3 vị bác sĩ trên thiên đường

Nguyễn Quỳnh Anh
(ilovemashimaro)

New Member
Có 3 vị bác sĩ nọ sau khi chết lên thiên đường. Thánh Peter hỏi từng người một vì sao họ đáng đc vào trong.
Vị thứ nhất nói : Bởi vì tôi đã đạt đc giải Nobel vì Hòa Bình cho công việc của tôi.
Vị thứ hai có vẻ hơi lo lắng khi đến lượt mình. Ông nói : Tôi chưa đạt đc giải thưởng nào, nhưng tôi đã mở phòng khám miễn phí và giúp đỡ những người cần mình. Thánh Peter để ông vào.
Vị thứ ba nói : Tôi chịu trách nhiệm về toàn bộ HMO's trên toàn nước Mỹ.
Thánh Peter cân nhắc hồi lâu rồi nói: hmm, đc thôi, ông có thể vào.... nhưng chỉ 3 ngày thôi.
P/S : truyện này là em dịch từ www.humorhaus.com, mọi người có thể chui vô mà xem. Cơ mà dịch xong em chả hiểu gì cả. HMO's là gì? :rolleyes:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyên tắc cho những mối quan hệ
Dành cho những người chưa biết hết, những điều này luôn đúng trong mọi mối quan hệ.
1. Phụ nữ luôn đặt ra những nguyên tắc.
2. Những nguyên tắc này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà ko báo trước.
3. Không 1 người đàn ông nào có thể biết hết mọi nguyên tắc.
4. Nếu phụ nữ nghi ngờ đàn ông biết hết mọi nguyên tắc, họ sẽ phải nhanh chóng thay đổi 1 vài hoặc tất cả những nguyên tắc đó.
5. Phụ nữ ko bao h sai.
6. Nếu phụ nữ sai, đó hẳn là do sự hiểu nhầm từ thứ mà đàn ông nói hoặc làm sai.
7. Nếu điều thứ 6 đúng, đàn ông lập tức phải xin lỗi vì đã gây ra sự hiểu lầm.
8. Phụ nữ có thể thay đổi suy nghĩ bất kỳ lúc nào.
9. Đàn ông ko bao h đc thay đổi suy nghỉ của mình mà ko có sự báo trước với phụ nữ.
10. Phụ nữ có quyền giận dữ bất kỳ lúc nào.
11. Đàn ông phải luôn bình tĩnh, trừ phi phụ nữ muốn họ giận dữ hoặc cáu gắt.
12. Trong bất kỳ trường hợp nào, người phụ nữ ko đc để người đàn ông biết cô ấy muốn anh ta phải bình tĩnh, cáu giận hay bẳn gắt.
13. Mọi cố gắng để thay đổi những nguyên tắc này có thể rất có hại.
14. Phụ nữ luôn đưa ra kết luận cuối cùng.
(*) These rules are subject to change as the female sees fit.
All rules are null and void under the PMS Exception Law ( cái này mọi ng` tự dịch đi, em mỏi tay lắm rồi) |-)
 
Tóc vàng hoe thông minh( lâu lắm mới thấy truyện TVH)
1 TVH bước vào 1 nhà băng ở NY và xin vay tiền. TVH nói cô ấy phải đi công tác 2 tuần ở châu Âu và cần vay $5000. Ngân hàng nói họ cần vật thế chấp, bởi thế TVH đưa cho họ chìa khóa chiếc Rolls Royce mới cứng đậu ngoài phố. Mọi thứ đc kiểm tra và ngân hàng đồng ý cho TVH vay, đồng thời lái chiếc xe vào gara. 2 tuần sau, TVH quay lại, trả $5,000 và phần lãi là $15,41. Nhân viên ngân hàng hỏi: Chúng tôi rất vui lòng đc phục vụ cô, nhưng chúng tối có chút băn khoăn. Khi cô đi vắng, chúng tôi đã kiểm tra và đc biết cô là 1 triệu phú. Điều chúng tôi thắc mắc là tại sao cô lại làm phiền đến đây để vay $5000?" TVH trả lời : Liệu có nơi nào ở NY mà tôi có thể đậu xe 2 tuần chỉ với 15 đồng?
 
Chó FBI
1 con chó cảnh sát đến FBI xin việc. Nhà quản lý nói : Đc thôi, nhưng mày sẽ phải trải qua bài tập khắc nghiệt đấy. Trước hết, đánh máy 60 từ/phút. Con chó xuất sắc hoàn thành với tốc độ 80 từ/phút. Nhà quản lý tiếp : Đc, sau đây là bài tập về thể lực. Con chó lại xuất sắc hoàn thành mọi bài tập với thời gian kỉ lục!!! Nhà quản lý nhăn mặt rồi nói: Đây là nhiệm vụ cuối cùng, mày phải biết ít nhất 1 ngoại ngữ. Rất tự tin, con chó nhìn thẳng vào người quản lý rồi : " meo meo ...."
 
nhỡ đâu nó chỉ biết kêu meo meo ko thôi thì sao???:D
 
chắc là cái ông y nhìn con chó tưởng là con mèo?????
 
mèo trang điểm?? thế mà trông giống chó thì cũng chịu ông kia thật!!!
 
Back
Bên trên