Hé hé, ku Linh bên sing đã thò mặt về báo tin cho bà con, mọi người chú ý nhớ thứ 7 + CN online đợi ku Linh
Bây giờ tiếp tục cập nhật thông tin cho ku Linh
Toàn trường hôm nay phải đi đến SVĐ Hàng Đẫy để cổ vũ cho Đại hội TDTT toàn thành phố. Chính vì thế tiết 5 đc nghỉ để anh em bà con về nhà ăn uống chuẩn bị. Không biết các bạn gái thì thế nào, 6 anh em chúng tớ (-Kún ở trường chơi b rổ) hôm nay đc 1 vụ ăn chơi (tức là ăn + chơi) xả láng. Đầu tiên là ra quán làm 1 tí gọi là giao lưu. Hay nhất là vụ chú Phan add nik chú Nam mà k0 nói tên. Ku Nam rất lấy làm lạ lùng vì sau đó cái thằng đấy (Phan) lại còn biết mình học lớp 10A1, rồi thì tên là Nam...

. Thế mà ku Nam lại nghĩ đấy là chú mình

) thế là ku cậu cứ xưng cháu cháu chú chú vs ku Phan. 2 ku chat với nhau cứ chú chú cháu cháu, mà lại ngồi cùng hàng, phút cuối khi ra về thì Phan mới ra đầu thú, lúc đấy thì thằng Nam mới biết là mình bị ăn 1 quả lừa. Bó tay chú Nam

)
Ham chơi quá nên khi ăn xong thì cũng là 6h. Anh em chạy vội về trường hóa ra còn sớm. Mọi người vẫn còn tập trung nói chuyện. Trời thì tối, tìm mãi mới thấy cái lớp mình. Đứng nói chuyện 1 lúc thì đc lệnh khởi hành. Từng lớp, từng lớp nối đuôi nhau ra đi...
Đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận
Trùng trùng đoàn quân tiến bước theo con đường của Bác
Lớp mình vừa đi lại còn vừa hát, vui vãi ạ. Chả mấy chốc là đến nơi. Hehe, đến đc cái SVĐ thì có 1 vấn đề nho nhỏ. Đến cửa thì mấy ông bảo vệ kêu là phải có cái đeo ở ngực (cái gì đỏ đỏ ý, chả biết gọi là cái gì) mới cho vào. Mà lớp mình có thấy ai phát cho cái gì đâu. Lẽ nào lớp mình phí công quốc bộ 1.2km để rồi lại cuốc bộ về ? Nguy cơ
đc đi về của cả lớp là rất cao

. Thật đáng tiếc, cô Tâm lại xuất hiện k0 đúng lúc, bảo lãnh cho cả lớp vào

Vào thì vừa đông vừa phải bon chen nhau. Cuối cùng thì cả lũ cũng có chỗ mà sit. Khi các bạn đã an vị thì cũng là lúc mấy bác lớp Sinh hát bài con vịt con chim gì đó. Đáp lại, lớp ta hát bài "A small bird"

đúng tính chất lớp Anh. Sau đó là bài Downy đậm đặc rồi thì 1 loạt các bài hát thiếu nhi (chả nhớ tên nữa). Hehe, lớp Sinh thất bại hoàn toàn (sao bật đc

) Sau vụ hát hò là vụ phi máy bay. Lớp mình lăm lăm mỗi người 1 cái máy bay giấy, đồng loạt oanh tạc xuống các cứ điểm bên dưới, cảnh tượng hoành tráng chả kém gì vụ 11/9. Ku Long Anh-xờ-tanh sau đó chuồn trước (chắc về nhà đánh MU). Còn lại 6 zai và 2x gái tiếp tục ngồi lại chiến đấu. Nói chung là mấy cái ca múa nhạc trên sân chán òm. Ca sĩ thì cứ quay mông lại chỗ mình. Chắc là họ khinh hs.[-x Mà hs cũng có thèm nghe đâu, toàn nói chuyện, nghe nhạc, óanh bài, chụp ảnh...Mấy chú Nam, Tùng, Trung dần dần đi về cả. Các bạn gái chắc cũng chuồn một ít. Hehe, rồi các chú sẽ thấy phí vì màn hay là nó ở cuối b-) Khi mọi người đã cực kì

| và |-) thì cũng là lúc hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên

(nghe như ám sát ý nhỉ). Rồi thì từ các khán đài vọt lên từng tràng pháo hoa và cả tràng pháo tay nữa =D> Hehe, xem phát cuối thik mắt phết, bõ cái công mình đi bộ 1.2km rồi ngồi dí ở đấy hơn 2 tiếng đồng hồ.
Màn pháo hoa đã kết thúc 1 buổi khai mạc thành công tốt đẹp. Những gì còn ở lại là vô số xác máy bay rơi cùng chai lọ, giấy rác... Xin chia buồn cho các bác lao công. Hết!