Nguyễn Đăng Linh
(haruglory)
Điều hành viên
2 vợ chồng Nhung rất nghèo, một hôm có lão phù thủy đi qua thấy tội quá, nên cho 2 vợ chồng nọ 3 điều ước
Nhung mừng quá nên bàn với chồng:
- Mình ước có thật nhiều con nha anh.
- Đồ ngu! đã nghèo mà đòi con nhiều để chết đói à.
- Vậy mình ước có nhiều cà dưa để khỏi đói?
- Đồ ngu!
- Thế thì mình ước có cá ,thịt nhiều thật là nhiều
Lần này anh chồng tức giận, nên chửi thề:
- Ước......nhiều....nhiều cái con cặ............!!!!!
Không ngờ lời ước ứng nghiệm
Trùi ui ! không biết mấy con đó ở đâu bay lại mọc đầy trên người anh chồng,làm cho anh ta cứ đòi "ấy" suốt với vợ,hết con này đòi, đến con kia, Nhung chịu không nỗi, nên ước luôn lời ước thứ 2:
- Ước gì cho mấy con c.. của chồng tui mất hết
Tức thì không còn 1 con nào trên người anh chồng, phải làm sao để lấy lại một cái cho anh chồng đây. Bây giờ thì 2 vợ chồng không biết làm sao đây
Phải cẩn thận ước, còn lại 1 điều ước thôi.
Ước gì....
Nhung mừng quá nên bàn với chồng:
- Mình ước có thật nhiều con nha anh.
- Đồ ngu! đã nghèo mà đòi con nhiều để chết đói à.
- Vậy mình ước có nhiều cà dưa để khỏi đói?
- Đồ ngu!
- Thế thì mình ước có cá ,thịt nhiều thật là nhiều
Lần này anh chồng tức giận, nên chửi thề:
- Ước......nhiều....nhiều cái con cặ............!!!!!
Không ngờ lời ước ứng nghiệm
Trùi ui ! không biết mấy con đó ở đâu bay lại mọc đầy trên người anh chồng,làm cho anh ta cứ đòi "ấy" suốt với vợ,hết con này đòi, đến con kia, Nhung chịu không nỗi, nên ước luôn lời ước thứ 2:
- Ước gì cho mấy con c.. của chồng tui mất hết
Tức thì không còn 1 con nào trên người anh chồng, phải làm sao để lấy lại một cái cho anh chồng đây. Bây giờ thì 2 vợ chồng không biết làm sao đây
Phải cẩn thận ước, còn lại 1 điều ước thôi.
Ước gì....