..:A1 05 - 08's E Diary:..

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
văn soạn Nguyễn Trãi, đã poz ở trên rồi, đang nói chuyện thần tượng, câu bài nhạt nhẽo quá

chuyện bố con là j`, ai kể tôi nghe cái

mới update là thần tượng đang gọi đến nhà chửi TQM tội lập FC :|

dạo này lắm FC quá, đâu đâu cũng thấy FC, khéo tao cũng phải thành lập Galaxy FC :))
 
ai biết Nguyễn Trãi là đồng chí nào
lâu lắm rồi có giở sách ra đâu :|
 
38,6% phụ nữ mất việc trong năm đầu kết hôn:))
Fan club đi....gấu ơ......ai gấu ơ.......:))
Sao thân chủ vẫn chưa thấy xuất hiện cho ý kiến nhỉ;;)
 
Vừa thấy nó lên mà, chắc sợ qá chạy rồi...
Ôi thần tượng của em :-s :D
 
oài, hôm qua vinh dự đc thần tượng gọi điện đến nhà, đầu tiên buôn cố định, xong chuyển sang buôn di động :)) Thần tượng sáng đến lạ lùng, toàn kể những chuyện hay ho ;;). Vd như là
"anh Đức <A1 0205> anh ý chỉ thik con gái hiền lành học giỏi thôi, ko cần xinh đâu, nhưng miễn là đừng như..." đến đây thần tượng cho luôn vào vd sinh động "bọn con gái lớp mình" :|
"ah hôm qua Phan bảo với Mo là cái sms ko phải Phan gửi đâu. Mother, thế chắc chó nhà Phan mới học nhắn tin nhỉ" b-)
........
coi như đây là 1 buổi giao lưu với ng` hâm mộ :D poz lên luôn :D

kết bài = tình cảnh hiện nay của founder of the club

TQM: mẹ
TQM: chưa soạn và học văn
TQM: chưa chép văn luôn
TQM: chưa học sinh
TQM: 8-}
TQM: hóa có nguy cơ thi HK
TQM: 8-}
 
thằng Đức Anh lập cái topic MS để *********** nhà mình

liệu ********

chép văn dài thế, mỏi cả tay

chiều nay trả hóa

mấy đây
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hehehe, khổ thân bố TQM. Hum qua đi chơi tí tớn, ko về nhà, mẹ bố đã phải gọi điện về nhà con hỏi bố đi đâu. Kon khai luôn chắc là bố đi chơi điện tử:)) :)) :)) :)) :)) :)) <==đáng đời!!!!

Đang tiết Sinh, em trốn đi chơi tí. Hum nay bố Mo lại bùng. Khổ, hum qua lâu lắm bố mới ngồi trong lớp. Thấy bố ngồi trong lớp trông là lạ!:)) :)) :)) :))
 
thần với chả tượng0:)
fan với chả club:| :)
hôm nay vùa ăn điểm 10 :)2) Văn xong sướng thế ko biết :|:|:|:(( :(( :(( :((
Mrs Hạnh mà biết là thể nào cũng abc abc với mẹ tao là thể nào tao cũng xác định cho mà xem :|
tí poz bài tiếp đi ăn đã
teo ku MS với tao :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) điểm mày bằng điểm tao thôi mà :))
nhục như chó ý :|
cả lũ đi ăn chả ai mang j`, đúng 2 con 1 con mang sách <gấu> 1 con mang vở <tao> theo học thì 2 con bị gọi 8-} 2 con điểm = nhau 8-} xui thế nhở :((
nhg mày còn sướng chán, ai dám làm j` mày có bo đì guard đấy xử hết :|
còn tao thì chả có cái j` cả :|
btw, hôm nay bạn ý lướt qua lớp mình với Tuấn Tin :|
sao mà chúng mày cứ gọi tên nó rồi quay ra nhìn tao thế /:)
tao có liên quan j` đến nó ah /:)
 
Thưa các fan hâm mộ 2 gấu, thần tượng của chúng ta hôm nay thật tuyệt vời. Sau khi Ti Hà nhận 1 con 5 nghiệt ngã, sát thủ Trần Phương Nam ngay lập tức gọi thần tượng lên bảng. Mặc dù rơi vào 1 tình huống vô vàn khó khăn và nguy hiểm nhưng trên môi thần tượng vẫn nở một nụ cười chắc tin vào chiến thắng với hàm răng khểnh đáng yêu... :x :x :x

Tất cả mọi người đều lo lắng cho thần tượng. Ai cũng nghĩ 2.5 điểm đã là quá tuyệt vời. Thế nhưng thần tượng của chúng ta còn tuyệt vời hơn khi giành được gấp đôi con số 2.5. Tất cả mọi người đều bất ngờ, bất ngờ đến không thốt lên lời. Còn gì để nói khi thần tượng của chúng ta không những hoàn thành chỉ tiêu mà còn vượt gấp đôi nó. Thật xứng đáng là thần tượng !!! :>
2 gấu !!! 2 gấu !!! 2 gấu !!!

Mặc dù đạt thắng lợi to lớn như vậy nhưng thần tượng của chúng ta không hề kiêu căng, vẫn nụ cười quyết thắng nở trên môi, vẫn mái tóc ép óng mượt suôn mềm phất phơ trong gió (quạt trần), thần tượng từ từ bước về chỗ, không quên chào các fan hâm mộ...

Thần tượng của tôi... :x :x :x...


p/s : tí nữa thần tượng chơi MS với tớ đấy, sướng qá :x :x
À hôm nay thần tượng khen tớ "điên" nữa, thật đáng yêu. Không chỉ thế, thần tượng lại còn bào tớ "thần kinh" và các tính từ mạnh khác nữa, sáng tạo qá, chưa ai dùng nhiều từ hay như thần tượng cả... :x :x :x
 
nhục như dog thật :(( :(( :((
suýt nữa thì ăn 8:)2) nhưng mà may quá nói thêm đc vào từ thế là 10:)2) :)) :)) :))
bố mẹ tao mà biết thì hết cả tết với chả tây :|:|:| :((
mà mấy cái chữ kí của chúng mày ấy quá đấy
đập chết chúng mày bi h
bu đờ guard gì
mẹ tao thì có mà bố của bu do guard cũng ko làm gì đc đâu :(( :(( :((
mẹ tao ************* lắm :((

----------

poz bài xong thì thấy bài thằng teo ku
bực hết cả mình
thôi đi
FC gì
điên
đang chán đời bỏ mother đi đc lại còn F voái chả C >_< T_T
 
Các bạn đã thấy chưa. Thần tượng của chúng ta thật tài năng .Thử hỏi trong số chúng ta, ai có khả năng lên bảng mà biến số điểm của mình thành
điểm := điểm + 1
như thần tượng không ?
Vừa giỏi toán (tin), vừa giỏi văn, thần tượng của chúng ta thật đáng khâm phục .

Hơn thế, thần tượng đúng là một người con có hiếu. Thử hỏi mấy người ở đây có thể nhắc đến bố mẹ mình trong bài viết ??? Chỉ có thể là 2 gấu (xin mời xem bài trên).

Nói chung những gì tinh túy tuyệt vời nhất đều tập trung vào thần tượng của chúng ta. Ở 2 gấu hội tụ tất cả : tài năng, sắc đẹp và tâm hồn.


Yêu thần tượng :x yêu 2 gấu :x
 
cái thằng nàu mày nói đểu tao đấy à :| :| :|
toán tin giỏi cái đầu mày ý ( sao = mày đc :| )
văn thì điểm mày cao hơn tao đấy
mày đừng có nói đểu nhau
bực mình đấy :|
 
Thần tượng viết bài có hồn quá. Bực mình mà thế này à :
Link: teo ku
Link: cho tao
tekumo279: :D
tekumo279: day
Link: tao vao choi bay gio day
tekumo279: day
tekumo279: dang o? ben trai' elina
tekumo279: cach' elina 2 ben'
tekumo279: tren duong` den' henes
tekumo279: channel 13
tekumo279: may` o? thanh` fo' elina di xuong duoi' cung ben trai'
tekumo279: chui vao`
tekumo279: day'
tekumo279: chua tim` dc thi` goi tao
Link: roi
tekumo279: thay' thuy? chua
tekumo279: thay' tao chua
tekumo279: thay' thuy? la thay' tao
Link: cho ti
Link: tao da vao dau
tekumo279: ok
tekumo279: vao` de
tekumo279: tao keo' cho
tekumo279: dang oanh' nam' xanh

Thần tượng vui tính thật :D :x :D
 
tình hình là mỗi tuần bây h phải chi viện cho TQM ít nhất 50k. È cổ đánh 1 tiếng mới đc khaonrg hơn 20k. :| Sống kiểu j` bây h :|
 
anh TQM phải lo mua đồ cho thần tượng, nên mày hày phục vụ anh TQM tức là phục vụ thần tượng, vinh hạnh quá còn gì :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))

mà hôm nay gặp thần tượng, :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) trông ngố dã man, mắt chớp chớp, trông giống tóc vàng hoe, nhìn là chỉ muốn cười :)) :)) :)) :)) mà mình thấy 1 hồi lâu thấy thần tượng cứ đứng im 1 chỗ, hỏi mãi ko trả lời, 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} mãi mới thấy thấn tượng di chuyển 8-} 8-} 8-} 8-}

hóa ra là thần tượng out để chat, còn EXP thì những fan của thần tượng phải đánh để thần tượng lên lv :)) :)) :)) :)) :)) thông minh thật, đúng là chỉ có thần tượng mới nghĩ ra :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))

thế là mình cũng bắt chước thần tượng, may mà thần tượng đã out nên EXP do anh TQM đánh cũng chỉ chia cho 2 chứ ko chia cho 3 như lần trước, đỡ ghê :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
 
ah ah hoá ra là thế :))

nhắn nhủ các chú đánh nấm xanh nếu rơi đc panlid thì cho tao nhá :D

tình hình ngoài chợ đen bán cái panlid phò nhất cũng over 200k :|

----------

mà sao HAO ko block từ phò thành *** nhỉ :|
 
hóa ra thần tượng 2 gấu chơi maple à? chà, thần tượng chọn sai trò để chơi rồi, đưng chơi trò đó.sao ko chơi MU,GB,VLTK,roadsink,...dù ở games nào cũng xin sẵn sàng phục vụ. MU :lv 15x,10x,12x, VLTK:6x,5x, GB:rìu chiến,trượng. tất nhiên ko phải tát cả đều là của tui nhưng tui có pass hết.dù 2 gấu chơi gì cũng nhất định ko để cho quái vật chạm đến 1 lông chân,xin thìa:)) :)) :)) :)) có vệ sĩ đây thì còn sợ gì? tất nhiên riêng trò maple thi vệ sĩ vốn ko thich chơi nhung nếu 2 gấu thích, trong 1 tuần sẽ có 1 con lv20 ra đón tiếp 2 gấu(huy động toàn bô lực lượng bạn bè gọi tắt là SWAT cày cật lực)
dù 2 gấu ở bất cứ nơi nào ta cũng sẽ ở đó bảo vệ đến cùngb-) b-) b-) xin hãy yên tâm:> :> :>
 
đang định đi ngủ

ko hiểu anh TQM lv bao nhiêu rồi

mà hình như tao có platin hà ạ

1 thằng US cho tao

bảo là quý lắm

để xem tao đã bán chưa

mà thằng long kia

ai cho tranh vệ sĩ của huyền rồi

thím tao ko cần mày đâu
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên