3 cái chết !

Bùi Thế Phong
(Phong_bit)

Active Member
3 người đàn ông bị chết cùng lúc và đều xuống âm phủ , họ đều phải trả lời diêm vương câu hỏi " tại sao con chết ? "
Người thứ nhất :
- Dạ , con đi làm về sớm , đã thấy vợ con trong tình trạng nhộng , con còn thấy cả áo của thằng nào trên giường của vợ chồng con nữa, con mới điên tiết lên , chạy đi tìm thằng khốn đó. Khi con ra đến ban công , nhìn xuống thấy 1 thằng mặc mỗi chiếc quần đùi đang hớt hơ hớt hải chạy ra , con liền bê nguyên cái tủ cũ của nhà con ở gần đó mà ném xuống , không ngờ quá đà nên con cũng rơi xuống theo và chết !
- Con quả là 1 người chồng đáng thương !
Người thứ 2 :
- Dạ , con vừa mới tắm xong thì có điện thoại , mẹ con bị đột quỵ , phải đi cấp cứu gấp nên con ko kịp mặc gì cả , cứ thế chạy ra định bắt xe ôm đến bậnh viện ngay , tự nhiên có 1 cái tủ to tướng từ trên trời rơi xuống trúng đầu con , và kết quả là con đã xuống đây !
- Con quả là 1 người con hiếu thảo đáng thương ! Vậy , còn con , vì sao con lại xuống đây ? - DV quay ra hỏi người còn lại !
Người thứ 3 :
- vì con đang trốn trong cái tủ đó !
 
Hay hay, lần sau có bị phát hiện thì đừng bao giờ trốn trong tủ lạnh, mà có việc gì gấp thì cũng đừng có mặc quần đùi chạy ra đường :))
 
Mà phải truy tố người đàn bà kia, gây ra cái chết cho cả 3 người đàn ông một lúc
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Hay hay, lần sau có bị phát hiện thì đừng bao giờ trốn trong tủ lạnh, mà có việc gì gấp thì cũng đừng có mặc quần đùi chạy ra đường :))
..... :(( ... chuyện này đúng là hay ..... =D> :)) :)) ... em tưởng đấy là cái tủ quần áo ... :-? .. có thèng điên nào nhảy vào tủ lạnh chốn bao h đâu ...b-) .( trừ anh Zung :)) )
 
Đàn bà gây ra thật nhiều tội lỗi phải kô các bạn. Hãy cẩn thận với những người đàn bà đẹp, họ hay cặp bồ lăng nhăng lắm . Có câu :"vợ đẹp là vợ người ta" . Người đàn bà kia thật là ác độc, gây ra 3 cái chết 1 lúc, đáng tội tử hình .
chanh.gif
 
.... ơ hơ .. đấy là tại mấy thèng đàn ông ngu quá nên thế ... chứ tội tình gì phu nữ ..... :)) ..... b-)
 
có thèng điên nào nhảy vào tủ lạnh chốn bao h đâu ... .( trừ anh Zung )
Chết, sao lại bảo anh Dũng bị điên, coi chừng anh ý lại vào tủ nhà em trốn bây giờ :D
 
Bí quá thì tủ nào mà chả phải nhảy vào để trốn, đúng là đàn bà là nguồn gốc của mọi tai họa [-x
 
Thế em Dũng chui vào ngăn nào của tủ lạnh, ngăn làm đá, ngăn lạnh hay ngăn đựng hoa quả và sữa chua???.... bí quá thì ngăn đông cũng xông vào ý nhỉ? nhưng không hiểu sau 1hr thì em Dũng thành cái gì đây?? :))
 
Sau 1h, đợi thằng chồng bỏ đi thì bà vợ sẽ lôi ra ủ ấm --> khoẻ như thường :))
 
Thế chằng may chồng không bỏ đi thì sao???, sáng hôm sau không tưởng tưởng nổi món thịt đông lạnh của em Dũng nhỉ? :))
 
Nếu chồng mà không đi thì sẽ lên giường ngủ, em tranh thủ ăn hết các thứ trong tủ lạnh và chờ lúc hai vợ chồng đang say sưa thì tự mở tủ lạnh mà đi thôi :))
 
cũng hay đấy...Nhưng nếu thằng chồng nó bật tủ lạnh thì sao đây???
 
Thì dọa ma nó cho nó ngất luôn, nó mà không sợ thì mình bảo mình là ăn trộm, nhận là ăn trộm còn hơn :))
 
thế em đi tù 10 năm thì ai mang cơm hả Dũng, thú tội có khi chỉ bị mấy phang là ... xong. :))
 
Tù 10 năm xong rồi ra vẫn hoạt động được, thú tội chẳng may thằng chồng nó ... cắt ... mất công cụ gây án thì toi à :)), chẳng có thằng ngu nào phang mấy cái đâu bà chị ạ, nếu mà chỉ bị phang mấy cái thì em chấp nhận ngày nào cũng bị phang rồi :))
 
đùa chứ , ăn trộm ai lại cởi quần áo khi hành sự đâu ?
 
Gặp phải thằng chồng ngu thì vẫn có thể nói phét được là cởi quần áo cho đỡ vướng khi chui vào nhà
 
khi chui vào tủ chứ anh !
Tủ ở đây đã bị đặt ngoài ban công ---> đã hỏng ---> nói dối là thợ sửa tủ ! :))
 
Back
Bên trên