Tiếp câu truyện về phòng hội đồng 2 :
Chiều nay, sau tiết 5, tao và thằng Bi (A2) đi tìm thầy nào trực ban xin chữ kí để làm vé tháng xe bút. Đi đến phòng HD2, thấy có thầy Ban (hiệu phó - người hôm trước cũng giao lưu với lớp ta) đang ngồi trong đó chơi Line98. Kí ức về chiếc máy tính với các cô gái ặc ặc lại hiện về trong đầu tao. Nhưng lần này thấy thầy Ban, một hiệu phó đáng kính, mà lại đang chơi Line98 nên tao nhanh chóng loại bỏ các ý nghĩ xấu xa lởn vởn trong đầu. Sau đó tao và thằng Bi bước vào phòng, nhanh chóng xin chữ kí rồi cút ra ngoài. Khi cánh cửa đã đóng lại, thằng Bi hỏi tao "Mày có thấy gì không???" Tao ngạc nghiên đáp "Thấy cái gì cơ???". Sau đó thằng Bi bảo là dưới của sổ của trò Line98 là cái ... ặc ặc 8-} Tao không có ý nói thầy Ban có xem nhưng mà rõ ràng là có vấn đề. Từ hồi trường ta lắp ADSL quả thật có nhiều tệ nạn quá. Lần này lại quên máy ảnh, tiếc thật.