20 m

Bùi Ngọc Dũng
(bndung)

Điều hành viên
Tâm và hiếu là 2 kẻ tình địch nhưng cuối cùng đều bị em Trang shit đá. Buồn tình 2 cu cậu rủ nhau đi tắm sông, Hiếu nhảy ùm xuống nước nhưng rồi lại nhảy lên bờ run cầm cập. Tâm ngạc nhiên hỏi:
- Sao mà kém thế, trời này có gì mà lạnh đâu

Hiếu vừa run vừa trả lời:
- Theo cái ...ấy.. của tao đo được thì nước sông lạnh 5 độ C

Tâm cười khẩy không trả lời, nhảy ùm xuống nước rồi nói vọng lên.
- Mày nhầm rồi, nước thế này phải 10 độ, nhưng cũng theo cái ..ấy.. của tao đo được thì đoạn sông này phải sâu tới 20m
 
Một cái có thêm chức năng cảm biến nhiệt :)) . Cái còn lại chắc chắn là là cảm biến siêu âm :)) .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ặc, mới có mấy ngày không lên mà mọi người post bài khỏe quá, cứ như là chưa được lên net bao giờ ý 8-} 8-}
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Tâm và hiếu là 2 kẻ tình địch nhưng cuối cùng đều bị em Trang shit đá. Buồn tình 2 cu cậu rủ nhau đi tắm sông, Hiếu nhảy ùm xuống nước nhưng rồi lại nhảy lên bờ run cầm cập. Tâm ngạc nhiên hỏi:
- Sao mà kém thế, trời này có gì mà lạnh đâu

Hiếu vừa run vừa trả lời:
- Theo cái ...ấy.. của tao đo được thì nước sông lạnh 5 độ C

Tâm cười khẩy không trả lời, nhảy ùm xuống nước rồi nói vọng lên.
- Mày nhầm rồi, nước thế này phải 10 độ, nhưng cũng theo cái ..ấy.. của tao đo được thì đoạn sông này phải sâu tới 20m
Hiện đại ghê, thảo nào anh Tâm biết chị Nhung đang ở cách xa bao nhiu mà còn ...x.x.x. :)):))
Mọi người hăng thật, càng xôm càng vui ;)
 
quân ơi ;;) thằng em dạo này lò xò kinh nhỉ [-x ;;)
anh Tam chị sao dám :D em Trang nó hco ăn b-( ngay ;;);;))
 
Back
Bên trên