@))11 Tin: ღ´¯`·☆a new day has come☆·´¯`ღ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

:((
sao lại phải viết bài trên 10 kí tự thế:( cảm xúc của tao có thế thôi

lúc đấy, bình tĩnh 1 cách kinh khủng
lúc xuống xe thấy sợ sợ
mùi máu
mà sao cái cơm ngửi giống mùi máu thế:((
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

/Con này chỉ biết đến ăn
Nhg mày bình tĩnh nên tao cũng mới bình tĩnh nổi
Chứ ko thì cũng...
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Có bé nào nôn ko

ava của Trung nhìn có vẻ lừa tình wa' :-?
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Hôm nay tuy hơi kinh nhưng cũng vui !
Nhưng phải nói số mình đen nhất cả lũ!
-sáng T7 ngã xuống ruộng.
-tối T7 bay xuống mương(cao 1.4m)
-chiều CN ngồi gần người bị tai nạn nhất!
Nhưng mong thời gian quay trở lại.
Bạn nào sợ nhảy ra chỗ tớ!
Tay tớ ôm được hết!
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Hic,bạn Trung được ôm Đỗ Linh rồi mà còn tham
Pó tay
MÀ sao Lê Linh chậm chân
Nên lại ko bị Trung ôm thế nhỉ;;)
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Hic!
Bị sao thế?
Có ôm được Đỗ Linh đâu!
Hỏi lại Đỗ Linh thì biết!
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

:) tao cần hả mày :| :)) mà tao có làm thế thì bạn ấy lại đạp cho 1 phát, đập đầu vào thành ghế, góp thêm tí máu me thôi chứ đc tích sự gì :)) =))

ko ai nôn cả :D kể cả mình, kì tích ^^

:(( nhưng mà tớ sợ quá :(( ông ấy sẽ ko chết đâu, thề đấy :) tớ sẽ gọi đến bệnh viện 19/8 bây h, đợi tớ nhé. Ông ấy sẽ ko chết đâu :) tớ đã cầu nguyện cho ông ấy mà!
Ko thể gọi đc /:) chả hiểu cái quái gì cả :) sáng mai vậy
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

:(( Dù ko muốn nhưng tao nghĩ 99 % là ông ý ko qua khỏi:(

MÀ ừ,chưa ôm nhg kịp đỡ :D

Trung thế là may còn gì
Gỡ gạc 2 lần bị rơi xuống ruộng với xuống mương
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

:-? mà cũng xin lỗi bạn Trung nhé ;;) tớ làm ấy ko có cơ hội nằm cạnh bạn ĐLinh 8-} :)) ( QH cảm tớ cái nào ^^)

tao ko nghĩ thế đâu :D bt người ta còn bị ghê hơn cơ, mỗi tội mình ko biết thôi :(( khiếp đánh mà run bủn rủn cả tay :-s
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Chuyến đi tham quan của lớp tin kinh hoàng nhẩy, nghe chuyện này khéo lớp mình ko ai dám đi tham quan thì chết
Lê Linh bắt tớ cảm ơn hả? Cám ơn Trung đã để ý bảo vệ Đỗ Linh :))
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Trần Quang Hưng đã viết:
Lê Linh bắt tớ cảm ơn hả? Cám ơn Trung đã để ý bảo vệ Đỗ Linh :))
quote lại cho bạn ý khỏi sửa bài :D thế ý ấy là bảo tớ phá đám chứ gì :-? thế thì phải kể công tiếp :D
tớ đã có công tìm chăn cho ĐLinh ^^ có công gấp chăn cho rất n` bạn ^^ lao động thay cho những ngày lười nhác ở nhà :>
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Chứng tỏ Đỗ Linh và nhiều bạn khác lười , cảm ơn bạn LLinh

sau vụ đi chơi thấy topic chỗ nào cũng Đỗ Linh

mình thì ở nhà vô vị :)) :)) . Chắc các bạn vui quá nên chẳng kể cho mình ji cả :)) . Có đúng anh Hiếu tốt bụng :D , về cái thông tin qua đt luôn :D

MK, máy ở nhà thì hỏng, chạy hộc tốc ra net thì chẳng thấy ai :( , có đúng 1 dòng reply của em Khanh chửi vì không biết mua đồ VL :( :))) :)) :)) :)) )
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

pó tay toàn tập :)) =)) Khanh ơi là Khanh :-j
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Nguyễn Quốc Huy đã viết:
Chứng tỏ Đỗ Linh và nhiều bạn khác lười , cảm ơn bạn LLinh

sau vụ đi chơi thấy topic chỗ nào cũng Đỗ Linh

mình thì ở nhà vô vị :)) :)) . Chắc các bạn vui quá nên chẳng kể cho mình ji cả :)) . Có đúng anh Hiếu tốt bụng :D , về cái thông tin qua đt luôn :D

MK, máy ở nhà thì hỏng, chạy hộc tốc ra net thì chẳng thấy ai :( , có đúng 1 dòng reply của em Khanh chửi vì không biết mua đồ VL :( :))) :)) :)) :)) )
may mà mày ko đi:)) :))
theo kế hoạch của tao thì mày với thằng Hiếu phải gửi xác lại đất Mai Châu cơ:(( :((
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

tình hình là bọn tao đi mãi mà chả kiếm đc con nào mày ạ 8-| nhà bọn tao ở đầu bản luôn =))

Hãy nhìn chữ kí của tớ >:-D<

tớ sợ quá :(( tớ ko chịu nổi :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

hôm nay lên net chùa thoải mái, sướng wa

----------

Quên chuyện đó đi, mà Chính, mày thù tao làm zì cơ chứ, tao thấy nếu như ko có tao với Huy trêu trọc thì có khi nó quên mất mày rồi, có khi bị thằng khác tán rồi. Yên tâm đi tao sẽ ko kưa em Hương cuả mày đâu, cho mày khổ cả đời với nó luôn He He
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Đề nghị bạn Hiếu thông báo điểm Tin cho cả lớp biết để cố gắng nào:)):))
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

ko thể hiểu nổi lòi đâu ra 1 con 5 1 tiết 8-} 8-} và càng ko hiểu nổi làm sao bài hk bị 6 :|
chắc phải giống ông hôm qua rồi 8-} mk ko thể hiểu nổi bất cứ cái gì 8-}
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Trần Thành Trung đã viết:
Hôm nay tuy hơi kinh nhưng cũng vui !
Nhưng phải nói số mình đen nhất cả lũ!
-sáng T7 ngã xuống ruộng.
-tối T7 bay xuống mương(cao 1.4m)
-chiều CN ngồi gần người bị tai nạn nhất!
Nhưng mong thời gian quay trở lại.
Bạn nào sợ nhảy ra chỗ tớ!
Tay tớ ôm được hết!

hahaha, 2 cú ngã của bạn TRung làm tớ cười vỡ bụng :)) ..:))
Này bạn TRUNG như thế ko đc đâu , đúng là OM .

----------

bạn TRung à , bảo vệ cái gì , lúc tớ chạy ngã vào bạn y , bạn y vẫn cứ ngồi , trong khi đó thì người tớ đang run cầm cập
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

I don't know wat happens to me :) Don't know why I must cry? Don't know why I am angry?
I don't know anything.........
Wat is my life coming to?
Don't cry! I won't cry. :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên