17 giây..

Nguyen Duc Trung
(americalex106)

New Member
Giảng viên nói với sinh viên:

- Theo điều tra mới nhất, ở độ tuổi dậy thì, cứ 17 giây, các cậu con trai lại có ý nghĩ về tình dục. 8-}

Có tiếng thì thầm ở cuối lớp:

- Thật khó tin, cứ 17 giây ư, thế 16 giây kia biết nghĩ về cái gì. >:)
 
... 8-} ... thật không ạ ... 8-} .. cái này chính xác chứ ạ ... 8-} ... thế dựa vào đâu khoa học có con số này ạ ... 8-} ..
 
Dựa vào ý nghĩ của các cậu con trai :))
Thế không biết cứ 17 giây thì các cô gái nghĩ gì nhỉ, lonton_baby đâu rồi, cho ý kiến cái nào :))
 
Họ sẽ nghĩ là: à, bây giờ bọn con trai đang nghĩ như mình đây :D
 
17 giây ?? Ặc, hình như hơi nhầm :D Có 16 thôi :))
 
chả biết đc, đấy là con số ng ta lấy trung bình, có ng cao hơn, có ng thấp hơn....
Như anh Dũng thì chắc là luôn luôn nghĩ đến chuyện đấy, chẳng bao giờ nguôi ngoai... he he he! :D
 
Hố hố, sao chú Thắng biết, hay là chú cũng như anh :))
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Dựa vào ý nghĩ của các cậu con trai :))
Thế không biết cứ 17 giây thì các cô gái nghĩ gì nhỉ, lonton_baby đâu rồi, cho ý kiến cái nào :))

..em á ... cả tuần chả nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn ấy lần nào ... :)>-
 
:)) vào đây đọc bài là không được rồi :D :))
 
cứ 17 giây , em thuỷ lại hỏi anh dũng 1 lần : anh đang nghĩ gì thế ??? Anh Dũng bảo : anh đang nghĩ giống em ! Thuỷ la lên : eo ơi , bậy thế ???
 
Chú Phong chả biết gì cả, anh hỏi liên tục chứ 17 giây mới hỏi thì ít quá :))
 
Back
Bên trên