50 Học bổng toàn phần + sinh hoạt phí học tiếng Anh cho Under tại KAIST

Vâng ạ, kết quả đã được xác định cho một bạn vn. Các bạn khác thì chắc chờ đến kì xuân tới apply vậy.
Anh Dũng: hình như có anh Cường lớn tuổi hơn anh ạ:D anh ấy cũng học chuyên lý.:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
anh cường oi! em xin nho anh giai thích gium em rõ hơn về học bổng master ngành Sinh Học của KAIST. Tham khao thông tin ở đâu vậy anh! doi hỏi anh văn thế nào, hiện nay em đang có Toefl 500, và bằng cấp loại khá, có thể xin được học bổng này không???
cảm ơn!
 
Anh Kim Long: Anh có thể vào đây hỏi nhé, ở đây nhiều anh chị học master ở KAIST rất nhiệt tình ạ.
http://vn.kaist.ac.kr/

Năm nay chỉ có một bạn được admitted vào KAIST vì trước bạn ấy đã có điểm SAT. Hai bạn còn lại trượt tuy điểm toàn A++ nhưng do vẫn chưa có bằng gì. Mong xuân sau có thật nhiều người app KAIST :---)
 
Anh Dũng: hình như có anh Cường lớn tuổi hơn anh ạ:D anh ấy cũng học chuyên lý.:D

Ông Cường ông ý vào ỉa 1 bãi rồi biến mất tăm, bao nhiêu người cần hỏi thì chả thấy đâu nữa.

Ai học CS & related major thì chuẩn bị gửi hồ sơ cho trường rồi apply IITA đi, tháng 6 hết hạn hay sao ý
 
Ông Cường ông ý vào ỉa 1 bãi rồi biến mất tăm, bao nhiêu người cần hỏi thì chả thấy đâu nữa.

Ai học CS & related major thì chuẩn bị gửi hồ sơ cho trường rồi apply IITA đi, tháng 6 hết hạn hay sao ý
Anh Cường nghe thấy là chết dở ạ8-}

Cái này là cho Graduate đúng không ạ, em nghe nói mấy anh được cái này giàu lắm, dắt được cả vợ con sang tiêu bớt mà còn thừa bao nhiêu, bọn em nhìn mà thèm 8->
 
Hình như chỉ cho graduate thôi thì phải, được 14tr/năm em ạ, đại khái là cũng thoải mái hơn 1 chút, nhưng cả vợ con sang thì móm nặng đấy. Mỗi lần chuyển 1 cục 7tr cho 1 kỳ luôn (nhưng toàn chuyển chậm), nếu ko kiểm soát tốt việc tiêu xài, mỗi tháng đi ra phố đèn đỏ 1-2 lần là cuối kỳ chỉ có ăn trứng luộc trừ bữa thôi :D
 
Anh Cường không sang hàn nữa đâu anh ạ:(
Ôi sao các anh sướng thế ạ, nuôi được hẳn mấy đứa bọn em rồi 8->
Năm nay trường em dễ mà có một bạn vào thôi ạ, năm sau được báo hiệu là sẽ nâng tiêu chuẩn ạ. Trường mình em biết nhiều bạn giỏi lắm, nhưng các bạn ấy không thích gap ở hàn đâu, các bạn ấy thích gap ở mẽo, ở sing cơ ạ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chả sướng lắm đâu em ạ, toàn chuyển chậm thôi, kỳ này thấy bảo là cuối tháng 4 mới có, bọn anh đang móm đây
 
;))

được cái ở đây tiền nong thì nhòe ;))

anh Dũng đang ở Korea ạ? Thế thì khéo đợt Yon-Ko games sắp tới anh em mình ném chai lọ trúng đầu nhau rồi :">.
 
Tiền nong ở đâu mà nhiều thế :D. Sắp tới là khoảng bao giờ để anh còn tập dượt :D.
Anh đang ở Korea Univ. Các chú ở trường nào thế, có gần đây ko.
 
Yon-Ko games mà anh Dũng ko biết ạ :D

chắc tầm vào khoảng 22-23/9, yên tâm, anh còn tập nhòe :))

;)) em ko tả đâu cứ đợi đến lúc đấy thì biết ;))

Em đang học Yonsei, đi taxi sang mất khoảng hơn 1 man.

:D, tối thứ năm này bọn em có drinking contest anh Dũng có thời gian sang chơi với thi :))
 
Yon-Ko games là cái gì thế, tớ tò mò quá.
Em đang ở Kaist ạ, tít dưới DaeJeon ạ.
Khi nào Giang sang trường tớ chơi đi, nhiều bạn lắm:D muốn drink có drink ;)) mà các bạn nữ ở đây ăn chơi lắm, rủ đi đâu cũng đi :D
Mà cậu đi tàu điện chỉ mất có 2 tiếng thôi.
silent funeral đã viết:
được cái ở đây tiền nong thì nhòe
Giàu thế, híc:((
 
Anh Giang nhá, quảng cáo mãi mà chả thèm nói chơi kiểu j, cứ bảo khi nào sang thì biết >:p
Sao toàn các anh đang học ở Hàn nhỉ, ngoại trừ chị Liên thì chẳng còn chị nào Việt Nam hay Ams đang học ạ 8->
 
Yon-Ko games là cái gì thế, tớ tò mò quá.
Em đang ở Kaist ạ, tít dưới DaeJeon ạ.
Khi nào Giang sang trường tớ chơi đi, nhiều bạn lắm:D muốn drink có drink ;)) mà các bạn nữ ở đây ăn chơi lắm, rủ đi đâu cũng đi :D
Mà cậu đi tàu điện chỉ mất có 2 tiếng thôi.

Giàu thế, híc:((

:">

ấy ơi hè này ấy có về ko :">

ko thì cho tớ sang chơi nhé :D
 
Anh tưởng xuống DaeJeon hết 4 tiếng chứ, Yonsei thì gần chỗ anh thôi, anh ko biết tiếng Hàn nên ko dám đi taxi, đi subway cho an toàn :D. Trong tuần thì anh ko đi được, có dịp nào cuối tuần thì anh sẽ lượn xuống chơi.
Ở đây thì cuối tuần nào cũng có drinking contest và game :D, đợt nào rỗi rãi anh kéo chúng nó sang thi đấu luôn
 
Anh nhảy lên xe cứ bảo Yonsei D(t)ehakyo là đi tuốt luốt thôi mà :))
 
Được rồi, sau mid term có khi anh xuống chơi, bây giờ phải luyện ít chưởng đã :D
 
Vâng, hội VN ở bên này hơi ít +_+". Nhưng học kì tới có thêm 3 em nữa sang ;)), em HA ở trên là một, em Nhật Minh A1 con cô Oanh hiệu phó là hai, với cả một em nữa bên KL. Anh Dũng hay là Minh có nhu cầu liên hệ em nhé >:)
 
Hehe, đông gớm nhỉ, có em nào xinh xinh thì để phần giới thiệu cho anh nhé :D
 
Huyền Anh đã viết:
Anh Giang nhá, quảng cáo mãi mà chả thèm nói chơi kiểu j, cứ bảo khi nào sang thì biết
Sao toàn các anh đang học ở Hàn nhỉ, ngoại trừ chị Liên thì chẳng còn chị nào Việt Nam hay Ams đang học ạ

Chúc mừng em nhá. Các em nữ toàn sang Yonsei à( Ở Seoul sướng gớm), thế là nhất bạn Giang rồi 8->;))
Ở bên này không thiếu các chị vn đâu em ạ, trường anh có nhiều chị khóa 03-06, nhưng toàn là từ tổng hợp sư phạm và lê hồng phong;)) thôi, các chị ý dự đinh hè này lên Seoul đập phá đấy, em sang khoảng tháng mấy ?
Giang: sang đi, tôi giới thiệu mấy bạn nữ cho;))
 
Back
Bên trên