấy làm vào sáng thứ 2 17-10 trong phòng tập đấy chán thía ko đc làm ngoài sân
thứ 5 này lại còn đi bộ nữa chứ mệt ng`:D
 
:)) Đại hội chi đoàn :))
Bắt đầu là tiết mục đồng ca quốc ca và đoàn ca. Sau đó là nghe cương lĩnh đại hội :)) Nhưng mà hình như nó đã bị cô Hạnh cải biên thành 1 giờ sinh hoạt. Cô Hạnh nói 1 hồi mà mình chỉ nghe đc có tí, mấy thằng phan nam với cả tùng long nói chuyện rõ to khiến mình chả nghe đc mấy. Việc quan trọng của đại hội diễn ra sau giờ nghỉ 5'. Đó là cuộc bỏ phiếu chọn bí thư bí thối cho lớp.
Ta đi bầu cử tự do
Chọn người xứng đáng mà cho vào hòm
Mọi người sau khi đc phát phiếu đã nhanh chóng "chọn người xứng đáng" rồi lũ lượt đi lên "cho vào hòm". TQM-trưởng ban kiểm phiếu, người quyết định ai sẽ làm bí thư (hehe:D)- cùng 4 bạn khác (em Thủy, HL, Q và HT) ra ngoài để xét duyệt phiếu. Và kết quả là :
Bí thư : chị Phạm Thùy Linh với số phiếu gần như tuyệt đối là 29
Phó bí thư (bí thối :D) : chị Đỗ Phương Linh và anh Đinh Duy Long :))
Kết quả có vẻ như k0 bất ngờ. Thất vọng nhất lần này là chị H, chị đã bị đa số thần dân của lớp phản đối và về bét với số phiếu vỏn vẹn có 9 :))
Trong khi kiểm phiếu, vì k0 có việc, trưởng ban kiểm phiếu TQM đã vào góp vui với lớp bằng 2 bài hát, hehe. Hát hò xong xuôi thì cũng đã có kết quả. Sau khi các bí thư bí thối lên hứa hẹn các kiểu thì đến vụ văn nghệ. Hích, tình hình là mình là đồng trưởng ban VN với thằng Trung Kún. Rất may là khi đưa ra lời phát động vào ban VN, đã có rất nhiều cánh tay giơ lên xung phong tham gia, và tất cả đã đc duyệt. (Danh sách sẽ poz sau)
Sau đó thì cô Hạnh đi ra ngoài, và alê hấp, cuộc đại hội đã trở thành nơi buôn chuyên cho các bạn gái và còn tồi tệ hơn là nơi cho các bạn zai oánh bóng bàn :))
Reng reng ... giờ ra chơi đến, kết thúc 1 buổi Đại hội vui vẻ và bổ ích.
 
bùn cười nhất quả xin thề của Lít
TQM viết sai ròi
tớ và Lít đều là bí thư cùng 29 phiếu hihih chẳng qua Lít nhường tớ thôi chứ tớ thấy Lít xứng đáng hơn tớ hihi Lít ơi đôi bạn cùng .... tiết nhé :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đính chính : Trên dấy tờ bạn Linh làm bí thư, bạn Lít làm phó, nhưng mà 2 bạn sẽ tự bàn bạc trao đổi riêng với nhau về các hoạt động và công tác Đoàn (cũng như công tác bùng tiết - thay phiên nhau bùng tiết :D)
Chung quy lại cả 2 đều là bí thối, có mỗi chú Long là còn bí thơm, hehe :D
 
À hôm nay cô đã nói sơ sơ về vụ ĐM (Đan Mạch :D) nhưng mà mình k0 rõ lắm. Tình hình là ca múa nhạc hay là kịch kọt nhỉ. Bác nào nghe rồi lên phổ biến kế hoặch và các công tác phải chuẩn bị cho anh em coi với.
 
Sao dang bt nghe thang` TQM noi' minh` thay' dau the':o . Ak, biet' the' cha? nghe chi. 2 gau' xui dai. ra ung' cu?. Can ban? anh cung~ tham:)) , cha? chiu. biet' minh` biet' nguoi`. Thoai nam sau anh rut' kinh nghiem.b-) b-)
Sang va^n' de^` DM thi` sao day. Tai` nang thien ba^m? em day la` dong' kich. day', dc zai? zoi` han? hoi;;) Nhung chua thu? suc' trong linh~ vuc. XXX bao h, nen de? danh` cac' dong` chi' co' KINH NGHIEM0:) . Dien~ hai` tinh` cum? thi` hay qua' nhey?:) :)>-
 
Sao dang bt nghe thang` TQM noi' minh` thay' dau the' . Ak, biet' the' cha? nghe chi. 2 gau' xui dai. ra ung' cu?. Can ban? anh cung~ tham , cha? chiu. biet' minh` biet' nguoi`. Thoai nam sau anh rut' kinh nghiem.
Hehe, tớ làm công tác báo chí, chỉ tường thuật lại sự việc 1 cách đơn giản, trung thực và dễ hiểu nhất thôi. Chị Huyền có thắc mắc gì thì lên kiện mod ý :D. Thôi năm sau phải cố vận động bà con mà lên nắm quyền. Tớ nắm 1 đống quyền rồi nên chả ham nữa b-).

Sang vấn đề ĐM, tình hình là tớ nhớ cô bảo là kịch thì vừa hài hài lại vừa xxx, thế nó mới oái oăm. Làm kịch hài tiếng Việt đã khó, ấy chứ làm bằng tiếng Anh tiếng Em thì em xin móm luôn. Ca múa nhạc thì dễ ợt. Hôm nay chả có 1 loạt nhân tài nào là hát nào là đàn đấy còn gì (k0 có tớ đâu nhá). Nếu có thể tớ xin chân kịch, vai nào đc xxx ý. :mrgreen:
 
xin lỗi bon chen tí, 2 những ai quen tớ :
ngày hôm nay sinh nhật tớ, nhưng học muộn quá nên để đến thứ tư tớ mời mọi người mọi người 1 bữa ăn uống các kiểu :D
ai rỗi rãi 2 tiết cuối thì bỏ ít thời gian ra để nhậu nhẹt
:)>- :)>- :)>-
 
oh yeah
b-) lần đầu tiên trong đời bị trượt khỏi ban chi đội+ chi đoàn + v.v.....b-)
 
Đề nghị bạn nào giỏi văn viết kịch bản đi để còn tập, thế này gấp quá. Mình nên lấy một cốt truyện có sẵn rồi biến tấu đi. TQM lo đi. Còn văn nghệ thì đơn giản hơn,chỉ cần mấy đứa lên hát, thêm phần nhạc nhẽo là xong. Mà theo tớ thì không nên hát nhạc VN, thứ nhất bọn ĐM không hiểu gì mặc dù nhạc có hay đi chăng nữa, thứ hai, nhạc VN là nhạc ghẻ, chẳng bới đâu ra được bài gì vừa hay vừa ý nghĩa.
 
Dô đã viết:
oh yeah
b-) lần đầu tiên trong đời bị trượt khỏi ban chi đội+ chi đoàn + v.v.....b-)
:D ai bảo k0 chịu hối lộ trưởng ban kiểm phiếu :)) =; :> b-) :)>- :))

Dô đã viết:
chả có ai quen thằng Tùng cả
có ta đây :)>- b-)

Trưởng đã viết:
Đề nghị bạn nào giỏi văn viết kịch bản đi để còn tập, thế này gấp quá. Mình nên lấy một cốt truyện có sẵn rồi biến tấu đi. TQM lo đi. Còn văn nghệ thì đơn giản hơn,chỉ cần mấy đứa lên hát, thêm phần nhạc nhẽo là xong. Mà theo tớ thì không nên hát nhạc VN, thứ nhất bọn ĐM không hiểu gì mặc dù nhạc có hay đi chăng nữa, thứ hai, nhạc VN là nhạc ghẻ, chẳng bới đâu ra được bài gì vừa hay vừa ý nghĩa.
Sáng nay trong giờ học thêm tớ ngủ gật thấy mình sẽ đọc kịch theo cái truyện Vú Nương 8-} Chả hiểu có phải điềm điếc gì k0 nhưng mà cái truyện này chán òm :-? Chiều nay đến lớp hỏi xem ai có ý tưởng về chuyện gì k0 rồi tớ chế cho cũng đc b-) Nhạc nhẽo thì dành cho chị Quỳnh và các bác mê nhạc tây tàu. Dạo này em toàn nghe nhạc VN (chế + thiếu nhi + tiền chiến b-) )

Dô đã viết:
we will rock u cho nó máu
Có mà we will abcxyz you ý, k0 duyệt :D =;
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên