29/12 ... Vui đáo để .

Phan Việt Anh
(vietanh)

<img src="images/misc/pnkhrts1.gif" align="middle"
Yêu cầu bác Vũ Đàm Linh + Hồng Nhung + Anh Tôn vô đây post bài cho dân tình nhà ta biết với .

È Hé ... 29/12 là một ngày zui zui . Mọi người được ôm nhau thật chặt khi đi trên đường Phạm Văn Đồng tiến tới cầu Thăng Long.

Anh em hừng hực khí thế , lên đến cầu TL , mọi người định nhẩy cầu tắm phát cho mát vì khí thế hựng hực :p .

Đến nơi thì câu cá dài cổ mà chẳng có con nào thèm cắn . Thế là anh em quyết tâm đi " thịt xiên " ;) . Trùi . khói mù mịt , hò hét " líu lo " ai cũng đễ thương ... Thi nhau ... ăn + ăn = ăn :)

Ai cũng dính đầy mỡ .... Trời ... Thơm mùi thịt nướng . Lại còn gà rán chứ . Bác nào thích em kể them cho mà nghe :p
Nào là thịt xiên , rùi phồng tôm , lại gà rán , rùi cả rượu nếp cẩm ( bạn Linh nhà mình làm phát 3 chén , gật gù khen ngon ;) ) ... gì nữa nhỉ . À còn có lẩu cá rồi thì khoai luộc và cả củ đậu :) ... .

thui ... kiếm cái gì bỏ bụng đã :p . Các bác kể nốt nhá
 
Kể thêm chuyện bác Vịt nhà mình hát toàn bài sến:D và chén 2 tá xiên thịt nướng.:D
 
Á à, có mấy con người đi đánh lẻ này.Chết nhá. Mọi người rủ nhau đi chơi riêng. Lại còn 2 girl và 2 boy nữa chứ. Thế này là không được.
 
Thật ra là chỉ có 2 girls + 1 boy (bạn Tôn) thôi Quỳnh ạ. Còn bạn Việt Anh thì... hì.. ^_^ Ôi, nghe rất chi là triangle-ish nhỉ Linh nhỉ. Nhưng mà tiếc là fải làm thất vọng mọi người. Bạn Tôn 'cảnh giác' cao độ, cứ làm như bọn tớ sắp ăn thịt bạn ý ko bằng! (eh, bọn tớ có rỗi hơi đâu mà đi lừa/chọc ấy suốt ngày?) To bạn Tôn: thỉnh thoảng bạn đi chơi với bọn tớ đi để loosen up 1 chút bạn ạ.
 
Hehe đúng rồi, hôm đó các em lớp 12 chỉ có 2 nữ 1 nam thôi, còn VA thì..hì hì:D, em Nhung nói hay đấy:D.
hehe nói thật hôm đấy anh trông Tôn mặt rất cán bộ :D, Linh thì uống rượu điên cuồng:D, VA thì thôi khỏi nói rồi :D, còn Nhung thì trông rất kiêu:lol:, à mà em Nhung anh bảo này có người bạn anh sau vụ hôm qua hỏi thăm em đấy :D, nó bảo anh là anh Tuấn chẳng biết quan tâm đến các em gì cả :D
 
Hơ anh Tuấn soi kĩ quá. Còn vụ trong fòng kkaraoke mọi người có nghe kể k0?
 
Chú Tôn hôm đấy chắc bị kẹp giữa hai ông anh to con nên tụt hết nhuệ khí , mà cũng tại mấy cô cứ trêu nữa . Mà lúc hát anh thấy Đàm Linh thò tay "đập con ruồi" ở vai bên kia của Tôn thì phải , làm cho chú Tôn méo cả mặt ( hình như là đang chụp ảnh thì phải ) . Tôn phát biểu cảm tưởng đi chứ.
Nhung ơi , anh hỏi thăm em đấy , ảnh ọt thế nào rùi post lên cho mọi người nghía cái .
 
Lại ông anh này, đòi tiền ôm chưa đủ sao còn vào đây hả? Soi vừa chứ mấy anh, sợ quá đi:D. May mà phi tang hết chứng cứ rồi k0 thì hi` hi`
 
To anh Tuấn: Anh gửi lại lời hỏi thăm bạn anh hộ em nhớ. Anh bảo bạn anh ko cần phải lo cho bọn em đâu; bọn em biết rõ là anh Tuấn chỉ quan tâm đến một người mà .. ko tự ái đâu.

Trời, anh Tuấn bảo em kiêu làm em buồn quá. Sao lại hiểu nhầm nhau thế.. T_T

To Linh: Vụ gì trong phong karaoke đấy hả Linh?

To anh Hùng: Em cũng hỏi thăm lại anh này. Ảnh và video clip em chưa post len được vì ko có dây nối (trời, ko biết người ta gọi là dây gì nữa) ở nhà.
 
Quên mất 1 chi tiết rất quan trọng đó là chi tiết đứng chờ ở cổng trường.
Mình đến từ lúc 8h30 mà đến tận 10h 30 mới đi. Anh Tuấn lại còn vào hàng chat làm cái gì lâu không chịu được. À! Có 1 nhóm rủ nhau đi ăn kem trước giờ đi nữa chứ. Hôm đi lạnh khủng khiếp. Qua cầu TL đến nơi rồi thì lạnh tê tái, mất hết cảm giác.
Hôm 29/12 đi mất nửa ngày đến 8h mới về đến nhà.
Như Việt Anh kể đấy, ăn đủ các loại món, ăn nhiều mà cười cũng rất nhiều. Nói là đi câu cá nhưng làm gì có câu cá đâu?:D Trời lạnh cá nó đi ngủ hết. Mà cá ở đấy hình như cho ăn theo giờ rồi. Lúc mấy bác trong ban tổ chức chưa đến thì chưa biết. Anh Lê Chi thả cần câu xuống hồ cả 2 lần đều mất mồi. Haha:D
Hôm đi chơi mình mới biết bạn gái của Việt Anh. Hehe :D Tiết lộ nhé. Em "bình rượu" ở lớp 10 Anh 1.
Sau đây là vụ trong phòng karaoke :
Ở quán karaoke thấy hai đôi trai gái này hát rất ăn ý, mọi người ngồi bên ghế đối diện có thể thấy Việt Anh nhà ta cùng với lover cùng cầm Micro (+ cầm tay) hát:D. Thế mà không ai chụp 1 cái ảnh về post cho bà con cùng xem.
Hì hì ! Anh Hùng nói đúng rồi đấy. Chụp ảnh với Đàm Linh thì thà không chụp còn hơn :D.
Hôm 29/12 không được ngủ trưa nên siêu mệt. Ngồi trong phòng karaoke mà chỉ muốn ngủ 1 giấc. Hehe:DNhưng thấy mọi người hết say sưa quá mình cũng làm 1 bài. Hì ! Tỉnh cả người ! Lâu lắm mới được hát. Mọi người thấy em hát thế nào ạ?:mrgreen:
 
Chỉnh sửa lần cuối:

trước khi lên đường em nhung có bảo " có cái gì cần ôm ko để em í ôm", thế mà đến lúc lên đường rét như thế mà em í lại ko làm theo lời mình nói, coi như em nợ anh 1 việc làm đấy nhé ;)
mình bị cái tật dễ ngủ, chả mêt lắm nhưng ngồi karaoke tự dưng gật gật mấy phát, mở mắt ra thấy cả lũ đang nhìn mình cười :">
được free có khác, ăn uống thừa mứa sợ thật, nhìn mà tiếc ( mỗi tội mình ăn nhiều quá rồi :D )
dân ams chả máu rượu lắm thì phải, rét thế mà hơn 20 người hết có 2 chai
 
Ha ha anh Khải nói thế mà k0 ngượng. Mình anh ôm 1/4 chén rượu ra ngồi câu cá, lúc sau đi vào cốc rượu còn 2/8.
 
Ồ , em biết cái bạn "bình rượu" đó he he , anh Tôn ơi , chả biết khi nào bro VA với bình rượu cho anh em ta uống rượu mừng :D :D
 
Ghen k0 em giai, anh Vanh và em Rượu ôm nhau chặt fải biết, từ trên xe đến nhà sàn rồi vào quán karaoke đèn mờ lắm lắm:D
 

rượu đấy vác ra cho thằng GM nên anh ko dám uống, lúc sau ngồi uống 1 mình thì buồn, với cả hết rượu, gợi ý mãi chả thấy ai bảo gọi thêm :(
 
Báng bổ , báng bổ
Thứ nhứt , Tun (sorry , anh type nhầm nhưng lại hay ) không được nói bạn Đàm Linh như thế . Đàn ông như anh em mình thì sợ cái gì nào , danh chẳng có , tiền thì không . Đến anh bị tra tấn cả buổi còn chẳng dám kêu .
Thứ nhị , VA lần sau phải đề rõ thương hiệu , chứ bọn ra trường như anh là hay "rượu" lắm , nhìn HMK thì biết . Ngân Hương còn gạ anh đèo "bình rượu" của chú đấy , khà khà lúc chú về đèo mẹ đi chợ biết bao nhiêu chuyện xảy ra trên cái yên xe nhỏ bé.
Khoản rượu phải điều chế hôm khác thôi , uống có bạn , chạm có phường.
 
hehe mọi người nhầm rồi, bé bình Diệu là cháu mình, cháu mới có học lớp 10 thôi (tại cháu học sớm 1 năm kém a Tuấn đúng 10 tuổi nên nhận anh Tuấn làm chú nuôi, à quên chú xã hội :D), cháu này không phải là bạn gái VA đâu, bạn gái VA lớp 11 đi với VA hôm họp trù bị cơ hehe, ôm chặt cứng hơn nhiều, em này ghê lắm, mọi người mà post thế này em ý mà đọc được thì thôi rồi, có 3 điều tồi tệ xảy ra:
- Án mạng thứ nhất: Bé bình Diệu
- Án mạng thứ hai: Anh Tuấn cái tội rủ rê các em
- Án mạng thứ ba: VA

Hehe dù sao BTC xin nhiệt liệt biểu dương tinh thần của 5 bạn đang còn học cấp III tại trường, đã không quản ngại gió rét đường xá xa xôi hiểm trở để đến góp vui với các anh chị, xin biểu dương, OK? Các đại biểu: "Ok, Ok, Ok" :d
 

anh tuấn ok lắm thế
đổi sang viva viva viva cho nó thay đổi ko khí ( kiểu muôn năm muôn năm muôn năm í nhỉ ;) :D )
thế là cháu bình rượu free à? chú VA này hôm đấy cứ nắm tay nắm chân suốt, anh em phải kể nhiều nhiều vào cho về bị em gì lớp 11 óanh tí cho vui :D
 
Việt Anh chuyển cái này ra chỗ public một tí cho mọi người cùng xem :).

Nhà vẫn còn cả túi khoai lang luộc, nhà em đình công ăn sáng nhịn đói mà còn thế. Người mình thành hình củ khoai béng mất rồi.

Cái áo đẹp phết nhờ, giời mãi chẳng ấm lên mình mặc đi khoe khoang tí chút. Hôm đấy về buồn ngủ như chưa từng được ngủ trong đời.

To Khải: tớ thích Matrix phết và trông thằng bé Neo cũng hay hay. Hình như đóng cả Speed I .

To Hùng: tớ thấy Hùng xứng đáng danh hiệu Dũng sĩ diệt mồi đấy chứ. Còn Khải thì xứng đáng là thành viên có bộ râu khả ái nhất HAO
 
Back
Bên trên