3 con rận

nguyễn lê hưng
(nguyen le hung)

New Member
Có 3 con rận sống trên cơ thể của một cô gái. Một hôm, bạn trai của cô gái đến nhà chơi, không hiểu vì sao mà cả ba con rận đều phải "bỏ nhà ra đi". Chúng gặp nhau và tán chuyện.
Con thứ nhất nói:
-Tao đang sống ở hai quả đồi trọc phía Bắc. Không hiểu sao hôm nay có động đất, hai quả đồi rung chuyển. Tao sợ quá, "bắn" ngay ra khẩn trương, may mà vẫn còn toàn mạng!
Con thứ hai tiếp tục:
-Còn tao đang sống trong một khu rừng xanh tươi mát mẻ ở phía Nam. Hôm nay, vừa nãy ấy có một trận "hồng thuỷ" kéo qua, nước non lênh láng, dứt rễ cả mấy cái "cây". Tao thấy không ổn cũng "phới" vội ra đây, chân tay cũng nhanh nhẹn nên không bị sao.
Con thứ ba trầm ngâm kể:
-Tao sống ở một cái hang ấm áp, ở "cực Nam Tổ quốc". tao thì chẳng bị lũ lụt hay bị động đất gì cả. Tao lại gặp chuyện rất kì cục. Sáng nay, lúc tao đang ngủ thì có một con rắn thò đầu vào hang. Tao hỏi nó ở đâu đến và đi đâu thế, nó chẳng nói chẳng rằng chỉ dí đầu vào mặt tao. Tao tức quá liên chửi nó, nó tức giận hay sao ấy mà nhổ một bãi nước bọt vào mặt tao rồi phắn mất. Tao sợ nó gọi đội đến đập mình thì chết nên cũng bỏ chạy ra đây. Thật chẳng hiểu cái gì hết cả!
 
:eek:
Mình chẳng hiểu gì cả 8-|<== ngây thơ quá :))
 
Mình cũng thế chẳng hiểu con rắn của ai hư thế
 
tiên sư thằng Trinh... mày lại vào đây gửi mấy cái vớ vẩn lên cho bọn trẻ con nó chiêm ngưỡng roài [-(... heheh... Lần sau phải dán thêm cái Parental Advisory Sticker vào đấy nhá :D:D:D... Chuyện này hơi cũ nhưng dù sao hoan nghênh tinh thần của mày... Mà này, gửi cái gì chào mừng tinh thần 20/11 ấy :D:D:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dang Hieu Minh đã viết:
tiên sư thằng Trinh... mày lại vào đây gửi mấy cái vớ vẩn lên cho bọn trẻ con nó chiêm ngưỡng roài [-(...
Anh MInh silip chửi bậy kìa.
HƯ quá [-x [-x [-x
 
Dang Hieu Minh đã viết:
tiên sư thằng Trinh... mày lại vào đây gửi mấy cái vớ vẩn lên cho bọn trẻ con nó chiêm ngưỡng roài [-(... heheh... Lần sau phải dán thêm cái Parental Advisory Sticker vào đấy nhá :D:D:D... Chuyện này hơi cũ nhưng dù sao hoan nghênh tinh thần của mày... Mà này, gửi cái gì chào mừng tinh thần 20/11 ấy :D:D:D
Ai là bọn trẻ con thế hả em,cả cái trường Ams này khóa 02-05 của em la lớn nhất từ trước đến h ah?
 
hihi... không dám không dám ạ... :D:D:D... sao anh lại nghĩ thía??? :p... tại 2 đứa 03 - 06 kia nó giả ngây giả ngô nên... :D:D:D
 
Dang Hieu Minh đã viết:
hihi... không dám không dám ạ... :D:D:D... sao anh lại nghĩ thía??? :p... tại 2 đứa 03 - 06 kia nó giả ngây giả ngô nên... :D:D:D
hehe,không có gì đâu,anh đùa thôi ý mà
 
Dang Hieu Minh đã viết:
hihi... không dám không dám ạ... :D:D:D... sao anh lại nghĩ thía??? :p... tại 2 đứa 03 - 06 kia nó giả ngây giả ngô nên... :D:D:D
Hình như 1 trong 2 đứa 03-06 được nhắc tới đó là mình thì phải :-S :-S
 
Son Nam Nguyen đã viết:
hehe,không có gì đâu,anh đùa thôi ý mà
Ai chẳng biết thế :|
con ng` đen tối có cố tỏ ra trong sáng thì cũng chẳng ai tin :lol:
 
Truyện này mà ko hiểu thì anh cũng phục tâm hồn trong trắng của MP.
truyện hơi cũ ,bà con thông cảm.. 8-}
 
hơ hơ,... bít là bậy thì mọi nguời mới post bài nhưng mà... hichic.. bậy chỗ nào vậy??
 
nguyễn lê hưng đã viết:
Truyện này mà ko hiểu thì anh cũng phục tâm hồn trong trắng của MP.
truyện hơi cũ ,bà con thông cảm.. 8-}

Thế thì anh còn phải phục em dài dài :)) , anh Hưng ạ :))
 
Uh,anh Hưng còn phải phục tài nói dối của MP dài dài !!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngu thì cứ nhận đi, nhận đi còn tiến bộ.
Ko nhận tát chít giờ :madflame:
 
Back
Bên trên