.:.:.:{/_\}.:.:vấn đề nan giải nè các bẹn.:.:{/_\}.:.:

Phạm Minh Ngọc
(girl_isgirl)

Điều hành viên
Bây giờ mà còn nói chuyện giữ gìn trinh tiết cho đến khi lấy chồng thì buồn cười lắm! 16 tuổi mà vẫn “còn nguyên”, sẽ bị bạn bè nói là máy móc mày bị trục trặc à? Vấn đề an toàn tình dục với các đôi tình nhân tuổi ô mai được coi là... chuyện nhỏ. Nhiều em đang đánh đu cuộc đời mình với thái độ bất cần và không có chút kiến thức nào về sức khỏe sinh sản.

Một nhóm nữ sinh lớp 11 trường T.P cho biết: “Nói một cách cởi mở nhé, bạn trai không thích dùng bao cao su đâu, vì họ thấy phiền. Nhưng uống thuốc viên ngừa thai hàng ngày thì sợ bố mẹ phát hiện, nên phần lớn con gái lựa chọn viên thuốc ngừa thai khẩn cấo. Tất nhiên lỡ phải đến bác sĩ là cực chẳng đã, nhưng nó cũng không có gì ghê gớm lắm. Việc ảnh hưởng đến chuyện con cái sau này thì quả thực bọn em chưa nghĩ đến.



Dù hút hay nạo thai thì cũng đều đến phòng khám tư. Đến bệnh viện cảm giác sẽ không sạch sẽ bằng, bác sĩ làm đau hơn và hay mắng mỏ làm mình bị tổn thương. Phòng khám tư đắt hơn khoảng 5 lần, nhưng không ai hỏi tên tuổi, địa chỉ, độ bí mật tối đa, bác sĩ thì lại rất chiều chuộng...”

Hay một em khác kể: “Lúc người yêu “đòi” mà không đừng được thì tặc lưỡi, nếu có hậu quả gì thì cũng đến hút một cái là xong!”

Những em học sinh được hỏi chuyện đều nói rằng, ở nhà bố mẹ hầu như không đả động đến chuyện tình yêu ở tuổi các em cũng như các câu chuyện liên quan đến hiểu biết tình dục. Bản thân các em cũng rất mong được nói chuyện với bố mẹ, nhưng không có cơ hội hoặc bị gạt đi ngay.

Có lẽ ứng xử văn minh nhất của bố mẹ là nên thẳng thắn nói chuyện với con mình, để ít cũng không dồn chúng vào việc dối trá và những tai nạn từ sự thiếu hiểu biết.
(Tintucvietnam)

Bà con đồng chí cần hiểu biết thêm về vấn đề này để tránh nhiều hiện tượng ko may có thể xảy ra nhé :D:D:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) Rỗi hơi hả MN?
Không kiềm chế được thì chịu chứ làm thía nào:))
 
Thì post lên đây mong các bẹn nhận thức được phần nào và phát biểu luôn suy nghĩ về mấy cái đó đó :D:D:D TP trên kia chắc là Trần Phú.... :D:D:D
 
ừm dù có chuyện xảy ra chuyện j` thì con trai có phải chịu hậu quả j` đâu chỉ có con gái phải gánh chịu thui
 
Á à, ý bẹn Trung là cứ "làm" thoải mái :)):)):)) mình ko sao chỉ "nó" sao thoai chứ gì :D:D:D
 
đây là vấn đề nhiều người cho là tế nhị nhưng đúng là ko có lửa làm sao có khói,nếu thực trạng ko quá kinh khủng thì người ta đã ko mang ra bàn.nói chung ai có thân người đấy lo!ko bit lo cho bản thân là chịu thiệt thôi!
 
Bẹn Ngọc nhà ta có vấn đề gì tế nhị hay sao mà đang dưng lại lôi cái chuyện này ra nói :eek:
:D

Nhưng

Kể ra... Cũng có ối thứ để mà ...
 
Lúc nào mới có bảo với nó là nếu anh có "định" thì tát anh 1 cái không thì anh sẽ làm tới đấy:D
 
tát chắc ko đủ......chắc phải dặn nó lúc nào thú tính nỗi lên thì cho phát Phong Thần Cước vô 8=> là kiềm chế được ngay.......................hic hic
 
Cái này hay đây ta, nếu mà được như ngày trước nhỉ cứ lỡ cho " gạo nấu thành cơm " 1 phát là " ng` kia " lại nói : anh phải có trách nhiệm với tôi ; thì tốt wa' :D Được thía thì mình cứ phạm tội thoải mái lun ^_^ :p
 
hehe........uống thuốc tránh thai hàng ngày dễ bị phát hiện à.......tao trốn phụ huynh mỗi ngày đi chơi 3h còn được nữa là uống viên thuốc bé tí :))
 
Không, cứ để ở đây cũng được. Nhưng nên đổi tiêu đề đi, viết như thế chung chung quá đứa nào nó thèm vào đọc.

Tốt nhất là các bạn gái dưới 18 tuổi đừng nghĩ đến chuyện có người yêu làm gì. Thích thì cứ thích, chả ai dám cấm. Nhưng không có người yêu là một cách tốt nhất đề phòng việc có quan hệ trước khi đủ trưởng thành. Vừa không tốt cho sức khỏe(các bác sĩ bảo em như thế!!!!!!!), vừa có hại cho tâm lí, vừa không học hành được gì.
 
Phạm Duy Khánh đã viết:
Không, cứ để ở đây cũng được. Nhưng nên đổi tiêu đề đi, viết như thế chung chung quá đứa nào nó thèm vào đọc.

Tốt nhất là các bạn gái dưới 18 tuổi đừng nghĩ đến chuyện có người yêu làm gì. Thích thì cứ thích, chả ai dám cấm. Nhưng không có người yêu là một cách tốt nhất đề phòng việc có quan hệ trước khi đủ trưởng thành. Vừa không tốt cho sức khỏe(các bác sĩ bảo em như thế!!!!!!!), vừa có hại cho tâm lí, vừa không học hành được gì.
Chẹp, bảo con gái người ta thế để ông cưa và làm trò à?
 
đề nghị nghiêm túc một tí ...
có " have sex " mà ? cứ thế mà làm thoai ... :D
 
Sao lại phải đem lên thảo luận nghiêm túc :p:p:p 03-06 thì cũng đã là 16 tuổi rồi, tại sao lại ko nên suy nghĩ về chuyện này 1 chút, chứ đem lên thảo luận nghiêm túc có mấy ai trong cái box đáng yêu này đọc được ;););)
Có vẻ thu hút được con trai hơn nhỉ ^^
 
Nguyễn Hoàng Trí Dũng đã viết:
Phạm Duy Khánh đã viết:
Không, cứ để ở đây cũng được. Nhưng nên đổi tiêu đề đi, viết như thế chung chung quá đứa nào nó thèm vào đọc.

Tốt nhất là các bạn gái dưới 18 tuổi đừng nghĩ đến chuyện có người yêu làm gì. Thích thì cứ thích, chả ai dám cấm. Nhưng không có người yêu là một cách tốt nhất đề phòng việc có quan hệ trước khi đủ trưởng thành. Vừa không tốt cho sức khỏe(các bác sĩ bảo em như thế!!!!!!!), vừa có hại cho tâm lí, vừa không học hành được gì.
Chẹp, bảo con gái người ta thế để ông cưa và làm trò à?


Ôi chết, em viết nhầm, có người yêu là cách dễ dẫn đến nhất....

Các bác thông cảm.
 
công nhận là thú tính.........đúng là nhìu đứa còn mơ hồ lém........phải giáo dục đến nơi.........
thực ra tớ nghĩ là nếu có lỡ thì cứ cho là bt... vì dù sao thì cũng đã rùi....nghĩ nhìu chỉ tổ điên ng`........coi cuọc sống là bt vì cái đó thuộc về sinh lí, phải ko?
 
công nhận là thú tính.........đúng là nhìu đứa còn mơ hồ lém........phải giáo dục đến nơi.........
Đứa nào thú tính đấy:D
 
Back
Bên trên