..:A1 05 - 08's E Diary:..

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Đỗ Thanh Huyền đã viết:
Hờ hờ
Khổ quá:(
Bạn Tơn tặng tớ cái đĩa trò chơi j ý, 431 mb lận8-}
Bây h xóa đi cũng vất vả 8-}

sao bạn tơn không tặng tao, ghen tị qá, khốn khổ cho tao cho bạn ấy cái giày, cái áo lv 35 và cả cái mũ nữa :(( :(( :(( :(( khổ thân tao còn chạy đến elina chỉ vì muốn giúp bạn

khổ thân thím con, sao lại khổ thế, khổ thân cả chị mo, năm nay đúng là BÍNH tuất nên nó mới thế chúng mày à 8-} 8-}

bố tao cũng abc TQM, điên à, bây h bạn cũ của tao cũng nghĩ là tao thick anh TQM mày ạ, điên à, nhà tao tối nào cũng TQM, TQM đã là thần tượng của bố tao rồi 8-} 8-}

tẹo con sẽ gọi cho thím, mẹ con đang ngồi buôn :(( :(( 8-} 8-}
 
hum nay lúc chiều đi ra ngoài nóng vãi abc
thế là ăn mặc như mùa hè ra đg
lúc về thì lạnh vãi soài :(
đi trên đg rét
cái bà chở tao về phóng như điên
như đi đua ý
vừa sợ vừa rét
bla bla
 
Bài con Gấu trang trước cảm xúc dạt dào nghe hay thế:x:))
Tao
Cả tết nằm nhà 1 mình:))
Lành:))
Nhớ chúng mày:x
Chả có chuyện j xảy ra:))
Con gấu vẫn vượt biển hả gấu ơi:((...........:(..........:((
À cái vụ teo ku thì tao cũng bị 1 lần roài Thủy ạ:))
Tao ngồi kể thằng teoku đi Sing
Cả nhà tao ngồi nghe say sưa
Xong roài
Bố tao cho câu: thế con thích nó à 8-}
Lần sau ko kể nữa cho lành:|
(Ơ hình như tao kể cái này 1 lần rồi:)))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đi trên đg rét
cái bà chở tao về phóng như điên
như đi đua ý
vừa sợ vừa rét

Sao mày giống tao thế. Bà chị họ tao mới đi xe máy, cũng lôi tao ra chở lòng vòng. Đi đã ẩu còn phóng nhanh ==> rét ==> về nhà lấy áo, khăn, giầy, tất rồi lại đi tiếp!

Mẹ Ngân Hà bao nhiêu tuổi rồi?
 
đọc bài lớp mình thấy chả khác gì mấy bác chat với nhau, spam kinh :)) :)) :)) :)) dạo này nick của Nam lộn xộn quá,đến phải đăng ký nick riêng thôi:-s :-s :-s :-s trang trược là ai dùng nick Nam thế,đoán mãi mà chả hiểu ai,là ơn nói giùm rồi ghi tên thêm vào cái chữ ký đê,chứ cứ thế này thì lộn xộn ko chịu nổi
:)>- :)>- :)>- :)>-
 
là thằng teo ku chứ ai :D
tao đoán thế :D ^^

tao cũng ko muốn vượt biển đâu
vì tao ko biết bơi :( huhu :((
bây giờ chả biết làm thế nào để ko phải vượt biển đây :|:(:((

mai đi học rồi
yêu mọi ng` lắm :*
2 ngày nay ko kiếm thêm đc cái gì

nhã
bài trang trước cảm xúc dạt dào :))
ko đc + điểm cl :p

nhà tao độ này chả có ai
phải tự làm mọi việc lam lũ quá :(
bố tao còn đưa ra 1 quyết định là KO thuê ai nữa .......... bố con mình tự làm hic :((
bố đi mà làm
chứ con mệt lắm rồi :((

mẹ Ngân Hà sắp abc
Ngân Hà quay nhé ;)
làm film cho thật :D
tao nói đùa thôi
đừng ai hiểu nhầm lung tung :D
 
Ơ....con Ngân Hà đâu í nhể
Bán tao 1 đứa nhé
Nhà tao đang thiếu trẻ con:))
 
Lê Trọng Nam đã viết:
hô hô..chuyện Thuỷ buồn cười thế..:))..

sao không thích tao mà lại đi thích Teoku hả thuỷ..:>..

các vị phụ huynh h thật là..:-s
8-} 8-} 8-} 8-} teoku nói câu này làm gì? Thủy thích teoku rồi thì cần gì hỏi sao ko thích tao mà lại thích ...chính tao?:)) :)) :)) :)) làn ơn giải thích cái 2 gấu ơi0:) 0:) 0:) 0:)
 
cái gì thế
sao tao lại giải thik
mày điên à hay thế nào
tao còn chả hiểu mày đang nói cái gì
 
Hic, hum nay mới lóc cóc mang vở ra soạn văn thì phát hiện ra 1 sự thật phũ phàng: chả thấy vở đâu cả :(( :(( :(( :(( :((

Không có vở soạn nhỡ mai Mrs Nam gọi tao lên bảng thì tao đi mất:(( :(( :(( :(( :((

Mo ơi có phải mày cầm vở tao không? Tao nhớ là đưa cho mày mà :-s :-s :-s :-s Mày ui, soạn hộ tao nhé ;) ;) ;) ;) Tao iu mày nắm nắm :* :* :* :* :*

Hum nay đi chơi vui vãi :D :D :D :D Lít, Ml, iu bọn mày :* :* :*
 
Lê Trọng Nam đã viết:
hô hô..chuyện Thuỷ buồn cười thế....

sao không thích tao mà lại đi thích Teoku hả thuỷ....

các vị phụ huynh h thật là..
teoku nói câu này làm gì? Thủy thích teoku rồi thì cần gì hỏi sao ko thích tao mà lại thích ...chính tao? làn ơn giải thích cái 2 gấu ơi
Tại vì tôi không poz bài này, dốt thế. Minh Oanh pốt ;;) :D <chắc thế>

làn ơn giải thích cái 2 gấu ơi
Mà tại sao lại hỏi 2 gấu :-/ Thật là khó hiểu...

Vô Động La Sát QuynhLan246 kính bút...

:x
 
hic
chịu chúng mày
chả hiểu đứa nào poz :(
chúng mày kí tên dưới bài poz hộ cái 8-}
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên