4-1=5

Hoàng Lê Vĩnh Hưng
(hungmk)

Thành viên danh dự
các bác có nhớ hồi trước co môt chu nao day do moi nguoi chung minh 4-1= 5 khong. Em co mot cach giai do rat toan hoc nhe, phai nghi bao lau moi ra day:

4-1=5 <-> 5+1=4 <-> 6=4
giả sử a+b=c (a,b,c la so thuc)
<-> 2a+2b=2c
<-> 6a - 4a + 6b - 4b = 6c - 4c
<-> 6a+6b-6c=4a+4b-4c
<-> 6(a+b-c)= 4(a+b-c)
<-> 6=4(-> đfcm).





















































































hê hê bac nao cho cach chưng minh nay la dung thi kiểm tra lai trinh do di: a+b-c=0 khong chia duoc dau hi..hi..

:D
 
Thử một cái nữa nhé
chứng minh 4 = 5:

-20 = -20(không thể cãi được)
16 - 36 = 25 - 45(quá chuẩn)
4^2 - 9*4 = 5^2 - 9*5(toán lớp 3)
4^2 - 9*4 + 81/4 = 5^2 - 9*5 + 81/4(cộng hai vế với 81/4)
(4 - 9/2)^2 = (5 - 9/2)^2(hằng đẳng thức đáng nhớ học ở cấp 2)
4 - 9/2 = 5 - 9/2 (không thể cãi được).
-> 4 = 5



bác nào có vấn đề trong vòng 5 giây mà không tim được chỗ sai thi đáng khóc đi nhé.
 
Em có một cái nữa cũng hay hay mọi người xem thử:

1 + 2 + 4 + 8 + 16 + ... = -1

Trong máy tính -1 được viết dưới dạng FFFFFFFF (hệ 16) hay là 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + ...

CM:

S = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + ...

-> 2S = 2 + 4 + 8 + 16 + ...
-------------------------------- -
S-2S = 1 <-> -S= 1 <-> S=-1(đfcm)

các bác báo lại cho em xem các bác nhìn mấy giây mới ra chỗ sai?
 
hôm nay chán đời thêm một bài nữa rồi đi ngủ đây:

CM: Càng hiểu biết lắm thì càng kiếm được ít tiền

CM:
a) Thời gian(t) la tiền bạc
b) Hiểu biết là sức mạnh(power=lực)

và ta có

c) Công(việc)= lực*thời gian.

->Công việc= Sức mạnh * thời gian= hiểu biết * tiền bạc (nghe có vẻ rất đúng)
Công việc thì chủ giao cho mình có giới hạn thôi, nếu mà mình càng hiểu biết thì chủ trả mình càng ít tiền.
 
Câu 1, sai ở lúc khai căn (giá trị tuyệt đối :D)
Câu 2, trừ sai, số dãy số hiểu là bị khử hết là nhầm :D
 
câu đầu tiên thì a+b-c=0 rồi, dám rút gọn thì đúng là bố láo
 
Mọi người không cần thể hiện trình độ làm gì, cái này là để mấy đứa cấp hai tự kiểm tra trình độ thôi(Ngoài hai câu cuối) câu cuối cùng có một lí luận khá hay: đổi thời gian ra tiền, đáng nhẽ làm một công việc càng hiểu biết thì thời gian tốn càng ít, nhưng ở Mĩ co kiểu tính tiền theo giờ(việc bình thường) nên càng hiêu biết, càng làm nhanh thì bị trả càng ít tiền(cái hay của nó là chỗ đấy).
 
Tống Minh Tuấn đã viết:
Câu 1, sai ở lúc khai căn (giá trị tuyệt đối :D)
Câu 2, trừ sai, số dãy số hiểu là bị khử hết là nhầm :D

Đố thêm cái nữa, Tống Minh Tuấn sai hết. Đố ai tìm ra chỗ sai :p
 
Hoàng Lê Vĩnh Hưng đã viết:
Công việc thì chủ giao cho mình có giới hạn thôi, nếu mà mình càng hiểu biết thì chủ trả mình càng ít tiền.

Thì thế mới bảo là Việtnam nghèo, còn Mỹ nó giầu :p
 
Anh Hà dạo này vui tính nhỉ, em đang định đóng góp vào vườn khóc đây anh có muốn làm nhân vật chính của em không?- Hỏi thật đấy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên